Dân làng này ở Hội An vui như đang Tết bởi quất cảnh chưa chín hết nhưng đã “cháy hàng”

Tuyết Nhung - Trần Hậu Thứ hai, ngày 26/12/2022 12:49 PM (GMT+7)
Đầu tháng Chạp, về thăm làng trồng quất ở thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) sẽ bắt gặp không khí ngõ ngách nào cũng khẩn trương, hối hả. Các chủ vườn đang tất bật hoàn thành những công đoạn vệ sinh, sơn chậu, tỉa cành… để chuẩn bị đưa những chậu quất cảnh đẹp nhất ra phục vụ thị trường Tết 2023.
Bình luận 0

Quất cảnh được giá

Đang tưới nước cho vườn quất hơn 200 chậu, bà Bùi Thị Bông (58 tuổi, trú khối phố Bàu Súng, phường Thanh Hà) chia sẻ: "Do chậu quất tại vườn tôi thế đẹp, dáng cao đồng đều, quả to mọng nên thương lái đã đến đặt cọc mua hết cách đây 1 tháng.

Quất chưa chín hết nhưng đã “cháy hàng”, nông dân làng này vui hơn Tết - Ảnh 1.

Những cây quất dáng đẹp, trái to, căng mọng luôn thu hút mọi ánh nhìn. Được các thương lái mua với giá cao. Ảnh: T.N.

Giá quất cũng tăng hơn năm ngoái khoảng 15%-20%, dù có người trả giá cao hơn nhưng tôi đã bán hết. Vụ quất năm nay gia đình tôi có thu nhập khá nên phấn khởi lắm".

Những ngày này, thương lái và khách mua lẻ tìm đến "thủ phủ" quất Hội An để sớm đặt mua những cây quất cảnh ưng ý nhất, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp, sôi động, phố phường đông vui như Tết.

Quất chưa chín hết nhưng đã “cháy hàng”, nông dân làng này vui hơn Tết - Ảnh 2.

Bà Bùi Thị Bông (phường Thanh Hà - thành phố Hội An) trồng hơn 200 chậu quất để phục vụ thị trường dịp Tết 2023. Ảnh: T.N.

Quất chưa chín hết nhưng đã “cháy hàng”, nông dân làng này vui hơn Tết - Ảnh 3.

Bà Bông phấn khởi khi cả vườn quất đã được thương lái đặt cọc hết từ sớm. Ảnh: T.N.

Theo bà Bông, năm nay nông dân trồng quất gặp nhiều khó khăn, năng suất và sản lượng không đạt như mọi năm. Do quất giống khan hiếm nên nhà vườn thu hẹp diện tích trồng, đồng thời chất lượng cây con giảm nên trồng cây bị chết nhiều. Gặp thời tiết khắc nghiệt khiến cây bị nấm hại diện rộng, trụi lá và chết, hoặc cây không ra bông, hao hụt gần 30% tổng số chậu.

Thêm vào đó, giá phân thuốc, nhân công, cây giống, vật tư tăng cao, đẩy chi phí sản xuất lên nhiều lần. Người trồng quất phải rất cần mẫn, chăm chút và theo dõi vườn thường xuyên mới tạo được những chậu quất khoẻ, dáng đẹp, sai quả.

Quất chưa chín hết nhưng đã “cháy hàng”, nông dân làng này vui hơn Tết - Ảnh 4.

Ông Lê Quang Sỹ (thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) cần mẫn chăm sóc, tỉa cành cho những chậu quất tại vườn nhà. Ảnh: T.N.

Hiện vườn quất của bà Bông có đa dạng kích cỡ lớn nhỏ, quất mini có giá khoảng 120.000 đồng/chậu, quất chậu cao 2m trở lên có giá từ 700.000-2.000.000 đồng/chậu. Bà đang thuê nhân công để sơn chậu, tưới nước và sẵn sàng cung cấp quất cảnh cho thương lái đến vận chuyển vào 20 tháng Chạp.

Quất chưa chín hết nhưng đã “cháy hàng”, nông dân làng này vui hơn Tết - Ảnh 5.

Mặc dù giá tăng 20-30% so với năm trước nhưng quất vẫn đang “cháy hàng”. Ảnh: T.N.

Cạnh đó là vườn quất của ông Lê Quang Sỹ (63 tuổi), ông chia sẻ, năm nay ông trồng hơn 100 chậu quất, nhưng thời tiết không thuận lợi nên cây chết nhiều, dáng cây không đẹp. Dù trời mưa lạnh nhưng mỗi ngày ông vẫn phải tưới nước ít nhất 1 lần, để quất xoè lá đều, trái to mọng và chín đều.

Nhu cầu mua quất làm cảnh dịp Tết đang tăng cao, thị trường khan hiếm nên ông đang đợi thương lái trả giá thêm. Hi vọng sẽ thuận mua vừa bán, để ông gỡ gạc lại vốn liếng và có thêm chi phí sắm sửa dịp Tết.

Nông dân phấn khởi

Làng quất Thanh Hà được xem là nơi trồng quất lớn nhất miền Trung, với lượng khách hàng chủ yếu từ các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Kon Tum, Đắk Lắk.… Những ngày cận Tết, sắc xanh sắc vàng của quất bao phủ khắp nơi. Người và xe chở quất, chở chậu tấp nập ra vào.

Quất chưa chín hết nhưng đã “cháy hàng”, nông dân làng này vui hơn Tết - Ảnh 6.

Các nhà vườn khẩn trương hoàn tất những công đoạn cuối cùng để xuất bán quất cảnh Tết. Ảnh: T.H.

Hiện nay, số lượng chậu quất tại các vườn đã được thương lái đặt cọc gần hết, mặc dù giá tăng 20-30% so với năm trước.

Quất chưa chín hết nhưng đã “cháy hàng”, nông dân làng này vui hơn Tết - Ảnh 7.

Mùa quất năm nay được mong đợi sẽ đem lại cho bà con một cái Tết sung túc, đủ đầy. Ảnh: T.N.

Anh Nguyễn Kim Giàu (32 tuổi, trú thôn Bầu Ốc Hạ, xã Cẩm Hà) bộc bạch: "Để chuẩn bị cho vụ Tết năm nay, tôi đã trồng gần 400 chậu quất. Nhưng thời tiết khắc nghiệt nên canh tác gặp nhiều khó khăn, 1/3 số cây quất bị chết.

Đặc biệt nấm hại lây lan nhanh, rệp tấn công khiến cây chết dần, trụi lá, rụng trái. Vườn quất của tôi cũng đã được thương lái đặt mua hết, nên tôi yên tâm để tập trung chăm sóc cây thật tốt, chờ đến ngày giao hàng đúng hẹn với thương lái".

Quất chưa chín hết nhưng đã “cháy hàng”, nông dân làng này vui hơn Tết - Ảnh 8.

Làng quất Thanh Hà được xem là nơi trồng quất lớn nhất miền Trung, sắc xanh sắc vàng của quất bao phủ khắp nơi.

Người dân trồng quất ở Hội An nhận định tình hình mua bán hiện nay khá "căng", khi thương lái lội khắp làng nhưng chưa mua đủ số lượng quất. Với giá bán cao hơn mọi năm, mùa quất năm nay được mong đợi sẽ đem lại cho bà con một cái Tết sung túc, đủ đầy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem