Bí thư TP.HCM tri ân các tài xế chống dịch Covid-19: "Họ đã sống vì người khác"

Bạch Dương Chủ nhật, ngày 30/01/2022 14:00 PM (GMT+7)
Sáng 30/1 (28 Tết Âm lịch), Thành ủy TP.HCM đã họp mặt tri ân các cá nhân, đơn vị tiêu biểu tham gia vận chuyển cấp cứu người bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.HCM.
Bình luận 0
Bí thư TP.HCM tri ân các tài xế chống dịch Covid-19: "Họ đã sống vì người khác!" - Ảnh 1.

Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên. Ảnh: Nguyễn Nam

Chạy đua với tử thần

Năm 2021 là năm TPHCM trải qua những ngày tháng lịch sử khó quên trong phòng, chống Covid-19. Đỉnh điểm là giai đoạn giữa tháng 7 đến giữa tháng 9 khi dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp.

Hàng loạt các biện pháp phòng chống dịch được triển khai thần tốc, quyết liệt, trong đó có thiết lập mạng lưới vận chuyển cấp cứu người bệnh Covid-19 với sự chung sức của các bệnh viện, cá nhân, đơn vị thiện nguyện... 

Từ đó có các chuyến xe cấp cứu nghĩa tình, những câu chuyện, những hình ảnh cao đẹp của lực lượng tài xế xe cứu thương chạy đua với tử thần, cấp cứu người F0 trước làn ranh sanh tử một cách nhanh chóng nhất, kịp thời nhất và hiệu quả nhất.

Chia sẻ về công tác phòng chống dịch của lực lượng tài xế lái xe cứu thương, bác sĩ Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 cho hay: Trong cuộc chiến sinh tử với làn sóng lần thứ 4 đại dịch Covid-19 vừa qua, trung bình Trung tâm cấp cứu 115 tiếp nhận 4.000 cuộc gọi cấp cứu mỗi ngày, gấp hơn 30 lần so với ngày thường.

Trung tâm có hai bộ phận chuyên môn chính là Tổng đài điều phối 115 và ê-kip cấp cứu ngoài bệnh viện gồm nhân viên y tế và các anh em tài xế, nhanh chóng tiếp nhận thông tin, tiếp cận người bệnh và thực hiện chăm sóc cấp cứu, chuyển người bệnh đến bệnh viện điều trị phù hợp.

"Trong tâm trạng hoang mang, hoảng loạn, thậm chí tuyệt vọng của người dân, đôi khi anh em cũng muốn gục ngã. Thời điểm đó, người dân gọi điện tới năn nỉ, có khi trách mắng, thậm chí có cuộc gọi chỉ có tiếng khóc. Anh em nghe điện thoại cấp cứu cũng rất áp lực", bác sĩ Nguyễn Duy Long nhớ lại.

Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 cho biết thêm, anh em cấp cứu ngoại bệnh viện trên những xe cứu thương hầu như không ngủ nhưng vẫn không đáp ứng kịp và sự thiếu hụt nhân sự trong công tác vận chuyển cấp cứu người bệnh đã ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch.

Trước tình hình đó, ngày 23-6-2021, Trung tâm cấp cứu 115 đăng tin về việc cần tình nguyện viên cho hoạt động cấp cứu ngoại viện.

"Đây cũng là lúc chúng tôi thấy được sức mạnh của dân tộc, thấy được niềm hy vọng tưởng như đang dần tắt", bác sĩ Nguyễn Duy Long xúc động.

Đáp lại sự kêu gọi, rất nhiều tình nguyện viên không chỉ tại TP.HCM mà trên khắp cả nước đã đăng ký tình nguyện vào nơi tuyến đầu. Trong đó, Công ty cổ phần xe khách Phương Trang đã hoán cải 260 xe khách thành 260 xe cứu thương cơ bản cùng lực lượng tài xế tham gia vận chuyển cấp cứu người bệnh F0.

Tương tự, trong thời gian chuẩn bị thần tốc, biệt đội taxi cấp cứu Mai Linh ra đời với hơn 100 xe được hoán cải với hơn 100 tài xế và 212 tình nguyện viên...

Bí thư TP.HCM tri ân các tài xế chống dịch Covid-19: "Họ đã sống vì người khác!" - Ảnh 3.

Họ là những người đã sống vì người khác. Ảnh: Phạm An

Họ đã sống vì người khác

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên bày tỏ sự lắng đọng, tưởng nhớ người đã mất trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, trong đó có lái xe cứu thương Phan Thành Minh Nhựt của Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM.

Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, trong giai đoạn dịch Covid-19 phức tạp, nhiều mô hình hoạt động vận chuyển cấp cứu đã liên tiếp ra đời như mô hình hỗ trợ cấp cứu, chuyển viện bằng taxi của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh, Phương Trang, Hoàn Mỹ, Ánh Dương Việt Nam, cấp cứu 115 xuyên Việt, 115 Sài Gòn và đặc biệt các nhóm thiện nguyện trao oxy, trao sự sống, bệnh viện tại nhà,... và còn rất nhiều các tổ chức, cá nhân tham gia chống dịch.

Bí thư Thành ủy chia sẻ: "Có thể chúng ta hình dung và cảm thấu được nghề lái xe quan trọng như thế nào trong cấp cứu, đặc biệt trong những lúc khó khăn, hiểm nghèo trước đại dịch. Có lẽ có hàng ngàn tình huống khác nhau, mỗi tình huống là một câu chuyện về tình người, một thử thách nghiệt ngã đối với lòng trắc ẩn, của ứng xử giữa làn ranh sinh tử, của lương tâm từ bao chiến sĩ lái xe.

Bí thư TP.HCM tri ân các tài xế chống dịch Covid-19: "Họ đã sống vì người khác!" - Ảnh 4.

Bí thư Nguyễn Văn Nên tri ân các lái xe cấp cứu. Ảnh: Việt Dũng

Các lái xe không còn do dự, không né tránh mà chọn lựa sự mạo hiểm, sẵn sàng chấp nhận những rủi ro sẽ ập đến bất cứ lúc nào. Các anh đã từng làm thay cho các bác sĩ trong tư vấn tâm lý cho thân nhân bệnh nhân để chăm sóc, sẻ chia, động viên, hỗ trợ người bệnh lúc cô đơn, hoang mang chưa biết điều gì sẽ xảy ra".

Bên cạnh đó, có nhiều lái xe không may đã trở thành F0, nhưng khi hết bệnh lại xin tiếp tục lao vào cuộc chiến, âm thầm cùng với đoàn quân có mặt khắp các nẻo đường, trên từng cây số, lặng lẽ suốt ngày đêm. Họ đã nỗ lực, kiên nhẫn, chịu đựng, chờ đợi từng cuộc gọi để cứu người. Có khi người bệnh khủng hoảng, chờ đợi, bức xúc nên có lời lẽ, thái độ rất tệ với lái xe, nhưng các anh đã cảm thông và càng cố gắng hơn để vượt qua.

Ngoài ra, các anh còn chở những người đã mất, tro cốt đưa nạn nhân về với gia đình. Đã có những giọt nước mắt xen lẫn mồ hôi ướt đẫm bộ đồ bảo hộ, các anh là những người bình thường nhưng có suy nghĩ và hành động rất đáng quý.

"Họ đã thức trắng thâu đêm. Họ đã ghì chặt vô lăng, đã có giọt nước mắt xen lẫn mồ hôi, ướt đẫm bộ đồ bảo hộ. Họ đã sống vì người khác! Họ là những người bình thường nhưng đã có suy nghĩ và hành động rất phi thường!", Bí thư Nguyễn Văn Nên xúc động.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên khẳng định, Đảng bộ và Nhân dân thành phố trân trọng tri ân tất cả các chiến sĩ lái xe kiên cường, quả cảm, đã cống hiến và góp phần rất quan trọng trong cuộc chiến phòng chống đại dịch Covid-19 vừa qua.

"Tôi xin đại diện cho hàng trăm ngàn gia đình bị nhiễm Covid-19 bày tỏ lòng biết ơn các chiến sĩ dũng cảm đã nỗ lực tối đa, bằng mọi cách để sẻ chia, hỗ trợ, cứu giúp mình và người thân của mình trong cơn hoạn nạn. Tôi cũng chân thành cảm ơn các tổ chức cá nhân, trong đó có những tổ chức cá nhân thiện nguyện, cảm ơn và tri ân tất cả tinh thần thiện nguyện. Tôi đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát danh sách lực lượng tình nguyện lái xe để có hình thức tri ân phù hợp, cố gắng không để sót ai", Bí thư Nên chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem