6 người cùng gia đình thiệt mạng trong thảm họa sập cầu ở Ấn Độ

Thứ năm, ngày 03/11/2022 08:59 AM (GMT+7)
6 người trong cùng một gia đình có hơn 35 thành viên đã thiệt mạng trong thảm kịch sập cầu treo ở thị trấn Morbi tại bang Gujarat (Ấn Độ).
Bình luận 0

6 người cùng gia đình thiệt mạng trong thảm họa sập cầu ở Ấn Độ - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm những người sống sót sau khi một cây cầu treo bị sập ở thị trấn Morbi vào ngày 31/10. Ảnh: Reuters.

Nói với NDTV, gia đình trên cho biết nạn nhân nhỏ nhất chỉ mới ba tuổi. Trong khi đó, một thành viên 20 tuổi dự định kết hôn vào tháng 12.

Họ đang bế đứa trẻ ba tuổi trong lòng thì dây cáp của cây cầu bị đứt, khiến nhiều người thiệt mạng khi bị rơi xuống sông.

Mehboob Bhai Mira đã mất đi con gái, hai chị gái, hai cháu gái và một cháu trai. Hơn 35 người trong gia đình ông đã đến cây cầu ở Morbi vào khoảng 18h chiều 31/10.

Mehboob Bhai Mira và Rasheeda Ben - vợ ông - đã không có mặt ở cây cầu vì họ phải đi mua đồ trang sức cho cô con gái 20 tuổi - người thiệt mạng trong vụ việc. Chỉ còn 15 ngày nữa là đến lễ đính hôn của cô.

Ông Mira tức giận khi cho biết xe cấp cứu đã đến hiện trường một giờ sau vụ sập và chính quyền phải mất hai giờ để đến đó. Theo chia sẻ của ông, các thành viên khác trong gia đình, bao gồm cả trẻ em, đã nhảy xuống nước để kéo mọi người ra ngoài.

Bên cạnh đó, chưa có đại diện nào từ chính quyền đến gặp họ sau vụ việc, ông nói thêm.

Ngoài ra, vé được bán cho 300-400 người, cao gấp đôi sức chịu đựng của cây cầu. "Không ai ngăn cản họ. Không có cảnh sát, lực lượng an ninh hoặc quan chức ở đó", ông nói thêm.

Một người phụ nữ trong gia đình này cho biết cô đã giải cứu hai đứa con của mình, và cũng đã giúp đỡ những đứa trẻ khác.

Gia đình này yêu cầu công lý và nói rằng cây cầu nên được xây dựng lại đúng cách, với sự kiểm tra an toàn nghiêm ngặt.

6 người cùng gia đình thiệt mạng trong thảm họa sập cầu ở Ấn Độ - Ảnh 3.

Nhiều người bám vào cây cầu treo bị sập. Ảnh: Reuters.

Cây cầu treo này đã bị đóng cửa từ tháng 3 để tu sửa và bị sập vào đêm 31/10 - chỉ 4 ngày sau khi mở cửa trở lại.

Gần 500 người có mặt trên cây cầu khi nó bị sập, trong khi cầu chỉ chịu được sức nặng của khoảng 125 người. Theo các quan chức, ít nhất 47 trẻ em, một số phụ nữ và người già nằm trong số những người thiệt mạng.

Theo CNN, đây là một trong những thảm kịch an toàn công cộng tồi tệ nhất xảy ra ở nước này trong những năm gần đây.

Tính tới ngày 1/11, sau 3 ngày tìm kiếm, số người chết trong vụ sập cầu đã tăng lên tới 141, theo BBC. Nhiều nạn nhân là học sinh đi nghỉ trong kỳ nghỉ lễ Diwali và công nhân nhập cư ăn mừng lễ hội của người Hindu.

New York Times nhận định thảm kịch này khiến Ấn Độ một lần nữa đặt câu hỏi tại sao cơ sở hạ tầng của nước này lại liên tục gặp sự cố lớn tới như vậy.

Cảnh sát cho biết việc mở cây cầu vào tuần trước là một "hành động vô trách nhiệm và bất cẩn nghiêm trọng". Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đến thăm bệnh viện ở thành phố Morbi, nơi những người bị thương đang được điều trị.

Vân Đinh (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem