Các thành phố Ukraine hứng oanh tạc dữ dội, quan chức Nga thừa nhận sự thật về trận chiến ở Bakhmut

Minh Nhật (theo NTD) Thứ tư, ngày 12/04/2023 16:20 PM (GMT+7)
Các lực lượng Nga đang đẩy mạnh tấn công các thành phố tiền tuyến ở miền đông Ukraine bằng hàng loạt các cuộc không kích và pháo kích trong khi một quan chức thân Nga thừa nhận còn quá sớm để nói về sự thất thủ của Bakhmut.
Bình luận 0

Quan chức Nga thừa nhận còn quá sớm để nói về sự thất thủ của Bakhmut

Các thành phố Ukraine 'oằn mình' hứng oanh tạc dữ dội, quan chức Nga thừa nhận sự thật về trận chiến ở Bakhmut - Ảnh 1.

Các lực lượng Ukraine bắn pháo về phía lực lượng Nga theo hướng Bakhmut. Ảnh IT

Bộ tổng tham mưu Ukraine hôm 11/4 cho biết, Nga tiếp tục tấn công ở khu vực phía đông Donetsk, nơi một số thành phố và thị trấn tiền tuyến đã bị bắn phá nặng nề trong suốt nhiều tháng hoặc nhiều tuần qua.

Các lực lượng Ukraine đã đẩy lùi hàng loạt cuộc tấn công của Nga khi Moscow tiếp tục nỗ lực giành quyền kiểm soát pháo đài chiến lược Bakhmut.

Trận chiến giành lấy thành phố nhỏ và gần như đã bị phá hủy hoàn toàn ở Donetsk được xem là trận đẫm máu nhất trong suốt cuộc chiến kéo dài 13 tháng qua giữa Nga và Ukraine.

Cả hai bên đều chịu thương vong nặng nề trong cuộc giao tranh ở Bakhmut nhưng Đại tá Oleksandr Syrskyi, chỉ huy lực lượng mặt đất của Ukraine cho biết, các lực lượng Ukraine vẫn kiểm soát được tình hình.

Đại tá Syrskyi tiết lộ rằng, Moscow đang gửi các lực lượng đặc biệt và các đơn vị đổ bộ đường không để hỗ trợ cuộc tấn công của họ vào Bakhmut khi các thành viên của lực lượng lính đánh thuê tư nhân Wagner vốn đang dẫn đầu cuộc tấn công Bakhmut, đã kiệt sức.

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết quân đội Nga đã tiến công không thành công vào các khu vực phía tây Bakhmut trong khi nã pháo vào nhiều thị trấn và làng mạc xung quanh thành phố, bao gồm cả Bakhmut và Chasiv Yar. Các lực lượng Ukraine đã đẩy lùi 52 cuộc tấn công của đối phương.

Trong khi đó, người đứng đầu khu vực Donetsk do Moscow kiểm soát, Denis Pushilin mới đây cho biết, các lực lượng Nga hiện đã kiểm soát 75% Bakhmut nhưng thừa nhận rằng, vẫn còn quá sớm để nói về sự thất thủ của Bakhmut.

Rất ít tòa nhà còn nguyên vẹn

Ngoài Bakhmut, quân đội Nga cũng đang nhắm mục tiêu vào thành phố Avdiivka.

“Người Nga đã biến Avdiivka thành một đống đổ nát hoàn toàn”, ông Pavlo Kyrylenko, thống đốc khu vực Donetsk do Ukraine bổ nhiệm cáo buộc sau khi mô tả cuộc không kích dữ dội mới đây đã phá hủy một số tòa nhà nhiều tầng trong thành phố.

“Tổng cộng, khoảng 1.800 người vẫn ở Avdiivka, tất cả đều liều mạng mỗi ngày", ông Kyrylenko nói thêm.

Ở Chasiv Yar, thị trấn lớn đầu tiên ở phía tây Bakhmut, rất ít tòa nhà còn nguyên vẹn nhưng những người xếp hàng chờ lương thực và các đồ viện trợ khác vẫn không nao núng trước tiếng pháo, tiếng bom đạn liên tục vang lên.

“Trước đây đáng sợ hơn, nhưng giờ chúng tôi đã quen với điều đó. Bạn thậm chí còn chẳng để ý đến điều đó”, Maksym, 50 tuổi, tình nguyện viên nhân đạo cho biết. Giọng ông gần như bị nhấn chìm bởi các tiếng nổ.

Donetsk là một trong bốn tỉnh ở miền đông và miền nam Ukraine mà Nga tuyên bố sáp nhập vào năm ngoái và đang tìm cách kiểm soát hoàn toàn.

Tuy nhiên, các nhà phân tích nhận định rằng, cuộc tấn công mùa đông của Nga vào Donetsk đã không đạt được nhiều tiến bộ và quân đội của họ chỉ đạt được những bước tiến nhỏ trong khi cái giá phải trả rất lớn. Lực lượng phòng thủ Ukraine trên thực tế cũng chịu thương vong nặng nề.

Tuần trước, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết quân đội Ukraine có thể rút lui nếu họ có nguy cơ bị bao vây ở Bakhmut.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem