CĐV "nhuộm đỏ" nhà thi đấu Cầu Giấy, VĐV Wushu tán thủ đem "mưa vàng" về cho Việt Nam

Hoàng Thành An Chủ nhật, ngày 15/05/2022 17:20 PM (GMT+7)
Hàng nghìn cổ động viên đã có mặt tại nhà thi đấu Cầu Giấy để cổ vũ cho đội tuyển Wushu nội dung tán thủ Việt Nam.
Bình luận 0
CĐV "nhuộm đỏ" nhà thi đấu Cầu Giấy, VĐV Wushu tán thủ thăng hoa đem "mưa vàng" về cho Việt Nam - Ảnh 1.

Chiều 15/5, hàng nghìn người dân đã có mặt tại Nhà thi đấu Cầu Giấy (Hà Nội) để cổ vũ cho các vận động viên Wushu nội dung tán thủ Việt Nam thi đấu 7/8 trận chung kết.

CĐV "nhuộm đỏ" nhà thi đấu Cầu Giấy, VĐV Wushu tán thủ thăng hoa đem "mưa vàng" về cho Việt Nam - Ảnh 2.

Nhà thi đấu Cầu Giấy có sức chứa khoảng 1.200 chỗ ngồi.

CĐV "nhuộm đỏ" nhà thi đấu Cầu Giấy, VĐV Wushu tán thủ thăng hoa đem "mưa vàng" về cho Việt Nam - Ảnh 3.

Tuy nhiên, trong buổi chiều nay đã không còn một ghế ngồi nào trống.

CĐV "nhuộm đỏ" nhà thi đấu Cầu Giấy, VĐV Wushu tán thủ thăng hoa đem "mưa vàng" về cho Việt Nam - Ảnh 4.

4 góc khán đài đều ken đặc người hâm mộ đến cổ vũ.

CĐV "nhuộm đỏ" nhà thi đấu Cầu Giấy, VĐV Wushu tán thủ thăng hoa đem "mưa vàng" về cho Việt Nam - Ảnh 5.

Khi các trận đấu đang diễn ra, nhiều người dân vẫn chen vào trong nhà thi đấu để cổ vũ cho các vận động viên Việt Nam.

CĐV "nhuộm đỏ" nhà thi đấu Cầu Giấy, VĐV Wushu tán thủ thăng hoa đem "mưa vàng" về cho Việt Nam - Ảnh 6.

Phía bên ngoài, nhiều người dân vẫn kéo đến song đành phải ngậm ngùi bỏ về...

CĐV "nhuộm đỏ" nhà thi đấu Cầu Giấy, VĐV Wushu tán thủ thăng hoa đem "mưa vàng" về cho Việt Nam - Ảnh 7.

Rất nhiều em nhỏ cũng có mặt...

CĐV "nhuộm đỏ" nhà thi đấu Cầu Giấy, VĐV Wushu tán thủ thăng hoa đem "mưa vàng" về cho Việt Nam - Ảnh 8.

Người dân cổ vũ rất nhiệt tình.

CĐV "nhuộm đỏ" nhà thi đấu Cầu Giấy, VĐV Wushu tán thủ thăng hoa đem "mưa vàng" về cho Việt Nam - Ảnh 9.

Anh Nguyễn Dũng Minh (Cầu Giấy, Hà Nội) nói với PV Dân Việt: "Đây là buổi thi đấu cuối cùng của môn Wushu tại SEA Games lần này. Chúng tôi muốn tận hưởng không khí này và đặc biệt là cổ vũ cho đội tuyển Wushu Việt Nam nói riêng và Đoàn Thể thao Việt Nam nói chung giành được thật nhiều huy chương vàng".

CĐV "nhuộm đỏ" nhà thi đấu Cầu Giấy, VĐV Wushu tán thủ thăng hoa đem "mưa vàng" về cho Việt Nam - Ảnh 10.

Những tiếng "Việt Nam cố lên!", "Việt Nam vô địch"... được cất lên nhiều khi không ngừng nghỉ trong một thời gian dài.

CĐV "nhuộm đỏ" nhà thi đấu Cầu Giấy, VĐV Wushu tán thủ thăng hoa đem "mưa vàng" về cho Việt Nam - Ảnh 11.

Thậm chí, cổ động viên còn hát vang lời ca: "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng..." để cổ vũ tinh thần của các VĐV Wushu tán thủ Việt Nam.

CĐV "nhuộm đỏ" nhà thi đấu Cầu Giấy, VĐV Wushu tán thủ thăng hoa đem "mưa vàng" về cho Việt Nam - Ảnh 12.

Nhiều người không quên lưu lại khoảnh khắc "đặc biệt" này của bản thân mình.

Với sự cổ vũ quá ấn tượng của các cổ động viên. Đội tuyển Wushu tán thủ Việt Nam đã giành chiến thắng trong 6 trận chung kết. Trước đó, ở chung kết hạng cân 48kg, VĐV Nguyễn Thị Chinh bỏ thi đấu vì chấn thương. Huy chương vàng thuộc về Junita Malau (Indonesia).

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem