2 học sinh tiểu học được tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm chia sẻ điều bất ngờ

Ngọc Vũ Thứ tư, ngày 22/09/2021 14:10 PM (GMT+7)
2 học sinh tiểu học cứu người đuối nước ở tỉnh Quảng Trị vừa được trao tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm đã chia sẻ với PV Dân Việt điều bất ngờ rằng, 2 em không biết bơi.
Bình luận 0

Ngày 22/9, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tỉnh Đoàn Quảng Trị cho biết đã tổ chức trao tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Lê Văn Trường – học sinh lớp 4B, Trường TH&THCS Triệu Vân, huyện Triệu Phong và em Lê Văn Hậu – học sinh lớp 2A, Trường TH&THCS Triệu Vân, huyện Triệu Phong đã có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước. Trường và Hậu là anh em ruột.

2 học sinh tiểu học được tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm chia sẻ sự thật bất ngờ - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Trịnh Điển - Bí thư huyện đoàn Triệu Phong đại diện Tỉnh đoàn Quảng Trị trao huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho Lê Văn Trường – học sinh lớp 4B, Trường TH&THCS Triệu Vân. Ảnh: N.V

Trước đó, ngày 1/9/2021, em Lê Văn Trường – học sinh lớp 4B, Trường TH&THCS Triệu Vân đang chơi cùng em trai Lê Văn Hậu – học sinh lớp 2A, Trường TH&THCS Triệu Vân thì thấy em nhỏ Lê Thị Thủy Tiên (5 tuổi) đang bị đuối nước dưới hồ sâu.

Lập tức, Trường đã vào nhảy xuống nước, bám vào gốc cây kéo em Tiên vào bờ an toàn.

Tuy nhiên, do kiệt sức, lại bị trượt khỏi gốc cây nên Trường chới với dưới hồ nước. Thấy vậy, em Hậu đã nhảy xuống hồ, níu  tay, kéo anh trai vào bờ.

Thế nhưng, khi anh trai vào được bờ thì Hậu lại bị trượt chân, chìm xuống nước. Nhanh trí, Trường đã chạy về nhà gọi ông nội ở gần đó đến cứu em Hậu.

Để ghi nhận hành động dũng cảm cứu người của Trường và Hậu, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã quyết định trao tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho 2 em.

2 học sinh tiểu học được tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm chia sẻ sự thật bất ngờ - Ảnh 2.

Hai anh em Trường - Hậu nhận huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm từ cán bộ đoàn. Ảnh: N.V

Trao đổi với PV Dân Việt, gia đình hai anh em Trường – Hậu không giấu được niềm tự hào nhưng xen lẫn là sự lo lắng.

Bởi lẽ, Trường và Hậu cho biết, cả hai không biết bơi nhưng vì sợ em Tiên chết đuối nên liều mình ứng cứu.

Ông Lê Văn Lân – ông nội của Trường và Hậu cho biết, rất may 2 cháu bình an, chứ nếu 2 cháu cũng gặp nạn thì gia đình sẽ mất mát lớn, không gì bù đắp nỗi.

Theo ông Lân, trên địa bàn không có địa điểm dạy bơi, chỉ có những hố sâu do người dân tự đào để nuôi cá…, nước bẩn và nguy hiểm. Vì vậy, phải đợi Trường và Hậu lớn hơn gia đình mới có thể đưa 2 cháu ra biển cách nhà khoảng 1,5km để tập bơi.

Một cán bộ tỉnh Quảng Trị chia sẻ, hành động của 2 cháu Trường và Hậu rất dũng cảm, xứng đáng khen thưởng. Nhưng nếu nhìn nhận thấu đáo hơn, giá như 2 cháu nhỏ có điều kiện để học bơi, biết bơi và có kỹ năng cứu người đuối nước sẽ an toàn hơn. Ví dụ trong trường hợp không biết bơi có thể dùng cành cây hoặc vậy gì nổi ném cho người bị đuối nước bám vào rồi ứng cứu...

Vị lãnh đạo đặt ra một số vấn đề cấp bách cần phải tăng cường thực hiện như phải dạy bơi cho trẻ em, đặc biệt là dạy bơi ngay trong trường học; dạy trẻ kiến thức phòng, chống đuối nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem