Trắng tay sau trận lũ quét

Thứ sáu, ngày 18/10/2013 07:12 AM (GMT+7)
Cơn lũ quét kinh hoàng nhất từ trước tới nay xảy ra trên địa bàn 2 xã Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2 của huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã cướp đi sinh mạng 4 người, 500 hộ dân bị trôi hết tài sản, làng mạc xác xơ.
Bình luận 0
Sáng 17.10, phóng viên NTNN lên vùng thượng nguồn sông Ngàn Phố (Hương Sơn) nơi 2 ngày qua hàng ngàn hộ dân đã phải hứng chịu trận lũ quét kinh hoàng. Nhiều người dân xã Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2 ứa nước mắt không nói nên lời.

Bà Nguyễn Thị Hoài ở xóm 3 làng Chè, xã Sơm Kim 2 thút thít: “Mất hết rồi chú ơi, 3 - 4 năm trời chật vật mua được con bò và đàn lợn 5 con làm vốn làm ăn nay đã trôi theo nước, hơn 5 tạ lúa phơi khô cất cẩn thận trong sập cũng bị cuốn trôi. Nhà bây giờ chỉ còn 1 chiếc xe máy hư hỏng do nước ngập và mớ áo quần lem luốc bùn đất”.

Bà Hoài kể lại đầy bàng hoàng: Khoảng 7 giờ 30 ngày 16.10, nước cuộn cuộn đổ về, chỉ trong tích tắc đã ngập nửa nhà. Mọi người chỉ kịp chạy lên đồi trồng chè tránh lũ, chiếc xe máy để giữa sân bị lũ cuốn giắt trong bụi tre cuối vườn, còn đồ đạc, tài sản trôi sạch. Nếu trận lũ quét xảy ra vào ban đêm thì 3 người trong nhà cũng bị cuốn trôi...

Lúa bị ướt, con bò và 5 con lợn - tài sản lớn nhất của bà Hoài đã bị lũ cuốn trôi.
Lúa bị ướt, con bò và 5 con lợn - tài sản lớn nhất của bà Hoài đã bị lũ cuốn trôi.

Dọc đường làng Chè, đồ đạc của người dân còn ngổn ngang, những vườn cây ăn quả và hoa màu bị nhuốm đất vàng khè, nhà cửa bị đất đá từ khe và sông suối trôi về bồi lấp. Căn nhà của ông Võ Xuân Liệu tan tác như sau trận bom oanh tạc, mọi vật dụng hư hỏng và trôi hết. Hai vợ chồng ông Liệu vừa vay vốn đầu tư mua 70 bộ bàn ghế, phông bạt phục vụ đám cưới, đám tang thì đã bị lũ quét cuốn trôi hết. Chiếc tủ lạnh sót lại dưới đống cát cuối vườn vừa được vợ chồng ông tìm thấy.

Càng đi về cuối xã, không khí càng tang thương và não nề hơn. Trên cánh đồng thôn Hạ Vàng, người dân vừa tìm thấy thi thể anh Nguyễn Văn Oanh (SN 1995) sau gần một ngày bị lũ cuốn trôi. Gia đình ông Nguyễn Văn Linh - bố anh Oanh thuộc diện hộ nghèo ở xã Sơm Kim 2, ngoài 3 sào ruộng chỉ có con trâu giá trị nhất trong nhà. “Lũ ập đến, thằng Oanh vùng dậy chạy ra đồng trước nhà để lùa trâu về. Trong chốc lát, cả cánh đồng nước trắng xóa, cuốn cả thằng Oanh” - ông Linh kể trong nước mắt bên quan tài con.

Thống kê đến chiều 17.10, trên địa bàn huyện Hương Sơn có 8 xã bị ngập, hàng trăm nhà bị thiệt hại nặng. Có 3 người chết do lũ cuốn trôi, 1 người chưa tìm thấy thi thể. Huyện và tỉnh đã hỗ trợ thân nhân của 3 nạn nhân chết 10 triệu đồng/hộ.

Phúc Quang - Hữu Anh (Phúc Quang - Hữu Anh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem