Tiềm ẩn nguy cơ từ những cây xanh chết khô chưa được chặt bỏ ở quận Hoàn Kiếm

Ngọc Huyền Thứ hai, ngày 17/04/2023 08:30 AM (GMT+7)
Trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, nhiều cây xanh chết khô vẫn chưa được chặt hạ, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người dân khi mùa mưa bão đến gần.
Bình luận 0
Quận Hoàn Kiếm: Ẩn họa từ những cây xanh chết khô chưa được chặt bỏ - Ảnh 1.

Trên phố Quán Sứ, giữa hàng cây xanh cổ thụ tỏa bóng, xuất hiện một cây con đã chết khô từ lâu những chưa được chặt hạ để trồng cây mới.

Quận Hoàn Kiếm: Ẩn họa từ những cây xanh chết khô chưa được chặt bỏ - Ảnh 2.

Thân cây mục rỗng, trên thân có nhiều cây đinh được cắm vào, gây nguy hiểm nếu cây gãy về phía lòng đường.

Quận Hoàn Kiếm: Ẩn họa từ những cây xanh chết khô chưa được chặt bỏ - Ảnh 3.

Ghi nhận tại số 40 phố Hai Bà Trưng, cây xanh có đường kính khoảng 30cm, cao gần 10 mét có dấu hiệu chết khô nhưng chưa được chặt hạ. Thân cây đã bị mối mọt khá nhiều, có thể dễ dàng bóc tách từng lớp vỏ.

Quận Hoàn Kiếm: Ẩn họa từ những cây xanh chết khô chưa được chặt bỏ - Ảnh 4.

Điều đáng lo ngại là cây có nhiều nhánh to ngả về phía ngoài đường. Chỉ cần một trận mưa hoặc tác động từ bên ngoài có thể khiến những nhánh cây này rơi gãy bất kỳ lúc nào. Chị Nguyễn Thị Ngọc (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) thường xuyên phải di chuyển qua tuyến đường này chia sẻ: "Vào những ngày gió mạnh, khi qua đoạn này tôi đều cố gắng tránh cái cây khô này bởi các cành đung đưa như thể sắp rơi xuống".

Quận Hoàn Kiếm: Ẩn họa từ những cây xanh chết khô chưa được chặt bỏ - Ảnh 5.

Cũng trên phố Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, một cây xanh chết khô đứng ngay trước nhà các hộ dân. Để tránh việc cành rơi rụng vào người qua lại, họ đã chặt hết phần ngọn, chỉ để lại một thân cây trơ trọi.

Quận Hoàn Kiếm: Ẩn họa từ những cây xanh chết khô chưa được chặt bỏ - Ảnh 6.

Tuy nhiên, phần thân cây vẫn được rào chắn bởi các thanh sắt như thường lệ. Việc một ngày nào đó cả cây lẫn phần rào sắt đổ xuống đều là chuyện có thể lường trước được.

Quận Hoàn Kiếm: Ẩn họa từ những cây xanh chết khô chưa được chặt bỏ - Ảnh 7.

Di chuyển đến phố Lý Thường Kiệt, phóng viên tiếp tục ghi nhận nhiều cây xanh đã không còn sức sống. Tại số 42W, cây khô này có đường kính khá lớn, lên đến gần 50cm. Cây vươn cao lên đến tầng 3 của một tòa nhà đối diện.

Quận Hoàn Kiếm: Ẩn họa từ những cây xanh chết khô chưa được chặt bỏ - Ảnh 8.

Dù vậy, chủ những cửa hàng này vẫn sử dụng dây điện chăng quanh thân cây, coi đây như một cây cột quảng cáo. Chị Phạm Hà (nhân viên cửa hàng) cho biết: "Dù cây đã khô héo nhưng vì phần thân to nên vẫn được sử dụng để cuốn dây điện, nhằm thu hút khách hàng vào buổi tối. Chỉ đến khi có người chặt bỏ cây thì mới gỡ dây điện".

Quận Hoàn Kiếm: Ẩn họa từ những cây xanh chết khô chưa được chặt bỏ - Ảnh 9.

Một cây xanh khác đã chết khô tại phố Lý Thường Kiệt lại được vây quanh bởi nhiều hoa, cỏ xanh mướt. Hình ảnh này càng khiến người dân khó phát hiện ra đây chính là một cái cây đã mục rữa.

Quận Hoàn Kiếm: Ẩn họa từ những cây xanh chết khô chưa được chặt bỏ - Ảnh 10.

Bên dưới là cỏ xanh, bên trên lại là những cành khô đang chực chờ rụng xuống. Được biết, người dân khu vực đã nhiều lần muốn chặt hạ cây, nhưng vì cây được đánh số nên không ai dám đụng vào. Sự việc được báo lên cơ quan quản lý nhưng cũng chưa được giải quyết.

Quận Hoàn Kiếm: Ẩn họa từ những cây xanh chết khô chưa được chặt bỏ - Ảnh 11.

Khác với những tình trạng trên, tại số 16 Hai Bà Trưng từ lâu tới nay vẫn tồn tại một bụi tre to, tươi xanh và phát triển rất tốt. Tuy nhiên, việc nó ngày càng lớn lại gây ảnh hưởng đến cuộc sống của hộ dân đối diện. "Bụi tre chính là tổ của muỗi, chuột, bọ, thậm chí là rắn, rết. Mong sao phường sớm ra quyết định chặt hạ để vỉa hè và không gian được thông thoáng", anh Hải (hộ dân xung quanh) chia sẻ.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem