Xót cảnh cô bé bị bệnh nan y sống cùng mẹ đơn thân trong ngôi nhà dột nát

Kim Khánh Thứ ba, ngày 02/04/2024 06:05 AM (GMT+7)
Dù mỗi tháng phải đối mặt với việc chữa trị căn bệnh Ban xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn, cô bé Bùi Thúy Văn (SN 2008, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) vẫn cố gắng duy trì việc học để sớm ngày chạm đến ước mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch.
Bình luận 0

Học để thoát nghèo

Trên băng ghế dọc hành lang tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, em Bùi Thúy Văn chăm chú ngồi đọc sách. Cô bé rất thích đi học, mỗi lần lên lớp em đều chăm chú nghe giảng và tích cực đóng góp xây dựng bài. Tuy sức khỏe không tốt, ở viện nhiều hơn ở nhà, nhưng Văn vẫn duy trì được thành tích học tập đứng thứ 5 của lớp.

Mỗi tháng, Văn phải lên viện điều trị 1 lần, có khi phát sốt, sức khỏe yếu nên thời gian điều trị kéo dài từ 2 tuần đến cả tháng trời. Nhưng không vì lý do đó mà Văn cho phép bản thân được nghỉ ngơi, cô bé vẫn cố gắng sắp xếp mỗi khi khoẻ hơn lại mang sách vở ra học để đảm bảo kiến thức. Trò chuyện cùng phóng viên Báo Dân Việt, Thúy Văn tươi cười nói: “Mỗi lần được xuất viện về nhà con vui lắm vì được đi học, được học thêm những kiến thức mới, được gặp các bạn và thầy cô. Con chỉ muốn đi học thôi”.

Căn bệnh khiến mọi hoạt động của Văn đều bị hạn chế, không thể vận động mạnh nên các hoạt động ngoại khóa em cũng chưa có cơ hội tham gia. Dẫu khát khao được tung tăng vui đùa cùng các bạn, cô bé lạc quan luôn tự nhắc nhở: “Con nghĩ là mình không có cái này thì mình sẽ được thay thế bằng cái khác, sức khỏe của con không tốt, không thể tham gia các hoạt động của lớp thì thay vào đó con sẽ học thật giỏi”.

Chị Bùi Thị Kim Khuyên (SN 1980, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) - mẹ Văn nói về ước mơ của con trong tương lai: “Con hay tâm sự với mẹ con muốn học, học để sau này đỡ khổ, đỡ vất vả. Bây giờ thời đại phát triển con càng phải cố gắng học nhiều, con muốn có kiến thức để tìm công việc dễ hơn cho mẹ đỡ vất vả”.

Xót cảnh cô bé bị bệnh nan y sống cùng mẹ đơn thân trong ngôi nhà dột nát- Ảnh 1.

Mặc dù quá trình điều trị mệt mỏi nhưng cô bé Bùi Thúy Văn vẫn giữ tinh thần lạc quan.

Văn luôn thể hiện sự hoạt bát, ngoan ngoãn và trưởng thành trong suy nghĩ, hành động. Khi được hỏi về ước mơ của mình, đôi mắt của em sáng bừng: “Con muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch, để có thể quảng bá về đất nước của mình, được đi đây đó, khám phá những vùng đất mới mẻ ngoài kia mà con chưa từng đặt chân tới”.

Là người đồng hành cùng Văn tại trường, cô Lê Thanh Yến - Giáo viên chủ nhiệm lớp 10C Trường THPT Dân Tộc Nội Trú Ninh Bình cho biết: “Văn là một học sinh chăm ngoan, mặc dù bị bệnh, nhưng cô bé có một nguồn năng lượng rất tích cực, cô bé tham gia các hoạt động khi sức khỏe cho phép. Bé cũng rất chăm chỉ nên thành tích học tập ở mức khá tốt”.

Hoàn cảnh trớ trêu

Chị Khuyên và một người đàn ông nên duyên với nhau khi còn làm thuê trong TP. Hồ Chí Minh. Nhưng bị gia đình ngăn cấm nên anh đã bỏ đi, để lại một mình chị tảo tần chăm con đến khi Văn được 18 tháng tuổi. Gần 2 năm chật vật nơi đất khách, chị Khuyên cùng con gái chuyển về quê nhà để gần với gia đình.

Hai mẹ con nương tựa vào nhau vốn đã thiệt thòi nhưng đến khi Văn được 5 tuổi, tin dữ ấp đến với gia đình khi phát hiện em mắc bệnh ban xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn. 11 năm ròng rã cứ thế trôi đi theo từng đợt điều trị cho con. Bao nhiêu tiền của cũng đã cạn, giờ chỉ còn mái nhà nhỏ lụp xụp làm chỗ che mưa, che nắng cho hai mẹ con.

Xót cảnh cô bé bị bệnh nan y sống cùng mẹ đơn thân trong ngôi nhà dột nát- Ảnh 2.

Căn nhà cấp bốn đã cũ kĩ của hai mẹ con chị Bùi Thị Kim Khuyên.

Hiện tại chị Khuyên vừa làm nông, vừa bán đồng nát kiếm sống. Để có đủ tiền điều trị cho con, người ta thuê gì chị làm nấy. Nhiều lúc con ốm trong nhà không còn một xu, chị lại chạy vạy làng trên xóm dưới vay mượn để có tiền đưa con lên viện.

Sức khỏe của chị Khuyên vốn yếu ớt, thỉnh thoảng bệnh tiền đình của chị Khuyên lại tái phát, chị cũng không dám đi bệnh viện vì sợ khám lại ra thêm bệnh. Chị luôn lo nếu không may bản thân ngã bệnh ai sẽ chăm sóc Văn những ngày tháng sau này.

Nhắc đến mẹ, Văn rưng rưng nước mắt: “Mẹ luôn động viên con cố gắng học thật giỏi. Con rất muốn học, học mới có thể thay đổi được số phận, mới thoát nghèo, con không muốn cái nghèo cứ đeo bám làm cho mẹ phải khổ. Mẹ đã quá vất vả vì con rồi”.

Xót cảnh cô bé bị bệnh nan y sống cùng mẹ đơn thân trong ngôi nhà dột nát- Ảnh 3.

Nét mặt mệt mỏi của chị Khuyên sau những ngày dài túc trực tại bệnh viện chăm lo cho con.

Ông Bùi Xuân Tình - Trưởng thôn Nga 2, xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình: “Gia đình Chị Khuyên thuộc hộ nghèo, nhà chỉ có hai mẹ con mà cháu bé lại mắc bệnh nên cuộc sống rất cơ cực. Tôi rất mong các nhà hảo tâm, những trái tim nhân ái sẽ mở rộng vòng tay giúp đỡ gia đình cháu Văn, để cháu có kinh phí điều trị khỏe mạnh còn đi học”.

Mặc dù gian khổ, hai mẹ con chị Khuyên vẫn không ngừng cố gắng, với hy vọng sẽ có một ngày cuộc sống tốt đẹp hơn. Sự ủng hộ của các nhà hảo tâm sẽ góp phần giúp em Văn sớm ngày trở thành một hướng dẫn viên du lịch tài năng quảng bá cho du lịch nước nhà!

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 020424

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem