Báo NTNN/Điện tử Dân Việt trao quà hỗ trợ của bạn đọc đến hoàn cảnh khó khăn tại Hà Tĩnh

Hồng Duyên Thứ ba, ngày 16/11/2021 14:39 PM (GMT+7)
Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt vừa đến thăm và trao số tiền bạn đọc hỗ trợ chị Nguyễn Thị Xuân tại Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
Bình luận 0

Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã đến thăm và trao 4.350.000 đồng bạn đọc ủng hộ đến  chị Nguyễn Thị Xuân, trú tại thôn 2, xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh là nhân vật hoàn cảnh khó khăn trong bài viết: "Hà Tĩnh: Xót cảnh mẹ đơn thân nuôi con trong căn nhà rách nát". 

Báo NTNN/Điện tử Dân Việt trao quà hỗ trợ của bạn đọc đến hoàn cảnh khó khăn tại Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Hoàn cảnh khó khăn bữa cơm có thịt là điều xa xỉ đối với mẹ con chị Xuân. Ảnh: Hồng Duyên (chụp ngày 30/7/2020)

Chị Xuân là mẹ đơn thân, bản thân chị sức khỏe yếu, gia đình thuộc hộ nghèo. Mẹ con chị sống trong ngôi nhà được gọi là nhà xây nhưng đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Cuộc sống của mẹ con chị Xuân không khác gì chị dậu, thiếu thốn đủ bề. Với mẹ con chị, đến bữa có cơm với hạt muối ăn đã là hạnh phúc lắm rồi chứ chưa nói đến có chút thức ăn.

Sau khi học xong lớp 9, con gái chị phải nghỉ học để vào miền Nam làm thuê đỡ đần mẹ. Nhưng vừa vào lại gặp tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc làm không có, chị Xuân lại vào rừng hái măng, thứ thì gửi cho con ăn, thứ thì bán để chị lấy tiền trang trải trong cuộc sống. Trong một lần đi hái măng, không may chị bị ngã vỡ bánh chè đầu gối cuộc sống của chị đã khổ nay lại càng khổ hơn.

Báo NTNN/Điện tử Dân Việt trao quà hỗ trợ của bạn đọc đến hoàn cảnh khó khăn tại Hà Tĩnh - Ảnh 2.

Đại diện báo NTNN/Điện tử Dân việt trao quà chị Nguyễn Thị Xuân. Ảnh: Hồng Duyên

Nhận được được món quà của bạn đọc và Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, chị Xuân ngậm ngùi: Tôi rất cảm ơn tấm lòng của các nhà hảo tâm, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ mẹ con tôi rất nhiều, nhờ có sự giúp đỡ của cộng đồng mà mẹ con tôi vơi bớt phần nào khó khăn.

Dù thế, chị Xuân vẫn còn canh cánh trong lòng nỗi lo nợ ngân hàng 30 triệu. Dịch bệnh khó khăn, chị Xuân không thể đi làm kiếm tiền, chị rưng rưng: "Đợt làm nhà tôi có vay ngân hàng 1 khoản tiền. Lúc đó tôi nghĩ tôi thuộc diện hộ nghèo, khi làm nhà sẽ được hỗ trợ nhưng từ đó đến nay không có. Tiền nợ làm nhà cũng đã gần đến hạn phải trả, nhưng nói thật, bây giờ tôi cũng không biết lấy gì để trả".

Sau khi hoàn cảnh của chị được đăng tải, nhiều nhà hảo tâm đã trực tiếp đến thăm tặng quà cho mẹ con chị, giúp mẹ con chị vượt qua khó khăn.

Ông Trần Văn Toàn – Trưởng thôn 2 chia sẻ: "Hoàn cảnh nhà chị Xuân thật sự rất khó khăn, con gái chị vừa rồi nghỉ học vào miền Nam đi làm phụ mẹ nhưng vướng phải dịch Covid-19 nên gia đình lại càng khó khăn hơn. 

Chúng tôi cũng khó khăn nên hầu như không giúp được chị Xuân nhiều. May nhờ Báo NTNN/Điện tử Dân Việt kêu gọi giúp đỡ gia đình chị Xuân vượt qua khó khăn. Thay mặt chính quyền địa phương, tôi xin chân thành cảm ơn Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và các nhà hảo tâm đã quan tâm chia sẻ với hoàn cảnh gia đình chị Xuân."

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem