Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
SEA Games 30 năm 2019 đã khép lại cách đây gần nửa tháng tại Philippines. Đây là kỳ Đại hội cực kỳ thành công của đoàn TTVN khi giành được cú đúp HCV bóng đá nam, nữ trong tổng số 286 huy chương (98 HCV, 85 HCB, 103 HCĐ), xếp thứ 2 toàn đoàn, trên Thái Lan (92, 102, 122) và chỉ sau đoàn chủ nhà (149, 117, 119).
Tập đoàn Hưng Thịnh đã trao thưởng 1,3 tỷ đồng cho ban huấn luyện và tập thể ĐT bóng đá nữ Việt Nam sáng 23/12. Ảnh: Hiền Anh
Cùng với thành công ấy, các VĐV đang chờ đợi những khoản tiền thưởng theo chế độ Nhà nước (HCV là 45 triệu đồng/cá nhân; HCB là là 25 triệu đồng/cá nhân; HCĐ là 20 triệu đồng/cá nhân. Đồng thời, nếu phá kỷ lục sẽ được thưởng thêm 20 triệu đồng) và các doanh nghiệp (ví dụ như Tập đoàn Vingroup tặng mỗi tấm HCV 20 triệu đồng, HCB là10 triệu đồng và HCĐ là 5 triệu đồng).
Câu hỏi đặt ra là bao giờ tiền thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản của các VĐV?
Sáng nay, Dân Việt đã mang câu hỏi này đặt ra với các VĐV và nhận được những lời đáp khá "đa dạng". Tựu trung, các VĐV đều tin tưởng tiền thưởng sẽ tới với họ trước Tết Nguyên đán.
Sau khi giành HCV SEA Games 30, thời điểm này, Huỳnh Như và các đồng đội đã tập trung trở lại chuẩn bị thi đấu vòng loại cuối cùng Olympic 2020.
Đội trưởng ĐT bóng đá nữ Việt Nam Huỳnh Như nói: "Nhiệm vụ của chúng tôi đã hoàn thành và thực lòng cũng không biết các khoản tiền thưởng như nào nữa.
Chắc là sẽ đến, nhưng đến chậm".
Chia sẻ với suy nghĩ của Huỳnh Như, tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung cho hay: "Ngoài tiền thưởng của Trưởng đoàn bóng đá nữ Phạm Thanh Hùng ra, đến lúc này tiền thưởng chưa về hết nên chúng tôi chưa nhận được.
Lúc này ĐT bóng đá nữ Việt Nam đã tập trung trở lại để chuẩn bị cho vòng loại cuối cùng Olympic 2020 nên cũng không có thời gian quan tâm chuyện tiền nong. Cũng chỉ mong sẽ nhận được trước Tết thôi".
Theo Tuyết Dung, liên quan tới phần thưởng là chiếc xe máy LEAD do Công ty Honda Việt Nam trao thưởng, mỗi tuyển thủ nữ đã đăng ký với chi nhánh Honda gần nhà và nhà tài trợ cam kết sẽ chuyển tới trong thời gian sớm nhất.
Lê Tú Chinh tin tiền thưởng sẽ được chuyển tới cô cùng các VĐV trước Tết. Ảnh: Đàm Duy.
Cùng chung tâm trạng như các nữ tuyển thủ bóng đá, "nữ hoàng tốc độ" Lê Tú Chinh (HCV 100m nữ SEA Games 30) cho biết:
"Tôi chưa nhận được tiền thưởng nhưng cũng không sốt ruột gì cả. Lãnh đạo đã khẳng định chắc chắn trước Tết sẽ được nhận đầy đủ".
Lực sĩ Vương Thị Huyền khẳng định chưa có thời gian nghĩ tới chuyện tiền thưởng vì phải thi đấu liên tục thời gian qua. Ảnh: I.T
Cá biệt có trường hợp của các lự sĩ cử tạ, vừa thi đấu SEA Games 30 xong đã lại đi Đà Nẵng thi đấu giải vô địch quốc gia 2019 trong màu áo địa phương.
Nữ lực sĩ Vương Thị Huyền (HCV hạng 45kg nữ SEA Games 30) bộc bạch: "Sau SEA Games 30 về nước, tất cả các lãnh đạo, Trưởng bộ môn, VĐV đều vào Đà Nẵng thi đấu giải vô địch quốc gia mới kết thúc hôm 22/12.
Chúng tôi chả có thời gian nghĩ tới tiền thưởng nữa. Tiền thưởng không tới sớm thì tới muộn thôi. Nhiệm vụ quan trọng nhất tại SEA Games 30 thì chúng tôi đã hoàn thành rồi".