Vụ bắt con tin tại TP.HCM: Có dấu hiệu nạn nhân móc ngoặc với 'thủ phạm'

Đàm Vân Thứ sáu, ngày 08/08/2014 18:41 PM (GMT+7)
Chị Ch (con tin trong vụ việc) đã ở trong phòng cùng với Tuấn (đối tượng giữ con tin) và hai người có dấu hiệu thương lượng để đòi chồng chị Ch đưa cho hai người 20 triệu đồng, thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra chiều 8.8.
Bình luận 0

17h chiều nay (8.8), thượng tá Nguyễn Quốc Hải, Phó trưởng Công an quận 12 (TP.HCM) đã thông tin chính thức về vụ "bắt cóc con tin" gây chấn động dư luận, diễn ra vào sáng cùng ngày.

Theo đó, thượng tá Hải thông tin, bước đầu cơ quan công an đã bắt được đối tượng Lê Văn Tuấn (31 tuổi, quê An Giang, tạm trú quận 12, TP.HCM) để điều tra làm rõ về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Ngoài ra, thượng tá Hải cho biết, Cơ quan CSĐT chưa phát hiện dấu hiệu đối tượng Tuấn bắt giữ người trái pháp luật.

Hiện tại, Cơ quan CSĐT cũng đã mời chị P.T.Ch (37 tuổi, quê Hậu Giang, tạm trú Hóc Môn, TP.HCM, người bị Tuấn “khống chế”) lên công an quận để làm rõ vụ việc.

img Xe cảnh sát đưa đối tượng Tuấn cùng "con tin" nhanh chóng rời khỏi hiện trường để đưa về Công an quận 12. Ảnh: Đàm Vân

 

Qua điều tra bước đầu, chị P.T.Ch có gia đình và 3 đứa con với ông T.T.T (51 tuổi, quê Thái Bình, trú huyện Hóc Môn, TP.HCM). 

Tuy nhiên, giữa chị Ch và đối tượng Tuấn lại có mối quan hệ tình cảm từ đầu năm 2014 đến nay. Hai người có nợ một số tiền lớn nên đã bàn bạc mượn tiền ông T trả nợ.

Tuy nhiên, ông T không cho mượn nên giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Ông T có gọi Tuấn là "con nghiện" nên hai người xảy ra xích mích và Tuấn yêu cầu ông T phải đến nhà xin lỗi.

Tuy nhiên, khi ông T đến nhà xin lỗi thì giữa chị Ch và Tuấn đã thương lượng để đòi ông T đưa cho hai người 20 triệu đồng. Ông T bảo không có, chỉ có 10 triệu đồng thì Tuấn nói “Số tiền đó đủ mua 2 cái hòm”.

Sợ Tuấn làm hại vợ mình là chị Ch nên ông đã lo đủ 20 triệu đồng đưa cho Tuấn. Nhận tiền xong, Tuấn thay đổi ý định và tiếp tục “khống chế” chị Ch ở trong phòng. Lo sợ Tuấn sẽ giết chị Ch nên ông T đã đi báo công an.

Lúc này, lực lượng công an xuống hiện trường thương lượng, yêu cầu Tuấn mở cửa phòng và thả chị Ch ra, nhưng Tuấn cố thủ trong phòng.

Sau hơn 9 tiếng thuyết phục, thương lượng nhưng Tuấn đã không chịu mở cửa phòng, đến 14h45 chiều nay, Công an quận 12 đã phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động Công an TP.HCM dùng pháo cay nén vào phòng trọ, sau đó xông vào khống chế Tuấn và giải cứu "con tin".

Tại hiện trường, công an thu giữ 20 triệu đồng mà ông T đưa cho Tuấn. Ngoài ra, công an phát hiện 1 con dao và 1 thanh tuýp sắt được Tuấn chuẩn bị để chống trả nếu lực lượng chức năng.

Thượng tá Hải cho biết thêm, hiện Cơ quan CSĐT chưa thấy có dấu hiệu Tuấn bắt giữ người trái pháp luật. Bởi theo Cơ quan CSĐT, thông tin ban đầu cho thấy, chị Ch đã ở trong phòng cùng với Tuấn và hai người có dấu hiệu thương lượng để đòi ông T đưa cho hai người 20 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem