Chuyện vui bên lề Hội nghị Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Thứ bảy, ngày 19/05/2012 15:44 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Về dự Hội nghị Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ 4, anh Tuấn đầu tư hẳn 12 triệu đồng mua “con” máy ảnh số Sony cho oách và tác nghiệp "máu lửa" chẳng kém phóng viên...
Bình luận 0

Anh nông dân mê chơi ảnh

Trang trại của anh Đặng Anh Tuấn (Đô Lương, Nghệ An) phát triển từ năm 2003. Với 15ha keo, bạch đàn, nhãn cùng hàng ngàn lứa lợn, anh thu hơn 16 tỷ đồng trong năm 2011.

Về dự Hội nghị Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ 4, anh Tuấn đầu tư hẳn 12 triệu đồng mua “con” máy ảnh số Sony cho oách. Sáng 18.5, lúc thì nhổm cả người, lúc chạy sát lên gần sân khấu… trong hội trường từ vị trí mình ngồi, anh tác nghiệp "máu lửa" chẳng kém phóng viên ảnh chuyên nghiệp là mấy.

img
Nông dân Đặng Anh Tuấn máu tác nghiệp chả kém phóng viên

Ngỡ ngàng về sự phát triển của thủ đô: Lần đầu tiên về thủ đô, “vua ba ba miền Tây” Bùi Văn Hòa, huyện Tam Bình (Vĩnh Long) không khỏi ngỡ ngàng trước những tòa nhà cao chọc trời. Ông Hòa bảo: Xem tivi, nghe đài, đọc báo nhiều nhưng khi tận mắt chứng kiến, thấy thủ đô phát triển nhanh quá. Tối 18.5, ông và một số đại biểu tranh thủ đi thăm Lăng Bác, dạo hồ Hoàn Kiếm và thưởng thức một số đặc sản Hà Nội.

Đại biểu… võ thuật: Dù đã ra Hà Nội nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên ông cùng với 5 nông dân của tỉnh Bình Định được T.Ư Hội NDVN vinh danh. Vận comple, thắt ca vát sang trọng, mái tóc điểm hoa râm nhưng nếu chỉ nghe tên ông không ít người nghĩ ông đã từng phiêu bạt giang hồ. Ông chính là tỷ phú Phan Kiếm Hiệp, năm nay vừa tròn 60 tuổi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem