Thua cả giời lẫn bạn

Thứ hai, ngày 24/03/2014 13:44 PM (GMT+7)
Trời trở lạnh, CLB Gốc đa có vẻ đông “hội viên” dự phiên “đấu giá dưa lê” thứ bẩy hàng tuần. Mở đầu bao giờ cũng là chuyện làm ăn. Một ông nói: Dịch cúm gia cầm mà đi đâu cũng thấy gà vịt đầy chợ.
Bình luận 0
- Thuốc phiện cấm triệt để như thế mà ai cần lúc nào cũng có hàng, buôn gà không có án, chẳng ai sợ.

- Các ông có nghe nói ở thị xã Cà Mau thu hồi đất làm khu hành chính và công trình công cộng đang bị dân ì xèo?

- Tưởng chuyện gì, nông dân ở đâu chả bị thu hồi ruộng đất, ở đâu cũng khiếu kiện về giá đền bù rẻ như bèo.

- Nhưng vụ này nghe thấy ngán không muốn làm nông dân nữa. Ở Hà Nội đất vàng giá Nhà nước chỉ có 81 triệu/m2, có doanh nghiệp phải mua tới 1 tỷ đồng/m2.

- Giá Nhà nước thì nói làm gì cho mệt, rất vô nghĩa với thị trường.

- Ở Cà Mau còn tệ hơn. Cách đây mấy năm thu hồi đền bù chỉ có 60.000-100.000đồng/m2, mét đất bằng nửa bát phở lễ hội. Đến đầu năm nay họ phân lô bán, lô đất C27 rộng 9.408,5m2 có giá khởi điểm là 51 tỷ 300 triệu đồng, cao gấp 52 lần giá mua. Cứ bảo “một vốn bốn lời”, đây hơn năm chục lời.

- Sao bảo thu hồi để xây khu hành chính, nay lại bán. Như thế là phớt lờ NĐ 69/2009 CP về tái định cư vì đây là đất phân lô, bán lại cho người bị thu hồi.

- Thôi xin các vị chấm dứt chuyện đất đai với nghị định đi. Nghe mệt mỏi lắm rồi, tình hình chỉ ngày một chán hơn. Nói chuyện khác đi.

- Vừa có tin doanh nghiệp nhập 1.500 con bò Úc về giết thịt.

- Bò Úc đắt lắm, chỉ thua bò Kobe của Nhật, giá bằng thịt ông trâu vô địch.

- Ai nói đắt, báo người ta đăng thịt bò hơi của ta khoảng hơn 60.000 đồng/kg, bò Úc rẻ hơn, có 58.000 đồng.

- Thế thì ta nuôi bò làm gì, nhập béng về mà ăn cho sướng.

- Nói dở hơi, không nuôi thì nông dân đi nuôi gián bán cho Trung Quốc làm thuốc à? Như thế là thua ngay trên sân nhà.

- Thua ở sân nào cũng là thua. Năm 2013 ta bán được 2,95 tỷ đô la tiền gạo, nhưng lại phải nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và công nghệ chăn nuôi tới 3 tỷ đô la. Nước nông nghiệp mà làm ăn kiểu đó thì thua to.

- Thì bóng đá ta dự World cup toàn từ thua trở xuống cũng có ai nói gì đâu. “Thua giời một vạn không bằng thua bạn một ly”, nông dân mình làm ăn thua cả Lào, Campuchia, đau thế!
Lý Lão Làng (Lý Lão Làng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem