TT-Huế: Từ yêu hoa chua me đất quê nhà, "anh trai mưa" trồng 100 loài hoa lạ "cùng họ khác tên"

Thứ tư, ngày 05/05/2021 13:00 PM (GMT+7)
Nép mình trong bóng cây xanh mát ở 36 Ngọc Anh (xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế), “xứ sở” hoa oxalis với gần 100 loại của Lê Hoàng Phú đánh thức thị giác của khách viếng thăm bởi vô vàn sắc màu độc đáo.
Bình luận 0

Gần gũi nhất trong các loài oxalis tại Việt Nam là những khóm cây chua me đất thường nép dưới gốc chanh, gốc mãng cầu trong vườn nhà. 

Nhưng trên thế giới, với hơn 700 loài oxalis đang tồn tại (cùng với những đặc trưng riêng về dạng lá, màu hoa), oxalis trở thành loài hoa cảnh được yêu chuộng và phù hợp với giới sành chơi hoa.

TT-Huế: Từ yêu hoa chua me đất, trai trẻ trồng 100 loài hoa lạ, ai ngờ vừa đẹp vừa bán ra tiền - Ảnh 1.

Có loài oxalis bé như nắm tay nhưng cũng có loài cần sức vóc mới bê nổi. Ảnh: MAI HUẾ

Từ niềm yêu thích với những bụi hoa me chua đất màu hồng tím truyền thống, Lê Hoàng Phú, chàng trai xứ Huế đã tìm tòi và gây dựng nên khu vườn oxalis độc đáo với đủ dạng hình, màu sắc. 

Anh nói: “Tôi sưu tầm, cóp nhặt kiến thức, tìm mua các loài oxalis trên thế giới. Sau đó là đặt mua củ giống từ nước ngoài, mày mò cách ươm cây, chăm sóc”. Với một vài chậu ban đầu, đến nay khu vườn của Lê Hoàng Phú đã tràn ngập xấp xỉ 100 loài oxalis.

Mảnh vườn của chàng trai 9x rực rỡ sắc màu của tím, vàng, hồng, cam, trắng bắt mắt. Từ những dòng oxalis “khổng lồ” đến các loài oxalis nhỏ nhắn, mỗi chậu hoa là một câu chuyện về niềm đam mê cháy bỏng mà Lê Hoàng Phú ấp ủ. 

Vườn hoa là bản giao hưởng của những dòng hoa từ bình dân như oxalis sp.orange, oxalis forest eye đến đắt tiền, kén người chơi như oxalis rosy.

TT-Huế: Từ yêu hoa chua me đất, trai trẻ trồng 100 loài hoa lạ, ai ngờ vừa đẹp vừa bán ra tiền - Ảnh 2.

Oxalis với nhiều sắc màu, hình dáng. Ảnh: NVCC.

Nhấc chiếc chậu nhỏ bé như nắm tay trẻ con, bên trên rung rinh những chiếc lá nhỏ, mảnh, cánh hoa là bản phối màu độc đáo của sắc hồng phấn, màu trắng ngà tinh khôi và ánh vàng rực bắt mắt. 

Thế là bạn đang nắm trong lòng bàn tay loài oxalis rosy với xấp xỉ 1 triệu đồng/củ giống và 1,5 triệu đồng/chậu trưởng thành. Ngược lại, với những dòng bình dân, giá thành oxalis thường chỉ từ 50 nghìn đồng/củ nhưng sắc màu cũng chẳng kém cạnh. 

Bởi rằng sự khác biệt về giá cả không chỉ do giống hiếm, màu lạ, mặt hoa, chính công chăm sóc cầu kỳ cần có dành riêng cho giống loài này cũng đã tạo nên giá trị.

Đặc biệt nhất là với thời tiết khắc nghiệt xứ Huế, oxalis vẫn phát triển và mạnh mẽ vươn lên. Điều này trái ngược với vẻ bề ngoài mong manh, mảnh dẻ của chúng. 

Số lượng hoa xuất hiện có thể nở tỷ lệ thuận với lượng ánh sáng mặt trời mà cây nhận được. Vì thế, muốn thưởng thức vẻ đẹp của oxalis cũng phải cần đến may mắn. Khi các bạn muốn ghé thăm khu vườn, hãy tìm đến vào khung giờ non trưa, đây là thời điểm cánh hoa bung mình mãnh liệt nhất, phô diễn những sắc màu rực rỡ, lộng lẫy.

Từ tháng 10 đến tháng 4 hàng năm là thời điểm chiêm ngưỡng loài hoa này thích hợp nhất. Đến chiêm ngưỡng vườn hoa oxalis, các bạn có thể kết hợp ngắm nhìn hàng trăm giò cẩm cù độc đáo cũng của chàng trai mê hoa Lê Hoàng Phú.

Đến thăm khu vườn trăm hoa ở thôn Ngọc Anh, du khách sẽ được trải nghiệm từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Từ câu chuyện mê hoa của chàng trai trẻ xứ Huế đến những mùi hương thoảng lạ trong gió của cẩm cù. Từ những chậu hoa bé tý giá tiền triệu, đến những bụi hoa khổng lồ phải một người sức vóc mới bê nổi. Mỗi bước chân là rung rinh những sắc màu, rung rinh sức sống mãnh liệt của loài hoa “độc”, lạ tại Huế.



Bạch Châu-Mai Huế (Báo Thừa Thiên Huế)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem