Thú vị mưu sinh đầm Sa Huỳnh

Bài, ảnh: Công Xuân Thứ sáu, ngày 20/11/2015 10:23 AM (GMT+7)
Hàng ngày vào mỗi buổi sáng, khi người dân chài lom khom chèo thuyền, thả lưới và giăng câu, thì ở ngay phía trên đầu họ, từng bầy chim, cò bay lượn để bám theo, tìm mồi trên mặt nước đầm Sa Huỳnh.
Bình luận 0

Với tổng diện tích mặt nước trên 150 ha, từ bao đời nay đầm Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ là nơi mưu sinh của hàng trăm hộ dân địa phương và vùng lân cận cùng huyện là xã Phổ Khánh.

Gần như quanh năm, cứ vào sáng sớm và chiều tối, người dân trong vùng lại chèo ghe, thuyền ra đầm thả lưới và giăng câu đánh bắt cá.

Ông Nguyễn Biên (47 tuổi), người dân ở thôn Long Thạnh cho biết: Thu nhập từ đánh bắt cá ở đây cũng được 150-250.000 đồng/ngày/người. Hôm nào “vô mánh” thì 300-400.000 đồng/ngày/người. Nhờ có con đầm Sa Huỳnh này mà người dân cũng kiếm được chút thu nhập cho gia đình. Bầy chim các nơi cũng về đây tìm thức ăn, trú ngụ, sinh sôi.

Thời gian gần đây tại khu vực đầm Sa Huỳnh xuất hiện nhiều loại chim, cò. Có những khi, người dân thì lom khom chèo thuyền, kéo lưới, giăng câu; ở phía trên, chim, cò thỏa thích bay lượn để kiếm mồi tạo nên một khung cảnh thú vị, yên bình ở nơi đây.

img

img

Đầm Sa Huỳnh, nơi mưu sinh của hàng trăm hộ dân thuộc 2 xã Phổ Thạnh và Phổ Khánh, huyện Đức Phổ.

img

img

Hàng ngày người dân trong vùng lại chèo ghe ra đầm đánh bắt cá để mưu sinh.

img

img

Gần đây nhiều chim, cò từ các nơi cũng kéo về đây sinh sống và cư ngụ.

img

img

Người dân lom khom thả lưới. Ngay trên đầu họ là các loại chim, cò bay lượn tìm mồi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem