Cô bé 13 tuổi khiến các nhà khảo cổ học choáng váng bởi sự may mắn đến kỳ lạ của mình

Thứ tư, ngày 24/11/2021 15:00 PM (GMT+7)
Cô bé 13 tuổi đã khai quật được một chiếc rìu từ thời kỳ đồ đồng, phát hiện này khiến nhiều nhà khảo cổ học ngạc nhiên.
Bình luận 0
Cô bé 13 tuổi khiến các nhà khảo cổ học choáng váng bởi sự may mắn đến kỳ lạ của mình - Ảnh 1.

Milly Hardwick đã đào được một chiếc rìu từ thời đại đồ đồng. Ảnh: SWNS

Milly Hardwick thường tìm thấy vàng khi đi đào kho báu với cha cô, Colin, tuy nhiên mới đây, cô còn có một khám phá ngoạn mục hơn nhiều, đó chính là 65 mảnh đá trong một chiếc rìu có niên đại từ năm 1300 Trước Công nguyên.

Milly, đến từ Mildenhall ở Suffolk, tình cờ tìm thấy chúng khi đang đào ở một cánh đồng gần Royston ở Hertfordshire. Sau khi đào được chiếc rìu thời kỳ đồ đồng, Milly nói: "Bất cứ khi nào tôi ra ngoài, tôi đều tìm thấy một thứ gì đó. Có lần, tôi tìm thấy một chiếc cúc áo mạ vàng và một đồng xu của Nữ hoàng Elizabeth".

Cô bé 13 tuổi dần trở nên nổi tiếng với sự may mắn kỳ lạ của mình.

Milly nói: "Chủ nhật tuần trước, khi chúng tôi ra ngoài, có người đã dừng lại nhìn tôi và hỏi: 'Cháu có phải là người tìm thấy chiếc rìu cổ không?'"

Mẹ của Milly, Claire Hardwick, cho biết: "Đó là một phát hiện tuyệt vời. Các chuyên gia dò tìm khác cũng rất phục con bé. Nhiều người nói rằng đó là phát hiện chỉ có một lần trong đời". Bà Hardwick nói rằng những người thợ đào địa phương đang trở nên ghen tị với khả năng thiên bẩm của Milly.

Milly có niềm đam mê thực sự đối với khảo cổ học, cô bé muốn theo đuổi nó như một nghề nghiệp trong tương lai. Sau phát hiện của mình, cô nhóc còn được lên trang nhất của Searcher, một tạp chí về tìm kiếm cổ vật hàng đầu.

Sau phát hiện của Milly, các nhà khảo cổ học cũng đã đến hiện trường để tiến hành khai quật thêm.

Lê Phương (express.co.uk)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem