Ảnh: Nhiều nông dân trồng hoa ở Mê Linh chỉ cần làm giờ hành chính, mỗi năm thu nhập vài trăm triệu

Xuân Hậu Thứ bảy, ngày 01/05/2021 08:11 AM (GMT+7)
Mặc dù 11h trưa, ánh nắng đã trải khắp cánh đồng hàng trăm ha nhưng những người nông dân quê hương Hạ Lôi, xã Mê Linh vẫn miệt mài làm hết công việc của buổi sáng…
Bình luận 0

Một ngày thời tiết đẹp, khi đến với làng hoa xã Mê Linh, huyện Mê Linh bạn sẽ cảm nhận được một không khí rực rỡ sắc màu và tình yêu hoa của người dân Mê Linh.

Hàng trăm năm nay, làng hoa Mê Linh được mệnh danh là thiên đường của sắc màu với những vườn hoa đủ loại ngập tràn hương sắc. Phóng viên Báo điện tử Dân Việt đã có mặt tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh (Mê Linh, TP. Hà Nội) để ghi lại những hình ảnh lao động làm việc của người nông dân trồng hoa và những cánh đồng hoa rực rỡ…

Chỉ làm giờ hành chính, thu nhập người dân trồng hoa mỗi năm hơn 200 triệu đồng - Ảnh 2.

Hoa hồng lai rực rỡ sắc màu tại làng hoa Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội

Với diện tích hàng chục ha, và hàng trăm hộ dân gắn bó với nghề trồng hoa, đã góp phần tạo nên một cánh đồng ngập tràn sắc hoa. Những vườn hoa thơm ngát, màu sắc đỏ của hoa hồng, màu vàng của hoa cúc làm rực lên cả một vùng hoa "thiên đường"….

Chỉ làm giờ hành chính, thu nhập người dân trồng hoa mỗi năm hơn 200 triệu đồng - Ảnh 3.

Hàng triệu bông hoa cúc rực rỡ sắc màu chuẩn bị thu hoạch đưa đến thị trường TP. Hà Nội tiêu thụ....

Mặc dù 11h trưa, ánh nắng đã trải khắp cánh đồng hàng trăm ha nhưng những người nông dân quê hương Hạ Lôi, xã Mê Linh vẫn miệt mài làm hết công việc của buổi sáng…

Chỉ làm giờ hành chính, thu nhập người dân trồng hoa mỗi năm hơn 200 triệu đồng - Ảnh 4.

"Chăm sóc hoa trước hết phải là tình yêu với hoa" - ông Bùi Đình Khiêm, chủ vườn hoa chia sẻ

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, hai vợ chồng ông Bùi Đình Khiêm (thôn Hạ Lôi) đã chia sẻ những khó khăn vất vả trong nghề, như cây con giống giờ rất khó chăm do sâu bệnh nhiều, các chi phí chăm sóc cây từ đó cũng tăng lên… Nhưng vợ chồng ông cho biết, thời gian chăm sóc cũng chỉ phải làm trong giờ hành chính không phải làm quá muộn, quá sớm. Nhờ trồng hoa mà gia đình ông mỗi năm trừ chi phí cây con giống, thuê đất đi cũng dư được từ 150 – 200 triệu đồng.

Chỉ làm giờ hành chính, thu nhập người dân trồng hoa mỗi năm hơn 200 triệu đồng - Ảnh 5.

Hai vợ chồng ông Khiêm miệt mài lao động, mỗi năm thu về vài trăm triệu đồng từ nghề trồng hoa.

Đến kì thu hoạch, người mua hoa, mua cây con giống đến tại vườn đặt hàng. Có những người đặt hàng theo tháng, theo quý... Đầu ra của hoa có nguồn ổn định nên đã tạo động lực, tình yêu nghề, yêu hoa cho vợ chồng ông Khiêm để ông bà gắn bó bao năm qua với làng hoa truyền thống này.

Chỉ làm giờ hành chính, thu nhập người dân trồng hoa mỗi năm hơn 200 triệu đồng - Ảnh 6.

Một vườn hoa hồng đang trong quá trình ươm, phát triển thân và gốc được đầu tư công nghệ tưới, mái che hiện đại...

Chỉ làm giờ hành chính, thu nhập người dân trồng hoa mỗi năm hơn 200 triệu đồng - Ảnh 7.

Những cành hoa đón ánh nắng chuẩn bị được người dân đưa đi tiêu thụ.

Chỉ làm giờ hành chính, thu nhập người dân trồng hoa mỗi năm hơn 200 triệu đồng - Ảnh 8.

Những gốc hoa hồng này có giá từ vài trăm ngàn đồng đến tiền triệu....

Chỉ làm giờ hành chính, thu nhập người dân trồng hoa mỗi năm hơn 200 triệu đồng - Ảnh 9.

Chăm sóc hoa để hoa ra nụ, ra hoa đúng thời điểm là một sự khéo léo và tính toán rất hợp lý của những người nông dân.

Chỉ làm giờ hành chính, thu nhập người dân trồng hoa mỗi năm hơn 200 triệu đồng - Ảnh 10.

Vườn hồng đang chờ "bung lụa"...

Người dân Hạ Lôi bao năm qua đã cần cù, chịu khó, làm lên những vườn hoa rực rỡ, làm nên thương hiệu hoa tươi Mê Linh, trở thành "thủ phủ" cung cấp hoa tươi cho TP. Hà Nội với hàng chục triệu dân và nhiều tỉnh thành trong cả nước.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem