Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chị Lê Thị Mỹ Tiên- chủ nhân ở quầy hàng này cho hay: “ Tôi tự tâm làm. Lúc mới thì cũng ít đồ thôi, nhưng từ khi mọi người thấy tôi đăng lên trang facebook cá nhân nên đã góp sức cùng tôi duy trì hoạt động này, sản phẩm cũng nhiều và phong phú hơn.”
Cứ như vậy, 1 tuần trôi qua, gian hàng của chị Mỹ Tiên đã giúp đỡ được hàng trăm lượt bà con có được bữa ăn sung túc hơn.
“Giúp được mọi người tôi vui lắm nhưng điều làm tôi xúc động nhất là trong lúc hoạn nạn này mọi người vẫn luôn yêu thương nhau, chia sẻ cho nhau. Cách đây ít hôm có cô bé mang đến 1 giỏ xách rau muống, bảo là mới hái sau vườn chiều qua và nhờ tôi thêm vào gian hàng, quý lắm tấm lòng của em ấy”- chị Tiên nhớ lại.
Có thể nói, trong hoàn cảnh khó khăn, dịch bệnh, những bó rau, gói mì, quả trứng,….cũng đã hỗ trợ phần nào cho những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.
Chú Nguyễn Văn Bé Hai (phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) bộc bạch: “ Ở đây sáng có rau, có trứng,… trưa cô Tiên còn đặt cơm hộp, tôi bán vé số kiếm sống mà giờ nghỉ nên đâu làm gì ra tiền, có quầy hàng này tôi mừng dữ lắm.”
Còn với cô Hà Thị Thắm (phường 4), hàng ngày kiếm sống bằng nghề lượm ve chai, nhưng giờ dịch bệnh vậy không dám đi nữa. Có gian hàng của cô Tiên, tôi đến nhận thức ăn hàng ngày cũng đỡ vất vả”
Tấm lòng và tình cảm chị Mỹ Tiên dành cho bà con thật đáng trân trọng!