"Cháy" lao động tự do những ngày cuối năm

Thùy Anh Thứ tư, ngày 10/02/2021 12:29 PM (GMT+7)
Cận Tết, nhu cầu mua bán tăng cao, tuy nhiên số lao động làm nghề tự do lại giảm vì đa phần đã về quê. Điều này khiến cho nhiều người phải trả công cao mà vẫn không thuê được người.
Bình luận 0

Lao động chở đào quất thu 2-3 triệu đồng/1 ngày

Anh Nguyễn Hữu Hùng (Thanh Hóa) là lái xe ôm công nghệ, nhưng từ nhiều ngày nay anh xoay sang chở đào quất thuê. Anh Hùng cho biết, công việc tuy vất vả nhưng thu nhập khá hơn chạy xe nhiều.

Bình thường, công chở đào quất dao động từ 150- 300 nghìn đồng/1 chuyến tùy thuộc vào chuyến đi gần hay xa. Nếu phải đóng hàng hoặc vận chuyển ra bến xe, anh Hùng sẽ được nhận tiền công từ 500-700 nghìn đồng.

"Cháy" lao động tự do những ngày cuối năm - Ảnh 1.

Công việc chở đào quất của anh Nguyễn Hữu Hùng có thể cho thu nhập từ 2-3 triệu đồng/ngày. Ảnh: N.T

Anh Hùng tâm sự: "Công việc vất vả, nhiều khi chạy xe liên tục, trưa không kịp ăn nhưng bù lại được chị chủ khá dễ tính. Nếu làm nhiệt tình chị còn cho thêm tiền. Ngày kiếm 2-3 triệu đồng là chuyện bình thường".

Bắt đầu chạy xe từ ngày 23 Tết tới nay, nhưng anh nhẩm tính đã được 17 triệu đồng tiền công. Đây là số tiền lớn, bình thường anh chạy xe ôm công nghệ cả tháng chưa được.

Không chỉ nam giới, nhiều nữ lao động cũng chấp nhận công việc, bán đào vác đào thuê để kiếm thêm thu nhập.

Chị Nguyễn Thị Lương (45 tuổi), quê ở Ba Vì, Hà Nội đang làm thuê cho một chủ vườn trên Nhật Tân chia sẻ. Bình thường chị vẫn xuống Nhật Tân làm thuê. Công việc chính là tưới nước, bón phân. Những ngày cận Tết chị bán đào thuê, vác đào thuê cho chủ vườn. Một ngày chủ vườn trả chị 1 triệu đồng, bao ăn ở.

"Cháy" lao động tự do những ngày cuối năm - Ảnh 3.

Chị Lương cột đào cho khách. Có lúc chị phải vác cành đào to nặng chừng 20 kg, đi từ 200-700m. Ảnh: N.T

"Tiền nhiều, nhưng làm cực lắm. Có hôm phải 2 giờ chiều mới được ăn cơm trưa. Có lúc bụng đói mà phải vác cành đào to cao nặng đến 20kg đi bộ 500-700m", chị Lương tâm sự.

Chị Lương dự định, bán đào tới chiều 30 Tết mới trở về quê để đón Tết cùng gia đình. "Năm nay kinh tế khó khăn, cố làm thêm 1-2 ngày để dành dụm một khoản nho nhỏ sang năm lo tiền đóng học cho cô con gái đang học đại học", chị Lương tâm sự thêm.

Chi chục triệu đồng tuyển người giúp việc 7 ngày Tết vẫn không được

Cũng giống như công việc chạy xe ôm, chở đào quất. Những ngày cận Tết, nghề giúp việc gia đình cũng trở nên đắt khách. Dù phải bỏ tiền triệu mỗi ngày nhưng nhiều gia đình vẫn không thể tuyển được người giúp việc.

Chị Nguyễn Vân Anh (Khu biệt thự Dương Nội, Hà Đông) cho biết, chị mới sinh em bé, Tết người giúp việc khăng khăng đòi về quê. Chị hứa nếu họ ở lại chị trả thêm 7 triệu đồng tiền công làm 7 ngày Tết nhưng vẫn bị từ chối.

"Cách đây 1 tuần, mình đã phải đăng lên Group của cư dân tìm người giúp việc. 7 ngày trả 10 triệu đồng tiền lương mà lao động vẫn không mặn mà. Giờ thì đành tuyển người giúp việc theo giờ để dọn nhà, nấu cơm. Tối đến hai vợ chồng thay nhau chăm sóc bế con", chị Vân Anh vừa kể vừa thở dài chán nản.

"Cháy" lao động tự do những ngày cuối năm - Ảnh 4.

Ngày Tết khó tuyển được người giúp việc gia đình. Ảnh minh họa: I.T

Không chỉ chị Vân Anh, do dịch Covid -19, nhiều gia đình ở lại Hà Nội ăn Tết nên nhu cầu cần người giúp việc lại tăng cao. Dù vậy, việc tuyển người giúp việc không hề đơn giản.

Ông Phan Hồng Minh - Giám đốc Công ty Jupviec.vn cho biết, năm nay khá đặc biệt. Do tình hình dịch bệnh, nên số gia đình ở lại Hà Nội ăn Tết tăng lên. Nhu cầu dọn dẹp và tìm người ở lại làm việc toàn thời gian khá cao. Tuy nhiên, công ty chỉ cung ứng lao động làm việc theo giờ.

"So với năm trước, đến giờ này chúng tôi đã tăng công suất hoạt động lên tới 300%. Ngoài lao động chính của công ty, chúng tôi đã tuyển thêm cả sinh viên và lao động làm bán thời gian, vậy nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem