Cụ ông trong chợ hoa xuân đất Hà thành...

Thứ bảy, ngày 01/02/2014 15:40 PM (GMT+7)
Nụ cười trên gương mặt cụ dường như khiến mùa xuân đất Hà thành đẹp rạng rỡ hơn. Tôi chỉ ước, sau này, tôi cũng có thể tận hưởng mùa xuân như thế.
Bình luận 0
Những ngày cuối năm người người nhà nhà đều như hối hả hơn để chuẩn bị cho một cái Tết đang đến gần. Nhưng dù cho có bận rộn đến đâu đi chăng nữa người ta vẫn luôn dành ra một ngày để đi chợ hoa. Đó có lẽ là một nét đẹp trong văn hóa của người Hà Nội.

Điều đặc biệt của người Hà Nội là họ đi xem hoa thong thả chứ không vội vàng. Đi chợ hoa không chỉ để mua về những cành quất, cành đào. Đi chợ hoa còn là thời gian để họ tận hưởng không gian lãng mạn những ngay giáp Tết. Và chợ hoa Hàng lược từ lâu đã trở thành nơi người Hà Nội muốn tìm đến để lắng lòng lại trong không khí xuân của những ngày cuối năm nhộn nhịp.

img

Chậu hoa cây cảnh ở đây cũng không có gì đặc sắc hơn những chợ hoa khác nhưng nó vẫn có một sự hấp dẫn đến kì lạ đối với những người Hà Nội gốc. Chợ hoa Hàng Lược thường mở vào ngày 23 hàng năm nhưng 28, 29, 30 Tết mới những ngày người đến mua đông nhất. Và ở đây không chỉ có những người trẻ như tôi đến để thăm thú vui chơi mà vẫn còn có rất nhiều những người Hà Nội cũ. Họ tìm đến đây như để tìm cho mình một cành đào hay bát thủy tiên thật ưng ý hay để ôn lại những kỉ niệm của một Hà Nội xưa trong hoài niệm.

Bức ảnh này tôi chụp một cụ già đi chợ hoa ngày cuối năm. Nụ cười trên gương mặt cụ dường như khiến mùa xuân đất Hà thành đẹp rạng rỡ hơn. Tôi chỉ ước, sau này, tôi cũng có thể tận hưởng mùa xuân như thế.

Nhân dịp năm mới 2014 tôi xin gửi lời chúc tới ban biên tập báo Dân Việt cùng toàn thể độc giả có 1 năm với 365 ngày sắp tới với nhiều sức khỏe, niềm vui , may mắn và thành công trong cuộc sống cũng như công việc.
Lê Quốc Huy (Thái Hà, Hà Nội) (Lê Quốc Huy (Thái Hà, Hà Nội))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem