“Con muốn được bố đón về khi tan học”

Thế Hiển Thứ hai, ngày 25/03/2024 06:00 AM (GMT+7)
Bố mất đi kể từ khi bé Bùi Mai Anh (SN 2015, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) chỉ vừa mới 6 tháng tuổi, trong kí ức của em không nhớ nổi gương mặt của người bố quá cố, nhưng em vẫn khát khao một lần được bố ôm trong giấc mơ.
Bình luận 0

Video: Ước mơ của cô học trò mồ côi bố.

Những khoảng trống không thể lấp đầy

Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt ghé thăm gia đình mẹ con chị Bùi Thị Hà (SN 1984, xóm 1, thôn La Mai, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) lần đầu vào năm 2019. Sau 5 năm liên tục đồng hành với gia đình, cậu bé Bùi Việt Dũng học lớp 6 ngày nào cũng đã trở thành nam sinh trung học phổ thông. Hai em của Dũng, Bùi Anh Tú (SN 2013) đang học lớp 5B và Bùi Mai Anh (SN 2015) đang học lớp 3B Trường Tiểu học Ninh Giang.

Cô bé Bùi Mai Anh tuy gia cảnh khó khăn, nhưng luôn phấn đấu để có tương lai tươi sáng. “Sau này lớn lên con muốn làm cô giáo để được dạy các em học sinh kiến thức bổ ích. Làm cô giáo cũng giúp cho mẹ đỡ vất vả hơn” - Mai Anh hồn nhiên kể về ước mơ của mình.

“Con muốn được bố đón về khi tan học”- Ảnh 1.

Mai Anh luôn chăm chú trong những giờ học trên lớp.

Ít ai biết rằng, từ nhỏ em đã thiếu đi tình cảm của bố, Mai Anh lớn lên trong vòng tay yêu thương của chị Bùi Thị Hà - người suốt gần 10 năm qua đảm nhận cả hai nhiệm vụ vừa làm cha, vừa làm mẹ. Có những lúc tan học, nhìn thấy bạn bè được bố đón về, em ngoái nhìn theo trong buồn tủi. Trong trái tim của cô học trò hiếu học, vẫn âm ỉ nỗi nhớ thương về bố, niềm mong mỏi được bố ôm vào lòng mỗi khi tan trường, những điều tưởng chừng như giản đơn nhưng lại quá xa vời với em.

“Con muốn được bố đón về khi tan học”- Ảnh 2.

Cô học trò nhỏ không giấu được nỗi xúc động khi nhắc đến bố.

Nhắc đến bố, Mai Anh nghẹn ngào: “Bố con mất từ lúc con 6 tháng tuổi, bố mất con quá nhỏ nên không nhớ gương mặt bố như thế nào. Mẹ thường nói với con, con phải cố gắng chăm chỉ học tập, vâng lời thầy cô thì bố sẽ rất vui. Dù nhiều lúc không có bố bên cạnh con buồn lắm, nhưng con mong bố sẽ hạnh phúc khi thấy con học giỏi”.

Giáo viên chủ nhiệm lớp 3B - Cô Bùi Thị Phương Mai cho hay: “Mai Anh là một học sinh hiếu học. Em luôn hoàn thành tốt các bài tập được giao, tích cực trong các phong trào của lớp. Đặc biệt, em luôn có nỗ lực thử sức với các dạng bài tập nâng cao và đã chinh phục được nó. Vì thế, em luôn nằm trong nhóm học sinh xuất sắc của lớp”.

Ba anh em là động lực cho mẹ

Từ những ngày đầu học cấp 2 được Báo Dân Việt hỗ trợ, cậu học trò Bùi Việt Dũng (SN 2008) nhỏ nhắn, rụt rè ngày nào giờ đã cùng mẹ chăm sóc 2 em nhỏ, thay cha gánh vác trách nhiệm cho em thơ nên người. Mỗi sáng, Dũng giúp mẹ đưa hai em đến trường rồi đi học. Kể từ khi có sự động viên của Báo, em có thêm niềm tin, miệt mài theo đuổi con đường học tập để mong sớm ngày báo đáp mẹ.

Dũng kể về mẹ trong niềm tự hào: “Mẹ một mình nuôi ba chúng em rất vất vả, em thương mẹ lắm. Em thường bảo các em không được làm mẹ buồn, việc trong nhà luôn phải phụ giúp mẹ. Em mong sẽ sớm học thành tài, đi làm kiếm tiền cho mẹ bớt đi phần nào gánh nặng khi phải nuôi cả ba chúng em”.

“Con muốn được bố đón về khi tan học”- Ảnh 3.

Anh cả Việt Dũng đồng hành cùng em trai Anh Tú trong các bài tập khó.

Một gia đình bình thường, một vợ một chồng với mức thu nhập ổn định nhiều lúc còn khó khăn, bởi có quá nhiều thứ phải chi trả như: Tiền điện, nước, tiền ăn uống, học hành, tiền viện phí lúc ốm đau,… vậy mà giờ đây một mình chị Hà phải gồng gánh tất cả. Công việc làm may của chị từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối với mức thu nhập tính theo sản phẩm, bình quân chỉ hơn 100.000 đồng mỗi ngày. Chật vật là thế, nhưng chị chưa bao giờ có ý định cho con nghỉ học.

“Mình vất vả thì cũng đã vất vả rồi, nên có khó đến đâu cũng phải cố. Chỉ có con đường học tập của các con mới là hy vọng để sau này mình khá lên được. Nhiều lúc tôi tủi thân vì chỉ có một mình phải nuôi ba con, nhưng tôi cũng cảm thấy rất may mắn khi các cháu dù nhỏ đã rất hiểu chuyện. Thấy con chăm ngoan, có cố gắng là tôi vui rồi, có cực khổ đến mấy tôi cũng chịu được” - chị Hà tâm sự.

“Con muốn được bố đón về khi tan học”- Ảnh 4.

Các con luôn là động lực để chị Hà cố gắng vượt qua khó khăn.

Cô Đinh Thị Phương Thảo - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ninh Giang cho biết thêm về hoàn cảnh gia đình chị Hà: “Theo thông tin nhà trường có được, gia đình em Mai Anh chỉ có mẹ là lao động chính, một mình nuôi 3 con ăn học. Vì vậy, rất mong các quý mạnh thường quân có sự quan tâm, sát sao đến với gia đình em, để các em được đến trường, sớm chạm đến ước mơ và mở ra một tương lai rộng mở”.

Mai Anh với mong ước được gặp lại và sống trong tình yêu thương của bố, nhưng điều thiết thực nhất em có thể làm là tiếp tục cố gắng chinh phục ước mơ làm giáo viên. Sự tiếp sức qua những đóng góp của các nhà hảo tâm sẽ phần nào vơi đi gánh nặng của người mẹ, tiếp thêm động lực cho 3 anh em mồ côi bố yên tâm đến trường.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 25324

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem