Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Rạng sáng nay (27/9), M.U đã có trận đấu không quá khó khăn trước đối thủ ưa thích là Crystal Palace trên sân nhà Old Trafford. Trước khi cuộc so tài này diễn ra, trong 3 lần gần nhất gặp nhau tại Nhà hát của những giấc mơ, M.U đều giành chiến thắng.
Dù lối chơi chưa quá mạch lạc, nhưng khả năng tạo sức ép lớn mỗi khi đối phương giữ bóng đã giúp M.U có được những cơ hội đáng kể. Trong hiệp một, Garnacho mở tỷ số ở phút 21. Đến phút 27, Casemiro nhân đôi cách biệt.
Sang hiệp hai, M.U vẫn chủ động chơi pressing ở những phút đầu tiên và có bàn thắng do công của Martial ở phút 55. Trong khoảng thời gian còn lại, không có thêm bàn thắng nào được ghi và M.U thắng chung cuộc 3-0 để vững tiến trên chặng đường bảo vệ ngôi vương.
Trong trận này, tân binh người Morocco là Amrabat được HLV tung ra sân trong đội hình xuất phát. Amrabat đá hậu vệ trái thay Reguilon và trong 61 phút có mặt trên sân, anh đã chơi cực kỳ ấn tượng với những con số thống kê gần như hoàn hảo.
Cụ thể, Amrabat đã thực hiện thành công 100% các tình huống tắc bóng. Bên cạnh đó, anh thực hiện chính xác 78/81 đường chuyền và thể hiện kỹ năng phòng ngự siêu hạng dù đây không phải vị trí sở trường của mình.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Ten Hag cho biết: "Đúng là thông thường Amrabat thi đấu ở hàng tiền vệ, nhưng cậu ấy cũng có thể đá hậu vệ. Amrabat có thể đá ở bất cứ đâu mà HLV yêu cầu.
Amrabat đã vào sân là trở thành một chiến binh, luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao và đó là phong cách của Amrabat. Đây là trận đấu đầu tiên Amrabat ra sân từ đầu và cả tôi lẫn cậu ấy đều mong chờ màn ra mắt này".
HLV Ten Hag cho biết thêm về trận đấu: "Đây là một đêm tuyệt vời. Chúng tôi đã thống trị trận đấu. Đương nhiên, M.U vẫn còn nhiều điều cần phải làm nhưng chúng tôi vẫn đang tiến về phía trước".
Khi được hỏi về Jadon Sancho, nhà cầm quân 53 tuổi nói: "Tôi không muốn nói về những cầu thủ không có mặt".
Bản thân Amrabat cũng tỏ ra rất phấn khích sau màn trình diễn của mình. Anh thậm chí còn khẳng định: "Tôi có hỏi HLV rằng liệu ông ấy muốn tôi đá ở vị trí nào. Nếu HLV yêu cầu tôi về làm thủ môn, tôi cũng sẽ làm được.
Hôm nay tôi đá hậu vệ trái, nhưng tôi cũng có thể thi đấu tốt ở hàng tiền vệ, mọi thứ đều tốt cả. Tôi không phải một hậu vệ trái thuần túy, nhưng tôi vẫn có thể trở thành phương án dự phòng cho đội bóng".