TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nghi án 2 vợ chồng bị sát hại thương vong; tin vui cho bị hại vụ Alibaba

A.Đ (T/H) Thứ sáu, ngày 30/12/2022 19:00 PM (GMT+7)
Nghi án 2 vợ chồng bị sát hại thương vong; thông tin vui cho bị hại vụ Alibaba; 2 người bị đâm chết sau mâu thuẫn trong cuộc nhậu... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Nghi án 2 vợ chồng bị sát hại thương vong

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 30/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Mão Điền (huyện Thuận Thành).

Điều tra vụ nghi án chồng bị sát hại, vợ trọng thương sau khi có người đột nhập - Ảnh 1.

Hiện trường vụ nghi án 2 vợ chồng bị sát hại thương vong tại Mão Điền (Thuận Thành, Bắc Ninh).

Theo thông tin ban đầu, sáng 30/12, người dân địa phương phát hiện một phụ nữ kêu cứu sau khi bị một đối tượng đột nhập vào nhà. Vụ việc lập tức được trình báo cơ quan công an.

Lãnh đạo UBND huyện Thuận Thành cho biết, khi cơ quan chức năng tới hiện trường phát hiện người chồng tử vong trong nhà, còn người vợ trọng thương, được đưa đi cấp cứu. Vợ chồng nạn nhân là giáo viên, đang công tác trên địa bàn.

Công an tỉnh Bắc Ninh cho hay đang điều tra, tổ chức truy bắt nghi phạm gây án.

Thông tin vui cho bị hại vụ Alibaba

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 30/12, TAND TP.HCM tiếp tục công bố bản án về trách nhiệm bồi thường trong vụ Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba và 22 đồng phạm lừa đảo, rửa tiền.

Tin vui cho các bị hại vụ Alibaba: 58 người được nhận lại đất, 4.548 người chờ bồi thường - Ảnh 1.

Vợ chồng Nguyễn Thái Luyện phải liên đới bồi thường cho 4.548 bị hại và trả lại đất cho 58 người. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Theo đó, Hội đồng xét xử (HĐXX) cho biết, trong vụ án này, có 58 bị hại sẽ được nhận lại đất. Đây là những người nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp với cá nhân Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lực, Nguyễn Thái Lĩnh và Trịnh Minh Pháp (cựu Giám đốc Công ty 108) mà không thông qua các pháp nhân.

HĐXX cũng nhận định, dù nguồn gốc số đất trên là từ tiền Công ty Alibaba chiếm đoạt của các bị hại, nhưng thời điểm ký hợp đồng các thửa đất đã có giấy chứng nhận hợp pháp, thỏa thuận tự nguyện và khách hàng đã thanh toán 50 - 100%. Do đó, HĐXX chấp nhận yêu cầu của 58 người này là tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng để nhận đất.

Tuy nhiên, nếu ai chưa thanh toán 100% hợp đồng thì phải nộp số tiền còn thiếu vào tài khoản của Cơ quan thi hành án. Sau khi nộp đủ tiền, lô đất sẽ được Cơ quan thi hành án giải tỏa kê biên, hủy bỏ ngăn chặn giao dịch để đăng bộ, sang tên theo quy định.

Đối với các bị hại là những khách hàng đề nghị tiếp tục thực hiện hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng đất nền dự án, HĐXX xét thấy trong hợp đồng nêu đối tượng chuyển nhượng là nền đất thổ cư 100%, số lô cụ thể. Tuy nhiên, thời điểm ký hợp đồng đến nay, tại các vị trí lập dự án không tồn tại bất kỳ dự án nhà ở nào, hiện trạng là đất nông nghiệp, đất trồng lúa…; nhiều khu đất không được quy hoạch là đất ở. Do đó, HĐXX cho rằng không có căn cứ tiếp tục thực hiện hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng nên không chấp nhận các yêu cầu này.

Ngoài ra, HĐXX cũng buộc vợ chồng Nguyễn Thái Luyện phải liên đới bồi thường cho 4.548 bị hại còn lại.

Tin vui cho các bị hại vụ Alibaba: 58 người được nhận lại đất, 4.548 người chờ bồi thường - Ảnh 3.

Nhiều người dân khóc ròng vì rơi vào bẫy của Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Như Dân Việt đã thông tin, Nguyễn Thái Luyện đã thành lập 22 công ty trực thuộc Công ty CP địa ốc Alibaba, giao cho những người thân tín đứng tên. Các công ty này mua một số lượng lớn đất nông nghiệp ở các tỉnh, thành như Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận rồi tự vẽ ra 58 dự án "ma" và quảng bá là dự án khu dân cư để bán cho khách hàng. Để thu hút khách hàng, Luyện cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng. Từ đó, Luyện cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 2.400 tỷ đồng của 4.550 khách hàng.

Ngày 29/12, TAND TP.HCM đã tuyên án Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm. Trong đó, Nguyễn Thái luyện lĩnh án tù chung thân, vợ Luyện là Võ Thị Thanh Mai bị tuyên phạt 30 năm tù; 2 em trai của Luyện là Nguyễn Thái Lực và Nguyễn Thái Lĩnh mỗi người lần lượt 27 năm tù và 17 năm tù; các bị cáo còn lại 10 - 19 năm tù. Riêng bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng đang mắc bệnh ung thư tuyến giáp nên lãnh 3 năm tù nhưng được hưởng án treo thời gian 5 năm.

2 người bị đâm chết sau mâu thuẫn trong cuộc nhậu

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Thành (sinh năm 1997, ngụ xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) là nghi phạm trong vụ trọng án 2 người bị đâm chết sau mâu thuẫn trong cuộc nhậu, xảy ra tại thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm vào đêm 29/12.

2 người bị đâm chết sau mâu thuẫn trong cuộc nhậu - Ảnh 1.

Phạm Văn Thành - nghi phạm vụ 2 người bị đâm chết sau mâu thuẫn trong cuộc nhậu. Nguồn: TTXVN

Diễn biến vụ án bước đầu được xác định, vào tối hôm xảy ra sự việc, Nguyễn Hoài Bảo (SN 1999, ngụ xã Tân Lợi Thạnh, huyện Giồng Trôm) và Trần Vũ Luân (SN 2005, ngụ xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm) cùng nhóm bạn tổ chức nhậu tại quán ở thị trấn Giồng Trôm.

Đến khoảng 23h, Thành được một người bạn trong nhóm mời đến nhậu cùng. Ngồi cùng nhau được một lúc thì Thành xảy ra mâu thuẫn với Luân và Bảo, dẫn đến đánh nhau. 

Luân và Bảo dùng vỏ chai rượu và ghế nhựa đánh Thành. Thành bỏ chạy nhưng Luân, Bảo vẫn tiếp tục đuổi đánh.

2 người bị đâm chết sau mâu thuẫn trong cuộc nhậu - Ảnh 3.

Hung khí nghi phạm dùng để gây án. Nguồn: CAND

Tức giận, Thành quay trở lại, dùng dao xếp thủ sẵn trong người đâm vào vùng cổ của Luân và Bảo. Luân và Bảo được đưa đến bệnh viên cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, cả hai đã tử vong.

Riêng Thành rời khỏi hiện trường, đến sáng 30/12, Thành bị bắt giữ khi đang trốn tại xã Hưng Nhượng (huyện Giồng Trôm).

Khởi tố, bắt giam Phó Giám đốc hất CSGT lên nắp capo rồi bỏ chạy

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Lâm (SN 1975, trú tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) - tài xế vi phạm nồng độ cồn hất CSGT lên nắp capo rồi bỏ chạy - để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Khởi tố, bắt giam Phó Giám đốc đâm CSGT hất lên nắp capo rồi bỏ chạy - Ảnh 1.

Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Lâm hất CSGT lên nắp capo rồi bỏ chạy. (Ảnh cắt từ video)

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 24/12, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự (Công an TP.Vĩnh Yên) làm nhiệm vụ trên đường Tô Hiến Thành (phường Đồng Tâm, TP.Vĩnh Yên) thì phát hiện người điều khiển xe ô tô có dấu hiệu vi phạm. 

Tổ tuần tra ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nồng cồn, nhưng tài xế bất ngờ quay đầu bỏ chạy và đâm vào một chiến sĩ CSGT. Để tránh bị đâm, chiến sĩ này nhảy lên nắp capo nhưng tài xế vẫn điều khiển xe bỏ chạy.

Tổ công tác truy đuổi đến khu vực đầu đường Tô Hiến Thành - Hùng Vương mới chặn được chiếc ô tô dừng lại.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy, lái xe Nguyễn Văn Lâm vi phạm với mức 0,056mg/l khí thở. Ô tô do Lâm điều khiển đã hết hạn kiểm định từ ngày 22/12.

Cựu Chủ tịch Đồng Nai cúi đầu xin lỗi Đảng, Nhà nước, có bị cáo lo ở tù, không được “gặp mẹ lần cuối”

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 30/12, TAND TP.Hà Nội cho 28 bị cáo trong vụ án Công ty AIC vi phạm đấu thầu ở Bệnh viện Đồng Nai được quyền nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án. Vụ án có 36 bị cáo nhưng 8 người đang bỏ trốn, bị xét xử vắng mặt.

Bị cáo Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho hay, quá trình xét xử, luận tội đã nhận thức được sai phạm của mình. "Bị cáo rất hối hận khi được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao phó trách nhiệm song lại để xảy ra sai phạm gây ảnh hưởng, mất niềm tin cho tổ chức", ông Thái bày tỏ.

Xét xử vụ AIC: Bị cáo lo ở tù, không được “gặp mẹ lần cuối” - Ảnh 1.

Bị cáo Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai hầu tòa với cáo buôc nhận hối lộ 14,5 tỷ đồng.

Cựu Chủ tịch Đồng Nai nói: "Xin được cúi đầu gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước, người thân, bạn bè". Ông Thái mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật cho mình và được tất cả mọi người "lượng thứ.

Trong vụ án này, ông Thái bị cáo buộc ký văn bản tăng vốn cho dự án Bệnh viện Đồng Nai, giúp Công ty AIC của Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng thầu sai quy định. Sau đó, ông đã nhận hối lộ 14,5 tỷ đồng. Ông bị Viện kiểm sát đề nghị từ 8 – 9 năm tù.

Còn bị cáo Phan Huy Anh Vũ, cựu Giám đốc Sở Y tế, cựu Giám đốc Bệnh viện Đồng Nai, khi nói lời sau cùng cho hay "rất ân hận" vì hành vi của mình mà ảnh hưởng đến nhiều cán bộ khác, trong đó có cựu Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành và cựu Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, bị cáo Bồ Ngọc Thu.

Ông Vũ xin gửi lời cảm ơn nhân dân tỉnh Đồng Nai, cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đồng Nai đã gửi đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho mình. "Tôi mong HĐXX xét xét cho tôi một bản án nhẹ nhất có thể, dù chỉ là hy vọng mong manh nhưng tôi muốn sớm được về với gia đình, cộng đồng xã hội", bị cáo Vũ nói.

Xét xử vụ AIC: Bị cáo lo ở tù, không được “gặp mẹ lần cuối” - Ảnh 2.

Bị cáo Vũ được nhiều bệnh nhân, cơ quan gửi đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Phan Huy Anh Vũ bị cáo buộc thông đồng với Công ty AIC, giúp doanh nghiệp này trúng thầu cung cấp thiết bị y tế, góp phần gây thiệt hại 152 tỷ đồng. Ông Vũ sau đó nhận hối lộ 14,8 tỷ đồng.

Cũng tại tòa, bị cáo Lê Trí Tuân, Trưởng nhóm hồ sơ Ban 1 AIC, trình bày "luôn chấp hành pháp luật". Bị cáo cho biết: "Khi đang đi học tập ở nước ngoài, nhận tin của gia đình cho biết rằng bị khởi tố, bị cáo đã ngay lập tức chủ động từ nước ngoài trở về để trình diện".

Ông Tuân cho hay đã nhận thức rõ sai phạm, hành vi phạm tội của mình nhờ "sự giải thích, thái độ nhân văn" của những người tiến hành tố tụng và sự hỗ trợ của luật sư bào chữa.

Theo bị cáo này, sai phạm trong vụ án chỉ "đơn giản, vụn vặt và nhỏ nhặt". Bị cáo Tuân nói chỉ biết tiếp nhận ý chí của lãnh đạo công ty rồi thực hiện nhưng do thiếu hiểu biết nên vi phạm pháp luật.

Bị cáo Lê Trí Tuân cũng mong xem xét các tình tiết giảm nhẹ như gia đình có công với cách mạng; là con trai duy nhất, phải chăm sóc mẹ già 76 tuổi đã yếu; đang nuôi 2 con nhỏ.

"Bị cáo mất bố từ sớm nên hơn ai hết thấu hiểu việc thiếu vắng người đàn ông trụ cột trong gia đình, cuộc sống sẽ muôn vàn khó khăn và khốn khổ. Lo rằng mẹ bị cáo yếu đau, chẳng may mất đi khi bị cáo đang ở trong tù sẽ không được gặp, bị cáo sẽ ân hận suốt đời", bị cáo Tuân nói.

Trong lời nói sau cùng, các bị cáo khác xin giảm nhẹ hình phạt, có thể sớm trở về.

Sáng 4/1/2023, HĐXX sẽ tuyên án sơ thẩm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem