Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội: Nơi lan tỏa tình yêu với Hà Nội

Văn Hoàng Thứ sáu, ngày 30/09/2022 11:25 AM (GMT+7)
Qua 4 tháng tổ chức, Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội trên Báo Điện tử Dân Việt đã thu hút được lượng lớn độc giả quan tâm, ủng hộ, gửi bài, ảnh dự thi. Những bài viết Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội đã tuyên truyền nét văn hóa, nếp sống, con người và cảnh đẹp của Hà Nội đến bạn đọc khắp nơi.
Bình luận 0

Cuộc thi được hưởng ứng, lan tỏa mạnh mẽ

Tính đến ngày 20/9/2022, thời hạn nhận bài viết dự thi, Ban Tổ chức Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội đã nhận được hơn 700 email của độc giả gửi về hộp thư điện tử của cuộc thi. Đến nay, Ban Tổ chức Cuộc thi vẫn tiếp tục nhận được những bài viết của bạn đọc khắp nơi gửi về.

Ngoài việc gửi bài viết tham dự cuộc thi, độc giả của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt còn có những ý kiến bày tỏ tình cảm với Thủ đô, góp ý cho sự phát triển của Thủ đô. Đến nay, Ban Thư ký Cuộc thi vẫn nhận được email đóng góp bài viết của độc giả từ khắp nơi.

Trong số hàng trăm tác giải gửi tác phẩm dự thi, tác giả nữ chiếm 40% tổng số tác giả gửi bài dự thi. Tác giả cao tuổi nhất là Nguyễn Bảo Trâm (71 tuổi) hiện đang sinh sống tại Cộng hòa Liên Bang Đức. Các tác giả trẻ tuổi đều đang là sinh viên sinh sống, học tập tại Hà Nội.

Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội: Để Hà Nội không chỉ trong ký ức mỗi người - Ảnh 1.

Hồ Gươm là địa điểm thu hút đông du khách, người dân đến tham quan, chụp hình. Ảnh: Phạm Hưng

Điều rất đáng quý, Ban Tổ chức cuộc thi nhận được rất nhiều bài viết của các tác giả không sinh sống ở Hà Nội, trong đó có cả những tác giả đang sinh sống tại nước ngoài.

Ban Thư ký Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội đã lựa chọn 109 tác phẩm chất lượng đăng tải trên Chuyên mục Hà Nội Hôm nay của Báo Điện tử Dân Việt.

Bài viết "Hồn quê trong phố" của tác giả Đinh Thành Trung (Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) là tác phẩm đầu tiên đăng tải trong Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội. Bài viết về chính nơi tác giả đang sinh sống với những cảm nhận rất thật về "chốn quê" ngay giữa Thủ đô Hà Nội: hiện đại hóa mà không làm mất đi bản sắc của người dân Hà Nội, đó mới là điều đáng quý.

Bản sắc người Hà Nội "hào hoa, thanh lịch, mến khách, trọng tình" cũng đã được thể hiện trong rất nhiều bài viết gửi về dự thi. Tính cách Hà Nội được thể hiện trong các bài viết qua hình ảnh bà bán chè ở góc chợ, bác đạp xích lô ở ga Hà Nội, bà cụ ở ngoại thành ra vườn hái rau nấu ăn mời khách phương Nam hay những gia đình thuần chất "thị dân phố cổ".

Như "Leng keng tàu điện, chợ Hàng Bè và gánh chè của bà nội" của tác giả Lê Tú; "Khu tập thể Văn Chương qua lời kể của ông ngoại" của tác giả Thanh Hà; "10 năm thơ ấu giữa phố phường Hà Nội" của tác giả Nguyễn Quốc Tiến; …

Ký ức Hà Nội trong thời kỳ chiến tranh hay giai đoạn bao cấp, thời kỳ đổi mới được các tác giả khắc họa rõ nét qua những câu chuyện có thật, sinh động do bản thân đã trải nghiệm. Như "Sơ tán theo trường thời chiến" của tác giả Hồ Công Thiết; Món nợ ân tình với bác đạp xe xích lô của tác giả Nguyễn Văn Hậu; "Sự thay đổi của Bách hóa tổng hợp qua thời gian" của tác giả Sơn Lâm; …

Với những tác giả đến Hà Nội như một du khách, ký ức là những danh lam thắng cảnh nổi tiếng, không gian yên bình pha chút rộn rã phố thị của Thủ đô như Kỷ niệm đẹp về mùa thu Hà Nội, Nhớ mãi chuyến du lịch đầu đời, Tình yêu dành cho Hà Nội nồng nàn, cháy bỏng; …

Mỗi bài viết của độc giả gửi về chan chứa tình yêu dành cho Thủ đô Hà Nội, tình cảm dành cho người dân Hà Nội và những ký ức không bao giờ phai về trái tim của cả nước.

Ban Giám khảo gồm nhà thơ Trần Đăng Khoa - Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà văn Việt Nam, nhà sử học Dương Trung Quốc, nhà báo Nguyễn Văn Hoài - Phó Tổng Biên tập Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, bà Trần Thị Mai Dung - Trưởng phòng Báo chí Xuất bản Sở TT&TT Hà Nội, nhà báo Trần Thái Sơn - Phó Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam hiện đang hoàn tất công tác chấm điểm, xét giải thưởng cuộc thi. 

Lễ trao giải Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội sẽ được tổ chức tại Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt số 68 Dương Đình Nghệ vào ngày 7/10 tới đây.

Muốn được giãi bày, lan tỏa tình yêu với Hà Nội

Là người đầu tiên gửi tác phẩm dự thi cuộc thi viết Ký ức Hà Nội, anh Đinh Thành Trung cho biết: "Đã nhiều năm nay tôi là bạn đọc thân thiết của Báo điện tử Dân Việt, khi thấy thông tin tổ chức cuộc thi đăng tải trên báo tôi đã nghĩ ngay đến phải viết bài để tham gia. rong tôi có rất nhiều ký ức về Hà Nội. 

Sau một hồi suy nghĩa tôi quyết định viết "Hồn quê trong phố" với mong muốn chia sẻ những ký ức của riêng mình về Hà Nội với đông đảo bạn đọc Dân Việt".

Tác giả Tạ Thị Thanh Hải (Hưng Yên) chia sẻ khi cảm xúc khi viết tác phẩm "Món xôi xéo đầy ắp tình người" gửi đến Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội: "Đó là một món ăn gắn với kỉ niệm thanh xuân khi mình đến Hà Nội dự thi đại học. Đó không chỉ là một món quà sáng để mình có đủ năng lượng cho một buổi thi căng thẳng, mà tình cảm của bác bán xôi thuần hậu ấy đã như tiếp thêm cho mình một nguồn năng lượng tích cực cho tâm trạng của mình, khiến mình tự tin hơn. Mình cảm nhận được sự ấm áp chân thành của người phụ nữ ấy để rồi thấy yêu mến Hà Nội qua những điều giản dị như thế".

Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội: Để Hà Nội không chỉ trong ký ức mỗi người - Ảnh 3.

Món xôi xéo là món ăn yêu thích của nhiều người dân Hà Nội và du khách . Ảnh: Tạ Thị Thanh Hải

Cũng là một bạn độc thường xuyên của Báo điện tử Dân Việt, tác giả Nguyễn Văn Công, hiện đang công tác tại Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội chia sẻ: "Ngay khi thấy thông tin cuộc thi, tôi rất hào hứng và quyết tâm sẽ viết bài dự thi. 

Tôi muốn được kể, được giãi bày và lan tỏa tình yêu Hà Nội với những người Hà Nội gốc hay chỉ là những người đã từng có thời gian gắn bó với mảnh đất nghìn năm văn hiến.

Tôi từng tham gia một số cuộc thi do báo điện tử Dân Việt tổ chức và thấy được sự chuyên nghiệp, ân cần của Ban Tổ chức. 

Ban Tổ chức cũng công bố thành phần Ban Giám khảo đều là những nhà văn, nhà báo, nhà Hà Nội học uy tín, đảm bảo tính khách quan và chuyên môn của cuộc thi. Khi viết bài về ký ức, và chỉ gói gọn trong 1000 chữ quả thật không phải chuyện dễ.

Tôi đã từng viết bài lên tới 1.500 chữ nhưng rồi cắt ngắn đi để đảm bảo thể lệ cuộc thi. Tuy nhiên, chính điều đó làm cho bài viết của tôi cô đọng hơn, câu văn súc tích hơn và có được bài dự thi ưng ý. 

Viết bài dự thi giúp tôi hồi tưởng lại những ký ức rất đẹp, rất hồn hậu về đất và người Hà Nội, đó là những cảm xúc được đánh thức để nuôi dưỡng tâm hồn và tình yêu Hà Nội mỗi ngày một dầy thêm".

Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội: Để Hà Nội không chỉ trong ký ức mỗi người - Ảnh 4.

Tác giả Nguyễn Văn Công, Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội. Ảnh: NVCC

Không giấu niềm vui và sự xúc động, bạn đọc Phạm Nguyệt Minh nói: "Ký ức Hà Nội” đối với tôi mang ý nghĩa nhiều hơn một cuộc thi. Cuộc thi giống như một người bạn sẵn sàng lắng nghe tôi tâm sự. Giúp tôi có thời gian để tự lắng đọng lại cảm xúc, nhìn lại bản thân và những kỉ niệm đã qua với mảnh đất Hà Nội thân yêu.

Đây cũng chính là cơ hội để tôi được bày tỏ những cảm xúc, trải nghiệm của mình về Hà Nội đến nhiều người hơn. Quan trọng hơn cả, tôi cảm thấy như mình được gặp rất nhiều những tâm hồn đồng điệu, có chung một tình yêu với Hà Nội dù chưa một lần gặp mặt trực tiếp.

Ngay khi đặt bút viết tác phẩm tham dự cuộc thi, điều tôi muốn truyền tải không chỉ đơn thuần là cảm xúc về cảnh vật Hà Nội. Đây chính là cơ hội để tôi nói lời cảm ơn chân thành đến mẹ và dì, những người phụ nữ đã có ảnh hưởng rất nhiều trong cuộc đời mình.

Từ “Ký ức Hà Nội”, tôi được đọc rất nhiều những tác phẩm chất lượng và thấy nhiều hơn nữa những góc đẹp ẩn sâu trong Hà Nội mà trước đây chưa khám phá ra.

Một trong những điều tuyệt vời tôi nhận được khi tham gia cuộc thi chính là cảm giác hạnh phúc khi tác phẩm của mình được nhiều người đón nhận và chia sẻ".

Thực hiện Kế hoạch số 71/KH-NTNN, từ ngày 19/5/2020 Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã phát động Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội. Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội nhằm góp phần lan tỏa tình yêu, cảm xúc, ký ức, kỷ niệm về Thủ đô của những người đã, đang và sẽ gắn bó với trái tim của cả nước.

Ngày 7/10 tới đây, Lễ trao giải Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội sẽ được tổ chức tại Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt 68 Dương Đình Nghệ, Hà Nội.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem