Chuyện 'sinh con trong quan tài' gây sang chấn toàn bộ giới khảo cổ

Thứ tư, ngày 10/11/2021 09:41 AM (GMT+7)
Một thiếu nữ quý tộc 24 tuổi sinh ra bào thai trong quan tài cách đây hơn nghìn năm được phát hiện và khai quật nơi hầm mộ gia đình.
Bình luận 0

Một câu chuyện có vẻ kinh dị đúng với tinh thần "Buried Alive" (Chôn sống) của Edgar Allan Poe. Các nhà khảo cổ học từ ĐH Oulu, Phần Lan mới đây đã phát hiện một nhà nguyện cổ trong cộng đồng Vihti ở miền Nam Phần Lan. Tòa nhà được xây dựng vào năm 1785 và từng là hầm mộ của gia đình Toll thuộc dòng dõi quý tộc. Các cuộc chôn cất được thực hiện ở đây từ năm 1785 đến năm 1829. Hài cốt các nhà khoa học tìm thấy được khám nghiệm là một phụ nữ 24 tuổi, một trong tám thành viên của gia đình. Điều 'ác mộng' là người phụ nữ đã sinh ra một bào thai ngay trong quan tài đã được chôn cất.

Dị biệt câu chuyện 'sinh con trong quan tài' gây sang chấn toàn bộ giới khảo cổ - Ảnh 1.

Theo thông lệ phổ biến vào đầu những năm thế kỷ 19, thi thể của cô được ướp xác và chôn cất 5 tháng rưỡi sau khi cô qua đời.

Cô ấy là Charlotte Bjornram, kết hôn với một cư dân của Vihti tên là Karl Henrik Tall và qua đời vào ngày 23 tháng 10 năm 1808 ở tuổi 24 vì một căn bệnh nào đó. Theo thông lệ phổ biến vào đầu những năm thế kỷ 19, thi thể của cô được ướp xác và chôn cất 5 tháng rưỡi sau khi cô qua đời.

Tại buồng trứng của Charlotte, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một bào thai chui ra. Bằng cách đo chiều dài của bào thai, các nhà khoa học kết luận rằng Charlotte đang mang thai 6 tháng.

Sinh con trong quan tài

"Sinh con trong quan tài" hay "sinh con sau khi chết" là trường hợp cực kỳ hiếm gặp, nhưng không phải là cá biệt. Đó là do trong quá trình phân hủy, các khí tích tụ trong ổ bụng sẽ đẩy thai nhi ra ngoài. Và, có lẽ, chúng ta nên mừng vì tổ tiên của chúng ta biết quá ít về quá trình này bởi cuộc sống của họ tại thời điểm đó vốn đã đầy rẫy những lo lắng và mê tín.

Dị biệt câu chuyện 'sinh con trong quan tài' gây sang chấn toàn bộ giới khảo cổ - Ảnh 3.

Bộ xương của một phụ nữ Ý thế kỷ 7-8.

Ví dụ, vào năm 2018, các nhà khảo cổ học Ý đã khai quật được thi thể của một phụ nữ sống ở thế kỷ 7-8. Cô ấy bị những biến chứng nghiêm trọng của thai kỳ, huyết áp cực cao, thậm chí còn phải trải qua một cuộc điều trị dài nhưng không giúp ích được gì. Cuối cùng người phụ nữ này đã chết và cùng với thai nhi được "sinh ra" trong nấm mồ, như trường hợp của Charlotte Bjornram ở tầm 6 tháng tuổi.

Dị biệt câu chuyện 'sinh con trong quan tài' gây sang chấn toàn bộ giới khảo cổ - Ảnh 4.

Dị biệt câu chuyện 'sinh con trong quan tài' gây sang chấn toàn bộ giới khảo cổ - Ảnh 5.

Xương được sử dụng để xác định tuổi của thai nhi.

Một trường hợp khác được ghi nhận sớm nhất xảy ra vào năm 1551, khi một phụ nữ mang thai bị tòa án Dị giáo Tây Ban Nha treo cổ, và hai bào thai đã chết 'rơi ra' khỏi người cô ấy bốn giờ sau khi hành quyết. Trường hợp này chúng ta hầu như không nói đến khí tích tụ, đúng hơn là phản ứng co giật dẫn đến "hậu sinh".

Vụ việc cuối cùng được biết đến xảy ra vào năm 2005 tại Hamburg, khi một phụ nữ 34 tuổi chết vì sử dụng heroin quá liều trong căn hộ của mình nhiều ngày đã "sinh nở sau khi chết". Khám nghiệm tử thi cho thấy cả thai nhi và người mẹ đều đã chết. 

Bảo Linh (disgustingmen)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem