TP.HCM: Ngày cuối cùng, không gian Ngày sách và văn hóa đọc nhộn nhịp, chật kín người

Chinh Hoàng Thứ hai, ngày 25/04/2022 07:54 AM (GMT+7)
Đêm cuối cùng diễn ra Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ I (24/4) tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) có hàng trăm lượt người để tham quan, vui chơi.
Bình luận 0
TP.HCM: Ngày cuối cùng, không gian Ngày sách và văn hóa đọc nhộn nhịp, chật kín người  - Ảnh 1.

Đêm cuối cùng diễn ra Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ I (24/4) tại phố đi bộ Nguyễn Huệ có hàng trăm lượt người đến tham quan, vui chơi.

TP.HCM: Ngày cuối cùng, không gian Ngày sách và văn hóa đọc nhộn nhịp, chật kín người  - Ảnh 2.

Ghi nhận của phóng viên, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, địa điểm đang tổ chức Ngày sách và văn hóa đọc lần thứ I trong đêm cuối 24/4, một lượng lớn người dân đã đến đây để tham quan, vui chơi.

TP.HCM: Ngày cuối cùng, không gian Ngày sách và văn hóa đọc nhộn nhịp, chật kín người  - Ảnh 3.

Các lối đi trở nên chật chội do lượng người quá đông, số đông người dân đến đây là các bạn trẻ. Tại đây còn có khu vực dành riêng cho các em nhỏ vui chơi.

TP.HCM: Ngày cuối cùng, không gian Ngày sách và văn hóa đọc nhộn nhịp, chật kín người  - Ảnh 4.

Trước đó, vào tối 19/4, không gian Ngày sách và văn hóa đọc chính thức được khai mạc. Sau đêm khai mạc,đại điểm này đã đón ngay hàng nghìn lượt khách đến đây.

TP.HCM: Ngày cuối cùng, không gian Ngày sách và văn hóa đọc nhộn nhịp, chật kín người  - Ảnh 5.

Hội Sách được thiết kế theo 3 không gian: Không gian Chuyển đổi số, không gian "Thành phố sách" và không gian giới thiệu các mô hình văn hóa đọc như tủ sách cơ quan, tủ sách doanh nghiệp, thư viện thông minh…

TP.HCM: Ngày cuối cùng, không gian Ngày sách và văn hóa đọc nhộn nhịp, chật kín người  - Ảnh 6.

Anh Đỗ Tú (ngụ quận 3) cho biết, từ nhỏ đã rất thích đọc sách nên những ngày hội sách lớn như thế này thường không thể bỏ lỡ cơ hội đến chọn sách để đọc. “Đọc sách cho ta biết rất nhiều thứ từ kiến thức đến kĩ năng sống, ngoài ra sách còn giúp tôi biết vận dụng nhiều điều hay trong cuộc sống. Hôm này là ngày cuối cùng diễn ra không gian Ngày sách và văn hóa đọc tôi tranh thủ đến để lựa chọn những đầu sách ưng ý”, anh Đỗ Tú nói.

TP.HCM: Ngày cuối cùng, không gian Ngày sách và văn hóa đọc nhộn nhịp, chật kín người  - Ảnh 7.

Tương tự, chị Tú Ngân (ngụ quận 1) cho biết, từ đêm khai mạc 19/4 chị đến đây để tham quan vừa chọn sách để đọc, vừa đưa hai con đi chơi. “Thông thường vào những ngày cuối tuần, những địa điểm đọc sách hay khu vui chơi dành cho trẻ em luôn được tôi ưu tiên lựa chọn”, chị Tú Ngân chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem