Choáng váng một hành khách cắn tiếp viên khiến máy bay phải hạ cánh khẩn cấp

Chủ nhật, ngày 16/10/2022 07:06 AM (GMT+7)
Choáng váng một hành khách cắn tiếp viên khiến máy bay phải hạ cánh khẩn cấp.
Bình luận 0

Hành khách cắn tiếp viên khiến may bay phải hạ cánh khẩn cấp. (Clip: Twitter).

Một chuyến bay của Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ chở hành khách từ Istanbul đến Jakarta đã phải chuyển hướng đến Medan do khoang hàng khách bị xáo trộn bởi "thượng đế" cắn ngón tay của tiếp viên.

Cảnh sát đã xác định được hành khách này tên là Muhammad John Jaiz Boudewijn, 48 tuổi, quốc tịch Indonesia, đang trở về Jakarta sau một chuyến đi cá nhân đến Türkiye, Thổ Nhĩ Kỳ.

Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin Boudewijn là phi công của hãng hàng không Indonesia Batik Air, một công ty con của Lion Air Group. Lion Air đã xác nhận rằng Boudewijn là nhân viên của họ, nhưng nhấn mạnh rằng hành động của anh ta không liên quan tới công ty.

Các nhà chức trách cho biết Boudewijn đã uống rượu và cắn ngón tay của tiếp viên hàng không khi anh ta bị nhắc nhở về hành vi gây mất trật tự trong chuyến bay.

Đoạn phim về vụ việc đã được lan truyền trên mạng, cho thấy một nam hành khách đi vào khu vực của tiếp viên của chuyến bay. Một tiếp viên có thể được nhìn thấy hành khách đã đẩy anh ta trở lại. Sau đó anh ta bị đánh bởi những hành khách khác.

Hành khách cắn tiếp viên khiến may bay phải hạ cánh khẩn cấp

Đồng nghiệp của John, người đi cùng chuyến bay, Supri Abu, giải thích lúc đầu, John được sự đồng ý của tổ bay để đi ra phía sau cabin cầu nguyện.

"Đầu tiên, anh ấy đang trên chuyến bay từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Jakarta. Lúc đó anh ấy đang cầu nguyện vào lúc bình minh, thời tiết hơi xấu.

Sau khi cầu nguyện xong, John đang chuẩn bị quay lại chỗ ngồi thì thấy một hành khách khác đang trùm chăn và trông rất lạ. Khi John kiểm tra, hóa ra bên dưới hành khách có một con chó. Con chó nhảy lên và liếm quần của John.

Hành khách cắn tiếp viên khiến máy bay phải hạ cánh khẩn cấp - Ảnh 2.

Máy bay của Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: IT).

Supri giải thích rằng John, người cũng là một phi công, hiểu rằng có những quy định không được mang động vật vào khoang máy bay. Về điều này, John đã yêu cầu tổ bay giải thích tại sao lại có hành khách mang theo chó.

"Anh ấy (John) là một tín đồ Hồi giáo sùng đạo, nên  luôn giữ sự cẩn trọng của mình. Vì vậy, tất nhiên, những người như thế này rất dễ xúc động, rất bối rối trước những sự việc như vậy (có một con chó trên máy bay) vì vậy anh ấy yêu cầu tổ bay làm rõ. John lớn tiếng phản đối tổ bay. Đó là bởi vì anh ấy đã bức xúc khi tìm thấy một con chó trên máy bay. Và cuối cùng dẫn tới ẩu đả", Supri nói.

"Máy bay buộc phải hạ cánh xuống sân bay Kualanamu của Medan vì có một hành khách đã gây ra khung cảnh náo loạn trên máy bay," Cảnh sát trưởng sân bay Soekarno-Hatta Sigit Dani Setiyono nói với truyền thông địa phương.

Hành khách đã bị trục xuất tại sân bay Kualanamu, và máy bay tiếp tục hành trình đến điểm đến cuối cùng là Jakarta.

Trọng Hà (detik)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem