Tiền vệ Trần Bảo Toàn: "Giải U23 Đông Nam Á giúp tôi trưởng thành hơn"

Cao Oanh - Nguyễn Anh Thứ năm, ngày 03/03/2022 06:10 AM (GMT+7)
Sau khi trở về Việt Nam với chức vô địch U23 Đông Nam Á, tiền vệ Trần Bảo Toàn đã có những chia sẻ với PV Dân Việt về hành trình vượt qua rất nhiều khó khăn tại Campuchia.
Bình luận 0

Trong thành phần U23 Việt Nam vừa giành chức vô địch tại giải U23 Đông Nam Á, tiền vệ Trần Bảo Toàn có lẽ là một trong những cầu thủ để lại nhiều dấu ấn nhất trong mắt người hâm mộ bóng đá Việt Nam

Tình huống ghi bàn trong trận chung kết gặp của tiền vệ số 4 đã mở ra nút thắt giúp các đồng đội cởi bỏ được rất nhiều áp lực, để rồi sau đó có được một chiến thắng thuyết phục trước U23 Thái Lan.

Tiền vệ Trần Bảo Toàn: "Giải U23 Đông Nam Á giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều" - Ảnh 1.

Tiền vệ Trần Bảo Toàn (ngoài cùng bên phải) cùng đồng đội nâng cao cúp vô địch U23 Đông Nam Á (Ảnh SPORT)

Trao đổi với PV Dân Việt sau khi trở về Việt Nam, tiền vệ Trần Bảo Toàn đã chia sẻ rất nhiều cảm xúc bất ngờ trong hành trình giành ngôi vô địch cùng U23 Việt Nam. Bảo Toàn cho biết: "Giải đấu vừa qua quả thực mang đến cho tôi rất nhiều trải nghiệm. Việc được triệu tập bổ sung lên đường sang Campuchia khiến tôi rất vui và hạnh phúc, nhưng bên trong vẫn còn nhiều lo lắng vì sợ không may nhiễm Covid-19.

Hồi hộp nhất là những lần kiểm tra test nhanh, mỗi khi có kết quả tôi thường thở phào nhẹ nhõm và tự động viên bản thân đã qua được cửa ải đầu tiên. Sau đó, dù chưa có được nhiều thời gian làm quen cùng các đồng đội mới, nhưng tôi luôn có cảm giác rất gần gũi với mọi người khi tất cả đều đồng lòng, quyết tâm ra sân thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

Trong hành trình xuyên suốt giải đấu, tâm trí tôi luôn có một niềm tin rằng sẽ lập công để góp phần vào chiến thắng của toàn đội. Nhưng tôi cũng bất ngờ lại ghi bàn ở một tình huống đánh đầu. Thực sự tình huống đó tôi đã bật cao hơn rất nhiều so với những buổi tập. Có lẽ động lực và quyết tâm đã giúp tôi có thể làm được điều không tưởng.

Tiền vệ Trần Bảo Toàn: "Giải U23 Đông Nam Á giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều" - Ảnh 2.

Tiền vệ Trần Bảo Toàn trong trận đấu với U23 Thái Lan (Ảnh SPORT)

Sau bàn thắng đó, tai tôi như ù đi vì biết rằng mình đã ghi bàn cho đội tuyển, không những vậy đó còn là bàn thắng ở phút giây cực kỳ quan trọng để giúp tôi có thêm sự tự tin ở những phút tiếp theo của trận đấu.

Cuối cùng thời khắc tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài cũng đã vang lên, tôi đã không kìm được cảm xúc và lao về phía các đồng đội và ban huấn luyện. Cảm xúc lúc đó thật khó tả, toàn đội như vỡ òa trong niềm vui hân hoan của chiến thắng, đặc biệt hơn là một chiến thắng sau khi vượt qua rất nhiều khó khăn.

Cho đến lúc này khi nghĩ lại tôi vẫn lâng lâng và hạnh phúc vì đã cùng đội toàn đội có được thành tích đầu tiên ở cấp độ đội tuyển. Giải đấu này sẽ giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều và sẽ mãi là dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp chơi bóng của tôi".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem