Đà Nẵng: Nữ trưởng thôn xinh đẹp “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” ở xã miền núi Hoà Bắc

Ngọc Hải - Tuyết Nhung Thứ tư, ngày 05/04/2023 07:30 AM (GMT+7)
Băng qua đường tràn – con đường duy nhất dẫn về khu dân cư thôn Lộc Mỹ, chúng tôi tìm đến nhà chị Nguyễn Thị Kim Phúc (30 tuổi), một nữ trưởng thôn đầu tiên ở xã Hoà Bắc (huyện Hoà Vang, TP.Đà Nẵng). Tuy là phụ nữ nhưng với vai trò là trưởng thôn, chị luôn gương mẫu, nhiệt tình trong công việc của thôn, xã.
Bình luận 0

Nữ trưởng thôn trẻ tuổi

Nữ trưởng thôn "hai giỏi" là tên gọi thân thương mà người dân thôn Lộc Mỹ nói về chị Phúc, một nữ đảng viên vừa giỏi việc nước, vừa đảm việc nhà.

Vốn là một cô gái năng động, hoạt bát, chị Phúc luôn hăng hái tham gia vào các hoạt động công tác xã hội, phong trào của địa phương. Năm 2018, chị được giữ cương vị Chi hội trưởng Hội Phụ nữ thôn Lộc Mỹ.

Đà Nẵng: Chuyện về nữ trưởng thôn xinh đẹp “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” ở xã miền núi Hoà Bắc  - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Kim Phúc đảm nhiệm 2 vai trò là trưởng thôn và chi hội trưởng phụ nữ thôn Lộc Mỹ. Ảnh: Ngọc Hải.

Chị luôn phát huy được thế mạnh qua các phong trào, được hội viên nói riêng và người dân trong thôn tin tưởng, quý mến, tín nhiệm bầu làm trưởng thôn Lộc Mỹ năm 2022.

Đảm nhận nhiệm vụ trưởng thôn khi tuổi đời còn trẻ, chị Phúc bộc bạch: "Lộc Mỹ là một khu dân cư nằm sâu trên địa bàn xã miền núi Hoà Bắc, đời sống người dân còn khó khăn, công tác vận động, tuyên truyền xây dựng đời sống còn nhiều trở ngại.

Bên cạnh đó, trong hệ thống cán bộ chủ chốt của thôn tôi là người trẻ tuổi nhất, lại là phụ nữ, kinh nghiệm sống còn ít nhưng giữ chức vụ vốn dĩ chỉ phù hợp với những lão làng".

Đà Nẵng: Chuyện về nữ trưởng thôn xinh đẹp “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” ở xã miền núi Hoà Bắc  - Ảnh 2.

Chị Phúc luôn năng nổ đi đầu trong các hoạt động và phong trào đoàn thể tại địa phương. Ảnh: Ngọc Hải.

Song, chính những khó khăn đó đã giúp chị nỗ lực hơn, với mong muốn cống hiến sức trẻ xây dựng quê hương.

Những ngày đầu chị nhận nhiệm vụ lại đúng trận mưa lũ lịch sử giữa tháng 10/2022. Một phần thôn Lộc Mỹ bị chia cắt, hệ thống nước sạch bị vỡ, tài sản người dân bị hư hại nhiều, thiếu lương thực. Không quản ngại gian khó, chị Phúc nhanh chóng tiếp cận, giúp đỡ các hộ dân bị thiệt hại, kịp thời thống kê và báo cáo tình hình để chính quyền xã hỗ trợ.

Đà Nẵng: Chuyện về nữ trưởng thôn xinh đẹp “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” ở xã miền núi Hoà Bắc  - Ảnh 3.

Chị Nguyễn Thị Kim Phúc luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ảnh: Ngọc Hải.

Đà Nẵng: Chuyện về nữ trưởng thôn xinh đẹp “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” ở xã miền núi Hoà Bắc  - Ảnh 4.

Chị Phúc chia sẻ, trong quá trình làm việc chị phải tìm hiểu và tiếp cận với nhiều chính sách mới, đồng thời lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân để thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, hoàn thành tốt công việc được giao.

Đồng thời, thường xuyên vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh trật tự địa phương, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Bản thân chị cũng luôn gương mẫu, vận động, tuyên truyền hội viên phụ nữ thôn phối hợp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng mô hình thôn kiểu mẫu, đường làng, ngõ xóm xanh – sạch – đẹp.

Đà Nẵng: Chuyện về nữ trưởng thôn xinh đẹp “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” ở xã miền núi Hoà Bắc  - Ảnh 3.

Chị Phúc cùng Ban công tác Mặt trận thôn thường xuyên thăm hỏi, vận động gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, con em hiếu học. Ảnh: Ngọc Hải.

Chị Phúc phấn khởi nói: "Thôn Lộc Mỹ nhiều năm liền được tuyên dương là thôn văn hoá, không có tệ nạn xã hội, đời sống người dân đang dần được cải thiện, có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của xã nhà. Các em học sinh trong thôn được tạo điều kiện học tập xuyên suốt, một số em sau khi học hết lớp 9 được gia đình tiếp tục cho về các trường dưới xuôi để phát triển".

Đà Nẵng: Chuyện về nữ trưởng thôn xinh đẹp “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” ở xã miền núi Hoà Bắc  - Ảnh 4.

Chị Phúc luôn gương mẫu làm tròn trách nhiệm của một hội viên phụ nữ, sống tốt đời đẹp đạo. Ảnh: Ngọc Hải.

Với tác phong nhanh nhẹn, nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, chị Phúc xác định trước tiên bản thân phải tìm hiểu kỹ, nắm rõ hoàn cảnh của từng hộ dân trong thôn.

"Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Hiện nay, toàn thôn Lộc Mỹ có 65 hộ với gần 300 nhân khẩu, người dân chủ yếu sinh sống bằng nghề nông, chăn nuôi. Thanh niên trong làng đi làm ăn xa nhà và số ít lao động tự do.

Với vai trò trưởng thôn, chị Phúc thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, động viên các hộ khó khăn nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đà Nẵng: Chuyện về nữ trưởng thôn xinh đẹp “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” ở xã miền núi Hoà Bắc  - Ảnh 5.

Chị Phúc vinh dự khi là 1 trong 5 chiến sĩ đạt thành tích xuất sắc trong đợt huấn luyện dân quân tự vệ. Ảnh: Ngọc Hải.

Chị cùng với Ban công tác Mặt trận thôn vận động các nguồn quỹ để kịp thời giúp đỡ những hộ khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, đặc biệt là các cháu mồ côi, hiếu học.

Chị Phúc cho hay, để người dân yêu mến và tin tưởng, thì trước hết người làm trưởng thôn phải gương mẫu đi đầu, miệng nói tay làm, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, từ đó hình thành khối đại đoàn kết cơ sở.

"Lúc đầu tôi thực sự thấy áp lực, khi vừa phải chu toàn việc nhà, lo làm kinh tế, vừa phải cố gắng hoàn thành vai trò của một trưởng thôn và một chi hội trưởng phụ nữ. Thời gian tham gia các hoạt động xã hội dường như bị chiếm trọn.

Nhưng rồi nhờ có sự động viên của gia đình, sự hướng dẫn của những người đi trước, tôi đã cố gắng cân bằng và chu toàn mọi việc một cách tốt nhất. Khi nào bận việc thì người thân sẽ trông coi giúp tiệm tạp hoá của gia đình, để tôi yên tâm tham gia công tác xã hội", chị Phúc tâm sự.

Ở thôn, công tác tuyên truyền thường được thực hiện bằng loa phát thanh, văn bản giấy. Chị Phúc nhận thấy hiệu quả tuyên truyền trong nhân dân thôn chưa cao, vì nhiều người dân đi làm rừng, ở xa khu dân cư, tạm vắng nên không nhận được thông tin hoặc tiếp nhận chưa đầy đủ.

Nắm bắt được người dân trong thôn đa số đều sử dụng điện thoại thông minh, có mạng internet, chị Phúc thành lập các nhóm tuyên truyền qua mạng xã hội Facebook, Zalo để mọi người cùng tham gia. Từ đó, việc truyền tải thông tin trở nên nhanh chóng, chính xác và hiệu quả hơn.

Đà Nẵng: Chuyện về nữ trưởng thôn xinh đẹp “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” ở xã miền núi Hoà Bắc  - Ảnh 6.

Chị Phúc tham gia điểm chốt phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thôn Lộc Mỹ. Ảnh: Ngọc Hải.

Các hoạt động, phong trào đoàn thể cũng được cập nhật trên trang để bà con cùng xem. Nhờ đó lan toả được những điều hay và ý nghĩa trong đời sống, thu hút nhiều người dân tham gia vào công tác hội, phong trào địa phương.

Chị Phúc chia sẻ: "Thời gian tới, tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để phát huy tốt vai trò trưởng thôn mà nhân dân đã tin tưởng giao phó. Mặt khác, tôi cũng sẽ gương mẫu làm tròn trách nhiệm của một hội viên phụ nữ, sống tốt đời đẹp đạo, không ngừng học hỏi, để cống hiến xây dựng quê nhà giàu đẹp, văn minh".

Tháng 1/2023, chị Phúc tự nguyện đăng ký tham gia Khoá huấn luyện dân quân tự vệ huyện Hòa Vang và vinh dự là 1 trong 5 chiến sĩ đạt thành tích xuất sắc sau đợt huấn luyện.

Đánh giá cao sự đi trước dẫn đầu, nhiệt tình trong công tác của chị Phúc, bà Lê Thị Thu Hà – Bí thư Đảng uỷ xã Hoà Bắc nói: "Có thể thời gian đầu nhân dân thôn vẫn còn e ngại, hoài nghi về năng lực của nữ trưởng thôn trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm, nhưng kết quả thực tế của thôn Lộc Mỹ chính là câu trả lời thuyết phục nhất.

Chị Phúc luôn là tấm gương điển hình để người dân trong thôn học tập, noi gương, những đóng góp của chị góp phần không nhỏ trong việc vận động người dân Lộc Mỹ phát triển kinh tế, xây dựng khối đại đoàn kết, tham gia các phong trào thi đua, góp phần xây dựng xã nông thôn mới".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem