Góc “Chợ Quê”: Nơi kết nối yêu thương qua những nông sản sạch

Kim Khánh Thứ sáu, ngày 19/04/2024 08:07 AM (GMT+7)
Sáng thứ 7 hàng tuần, phiên chợ đặc biệt mang tên “Chợ Quê" lại trở nên đông vui náo nhiệt. Dù chỉ được mở trực tiếp duy nhất vào ngày thứ 7, nhưng phiên chợ vẫn luôn có sức hút với mọi người.
Bình luận 0

Gửi gắm yêu thương bằng sức trẻ

Từ 4h30 sáng hai chị em Nguyễn Quỳnh Mai (SN 1998) và Nguyễn Quỳnh Anh (SN 2005) ( Ba Đình, Hà Nội) đã dậy để chuẩn bị đến “Chợ Quê”. Mọi việc tại phiên chợ đã trở nên quen thuộc với hai chị em từ lâu. Vừa tới nơi, Quỳnh Anh nhanh chóng quét dọn. Quỳnh Mai cẩn thận bê bàn ghế, sắp xếp vị trí ngay ngắn, sẵn sàng đón những vị khách đặc biệt.

Quỳnh Anh nở nụ cười thật tươi: “Em là một sinh viên kiêm luôn vị trí người bán hàng chuyên nghiệp tại “Chợ Quê" đó ạ". Nói rồi, cô bé lại say mê xếp từng bó rau tươi ngay ngắn. Kế bên là gian hàng đồ khô với đầy đủ các loại bánh đa, miến dong, mộc nhĩ…

Góc “Chợ Quê”: Nơi kết nối yêu thương qua những nông sản sạch- Ảnh 1.
Góc “Chợ Quê”: Nơi kết nối yêu thương qua những nông sản sạch- Ảnh 2.

Các bạn trẻ nhiệt huyết tham gia phục vụ quầy hàng rau và đồ ăn sáng bắt mắt.

Chị Quỳnh Mai với biệt danh bà chủ hàng nước và quầy ăn sáng cũng nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của mình. Niềm vui của Quỳnh Mai chính là bán được thật nhiều cốc nước, thật nhiều phần ăn sáng để có tiền góp vào quỹ nấu ăn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương".

Nhớ lại cảm xúc lần đầu đến với “Chợ Quê”, Quỳnh Mai chia sẻ: “Đến với “Chợ Quê” hai chị em lúc đầu cũng khá lo lắng vì chưa có kinh nghiệm bán hàng, nhưng vì mong muốn tạo nên điều ý nghĩa hơn cho cộng đồng nên cả hai đều luôn cố gắng. Dần dần, nơi đây như gia đình thứ 2 của chúng tôi vậy”.

Dù công việc bận rộn luôn chân luôn tay, nhưng nụ cười rạng rỡ chứa chan hạnh phúc luôn hiện trên đôi môi của hai cô gái trẻ.

Đều là những người trẻ đam mê làm thiện nguyện Nguyễn Bích Ngọc (SN 2005, Cầu Giấy, Hà Nội) đã tìm đến chương trình từ mạng xã hội. Cô gái trẻ vô tình theo dõi fanpage Phiên Chợ Trái Tim biết đến chương trình Chợ Quê từ đó. Lần đầu tiếp xúc với gian rau củ quả của phiên chợ, Ngọc vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng với sự hướng dẫn từ mọi người cô gái trẻ nhanh chóng bắt kịp tiến độ.

Thay vì đi chơi để giảm căng thẳng sau tuần dài học tập và làm việc Ngọc lại lựa chọn “Chợ Quê” là một điểm đến “chữa lành” từ trái tim.

“Thay vì lướt điện thoại vào ngày nghỉ cuối tuần thì em đến với Chợ Quê, em xem như một chốn bình yên để về. Em cảm nhận được hơi ấm của nơi đây, mọi người xem nhau như gia đình. Những lần ngồi gian hàng rau, em cảm nhận được niềm hạnh phúc khi từng bó rau được khách hàng mua hết. Bởi em hiểu, điều này góp phần mang lại những suất cơm trưa ấm nóng cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và những người có hoàn cảnh khó khăn” - Bích Ngọc chia sẻ.

Góc “Chợ Quê”: Nơi kết nối yêu thương qua những nông sản sạch- Ảnh 3.

Nguyễn Bích Ngọc cô gái say mê chăm chút hàng rau xanh tươi.

“Chợ Quê” đã và đang trở thành địa điểm không thể bỏ lỡ dịp cuối tuần với các gia đình và các bạn trẻ tại TP. Hà Nội. Tại đây các bậc cha mẹ được mua sắm các mặt hàng chất lượng, các bạn trẻ thỏa thích vui chơi với các gian hàng giải trí lành mạnh. Đồng thời, họ đang cùng nhau thực hiện mục đích chung tay góp quỹ phục vụ cho Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" - quỹ dành để nấu cơm cho bệnh nhân người nhà bệnh nhân tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Góc “Chợ Quê”: Nơi kết nối yêu thương qua những nông sản sạch- Ảnh 4.

Quầy ăn sáng đã trở thành điểm hẹn chung của các CTV vào thứ 7 hàng tuần.

Nông sản sạch góp phần gây quỹ, kết nối yêu thương

Ra mắt vào ngày 9/7/2023, trải qua gần 10 tháng hoạt động, Chương trình “Chợ Quê" đang ngày càng khẳng định được vai trò của mình. Nơi đây quy tụ những sản phẩm nông sản đặc trưng, phục vụ nhu cầu thiết yếu như: Thực phẩm tươi sống, rau củ quả tươi sạch từ vườn, các sản phẩm OCOP như nấm, miến dong Điện Biên, mỳ chũ ở Bắc Giang, rau củ sấy khô, bột đậu nành… giúp khách hàng dễ dàng mua sắm nguyên liệu nấu những bữa ăn thơm ngon, chất lượng cho cả gia đình.

Góc “Chợ Quê”: Nơi kết nối yêu thương qua những nông sản sạch- Ảnh 5.
Góc “Chợ Quê”: Nơi kết nối yêu thương qua những nông sản sạch- Ảnh 6.

Những sản phẩm rau củ khô, bột đậu nành cũng là mặt hàng được ưa chuộng tại gian hàng sản phẩm đồ khô.

Hơn nữa, “Chợ Quê" đã góp phần giúp người tiêu dùng tại Hà Nội tiếp cận với những sản phẩm đặc sản vùng miền, đảm bảo chất lượng. Đặc biệt, tại đây, những tấm lòng hảo tâm có thể góp sức không chỉ bằng việc mua hàng, mà còn bằng cách thức khác như nấu đồ ăn sáng để bán hàng gây quỹ tại đây. Bà Nguyễn Hoàng Vân - một trong những thành viên đã đóng góp nhiều nhất cho gian hàng ăn sáng chia sẻ: “Tôi hạnh phúc khi vừa có thể tự tay nấu những suất ăn đảm bảo ngon, chất lượng đến mọi người, vừa có thể kiếm thêm nguồn tiền góp vào quỹ từ thiện".

“Chợ Quê" được thành lập để hỗ trợ hoạt động của Chương trình Bữa Cơm Yêu Thương. Cùng với đó, nơi đây đang là cầu nối kết nối cộng đồng, những cộng tác viên, mạnh thường quân và mục đích từ thiện hướng đến những người có hoàn cảnh khó khăn.

Góc “Chợ Quê”: Nơi kết nối yêu thương qua những nông sản sạch- Ảnh 7.
Góc “Chợ Quê”: Nơi kết nối yêu thương qua những nông sản sạch- Ảnh 8.
Góc “Chợ Quê”: Nơi kết nối yêu thương qua những nông sản sạch- Ảnh 9.

Những khách hàng quen thuộc mỗi lần tới “Chợ Quê” không quên ghé mua rau củ sạch về cho gia đình.

Bà Phạm Thị Cẩm Nhung (Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ: “Sau khi đã nấu xong hàng nghìn suất ăn tại gian bếp của Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương", chúng tôi thường tụ họp tại các gian hàng“Chợ Quê". Nơi đây là địa điểm lý tưởng để chúng tôi vừa có thể mua sắm, vừa có thể hàn huyên tâm sự, tăng sự gắn kết với nhau”.

Bên cạnh những hoạt động bán hàng ăn sáng, nông sản, đặc sản vùng miền,... “Chợ Quê" còn có các trò chơi dân gian, trò chơi tô tượng thu hút đông đảo các bé đủ mọi lứa tuổi. Nơi đây giúp các con giao lưu học hỏi với tinh thần “tương thân tương ái” bán hàng gây quỹ đóng góp cho bữa cơm nhân ái. Đến với môi trường tràn ngập tình yêu thương, sự sẻ chia cũng là cách các bậc phụ huynh vun đắp cho con mình điều thiện đức.

Góc “Chợ Quê”: Nơi kết nối yêu thương qua những nông sản sạch- Ảnh 10.
Góc “Chợ Quê”: Nơi kết nối yêu thương qua những nông sản sạch- Ảnh 11.
Góc “Chợ Quê”: Nơi kết nối yêu thương qua những nông sản sạch- Ảnh 12.

Phiên “Chợ Quê” luôn rộn ràng bởi các em bé tham gia phục vụ đồ ăn sáng bắt mắt, vui chơi tại quầy giải trí hấp dẫn.

“Chúng tôi luôn định hướng rõ mục đích để “Chợ Quê” không chỉ là một nơi bán hàng gây quỹ từ thiện, điểm hẹn của tình thương và lòng nhân ái, mà còn là nơi giới thiệu kết nối tiêu thụ những nông đặc sản vùng miền giúp bà con đầu ra” - Chị Tống Thị Thùy Linh - Trưởng phòng Marketing của Nha Khoa Sài Gòn H.N cho hay.

Chợ Quê tuần thứ 37 họp vào sáng ngày 20/4 tại địa chỉ số 9A, Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội. Chào đón các tấm lòng nhân ái với trái tim nóng luôn hướng về mục tiêu chung là san sẻ những khó khăn với bệnh nhân người nhà bệnh nhân, người khó khăn tại Hà Nội.

Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" lần thứ 55 sẽ được tổ chức vào thứ Bảy (20/4) tại ngõ 9A, Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội. Song song đó, Chương trình "Chợ Quê" sẽ tiếp tục tổ chức bán hàng với các mặt hàng: Nông sản sạch, sản phẩm OCOP, đồ ăn sáng, ... để gây quỹ từ thiện.

Thực đơn của "Bữa Cơm Yêu Thương" tuần 55 gồm có:

- Bữa sáng với xôi kèm chả nóng được trao lúc 6h.

- Bữa trưa với thực đơn: Thịt kho, trứng luộc, lạc xóc muối, bí xanh luộc, canh ghẹ sữa mồng tơi.

Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt, Nha khoa Sài Gòn H.N, Phiên Chợ Trái Tim và các mạnh thường quân thân mời quý bà con đến nhận cơm. Khi đi vui lòng mang theo cặp lồng hoặc hộp đựng có thể tái sử dụng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem