Đập nát đầu vợ cũ và tình địch vì ghen

Chủ nhật, ngày 05/01/2014 07:29 AM (GMT+7)
Dù đã ly hôn nhưng khi biết vợ cũ có quan hệ tình cảm với người khác, Từng đã hạ sát vợ và người tình của vợ một cách dã man rồi ra vách đá tự vẫn.
Bình luận 0
Mặc dù đã ly hôn nhau nhưng do phát hiện người vợ cũ của mình có tình nhân khác, Nguyễn Văn Từng, 47 tuổi trú tại xã Cúc Đường (Võ Nhai, Thái Nguyên) đã nhẫn tâm bóp cổ vợ và nhân tình đến chết rồi trong cơn say máu, Từng còn dùng gạch đập nát đầu và mặt của hai nạn nhân khiến tất cả những người dân xung quanh không khỏi bàng hoàng về mức độ dã man, tàn ác của hung thủ.

Sau khi gây ra thảm án kinh hoàng này, Từng đã bỏ chạy lên vách đá, dùng dây thừng thắt cổ tự tử.
Hiện trường vụ án dã man
Hiện trường vụ án dã man.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng trưa ngày 9.11 vừa qua, người dân trú tại thôn Trường Sơn (xã Cúc Đường) đã kinh hoàng phát hiện chị Ma Thị Soi (SN 1971) và một người đàn ông tên Thuận trú tại địa phương nằm chết gục trên vũng máu ngay trong nhà của chị Soi.

Kết quả khám nghiệm hiện trường cho biết, cả 2 nạn nhân bị giết chết bằng cách siết cổ và vật nặng đập vào đầu. Nguyên nhân ban đầu của vụ án được xác định, do hung thủ Từng và nạn nhân Soi trước kia từng là vợ chồng nhưng trong cuộc sống luôn xảy ra mâu thuẫn nên hai người đã được TAND huyện Võ Nhai xử ly hôn cách đây ít lâu.

Sau khi ly hôn với Từng, chị Soi bắt đầu thân thiết với anh Thuận, là một người trú tại địa phương và là bạn đồng ngũ với Từng trước kia. Thế là, mặc dù đã ly dị và không còn bất cứ ràng buộc nào về mặt pháp lý cũng như tình cảm nhưng do sự nhỏ nhen, ích kỷ và sự ghen tuông mù quáng, Từng đã nhẫn tâm sát hại cả 2 nạn nhân một cách vô cùng dã man.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, sau khi ly hôn Từng được một thời gian, chị Soi đã thuê nhà trọ ra ở riêng tại thôn Trường Sơn, đối diện cổng Trường THCS Cúc Đường để mở quán tạp hóa buôn bán kiếm sống qua ngày. Trở thành người độc thân, chị đã quen và nảy sinh tình cảm với anh Thuận, đó là điều bình thường trong cuộc sống.

Thế nhưng, đây lại chính là nguyên nhân khiến hung thủ Từng cảm thấy bị xúc phạm nên đã nung nấu ý định ra tay một cách dã man. Theo một người dân chứng kiến vụ việc, vào khoảng thời gian trên, khi thấy nhà chị Soi có tiếng cãi vã giữa Từng và chị Soi với một người đàn ông khác, một lúc sau họ chạy sang thì thấy chị Soi và một người đàn ông khác nằm bất động trước cửa nhà, đầu hai nạn nhân bị đập nát, máu bê bết.

Theo Phó Công an xã Cúc Đường Hoàng Quốc Anh, quá trình thu thập tư liệu, cơ quan điều tra đã xác định được hung thủ vụ án chính là Nguyễn Văn Từng (SN 1966) trú tại xóm Tân Sơn, xã Cúc Đường (Võ Nhai, Thái Nguyên). Ngay trong chiều tối ngày xảy ra án mạng, cơ quan chức năng đã tiến hành công tác khám nghiệm pháp y, phong tỏa hiện trường và làm các biện pháp nghiệp vụ khác để truy tìm hung thủ.

Trong buổi tối, thi thể anh Thuận đã được người nhà đưa về mai tang. Thế nhưng, sau khi điều tra và truy tìm, cơ quan chức năng đã phát hiện hung thủ Từng treo cổ trên vách đá tự sát ngay sau khi gây ra án mạng tày trời này. Do vậy, cơ quan chức năng đang hoàn chỉnh hồ sơ vụ án và có thể sẽ không khởi tố bởi hung thủ thực sự đã chết.

Tuy nhiên, sự việc trên cũng một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những mâu thuẫn trong cuộc sống đời thường, đặc biệt là khi cơn ghen tuông vì tình lên đến đỉnh điểm, hung thủ sẽ không kiểm soát được những hành vi của bản thân mà gây nên những hậu quả vô cùng nặng nề.
Một trong những vụ án tình có nhiều tình tiết ly kỳ và gây được sự chú ý của dư luận trong thời gian qua chính là việc chị Phạm Thị Ngọc Lan (trú tại TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), người mà hơn chục năm trước từng đoạt một số giải thưởng trong các cuộc thi nhan sắc, được mệnh danh là “người đẹp xứ Thanh” với ông Bùi Sỹ Ngọc, Tổng giám đốc Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp. Thực tế thì từ khi 17 tuổi, Lan và ông Ngọc đã có quan hệ tình cảm với nhau. Bản thân ông Ngọc, dù đã có gia đình nhưng cũng không giấu giếm tình cảm với Lan bởi cô khá xinh đẹp lại lanh lợi. Thế nhưng, cũng như nhiều cuộc tình khác, sau một thời gian “no xôi chán chè”, ông Ngọc đã rời bỏ Lan để chạy theo một cô gái khác, trẻ hơn Lan cả chục tuổi, hiện đang là công nhân thuộc quyền quản lý của công ty ông Ngọc. Thế là máu ghen tuông nổi lên, Lan đã nhiều lần gặp gỡ cô gái kia để… đánh ghen và đòi tống tiền. Sau đó, cơ quan công an đã vào cuộc, bắt tạm giam Phạm Thị Ngọc Lan về hành vi tống tiền. TAND Thanh Hóa đã xử Lan 12 tháng tù. Tuy nhiên, sự việc chưa dừng lại ở đây bởi sau khi ra tù một thời gian, Lan liên tiếp nhắn tin đòi nợ ông Ngọc với số lượng lớn tiền và vàng. Đỉnh điểm là cách đây khoảng 1 tuần lễ, người con gái nhan sắc vẹn toàn một thời đã có hành động vô cùng dại dột là treo cổ tự tử ngay trước trụ sở của Công ty Vicem Tam Điệp, nơi ông Ngọc đang công tác. Tuy nhiên, do cổng công ty nằm ở mặt tiền của tuyến đường khá lớn, có nhiều người dân qua lại nên cô gái xấu số này đã được cứu kịp thời.
Sau sự việc rúng động trên, trao đổi với các cơ quan báo chí, ông Bùi Sỹ Ngọc, Tổng giám đốc Công ty Vicem Tam Điệp đã phủ nhận mối quan hệ tình cảm của ông với Lan đồng thời phủ nhận cả việc có vay tiền, vàng của gia đình cô. Ngoài ra, ông còn cho biết, Lan tự tử như vậy là dàn dựng, chỉ với mục đích gây sức ép, đòi tống tiền ông.
Ngoài ra, trong một diễn biến khác, ông Quách Duy Phương, phó phòng điều tra Công an thị xã Tam Điệp (Ninh Bình) cho biết sự việc chị Lan treo cổ tự tử trước cửa Công ty Vicem Tam Điệp là có thật nhưng gia đình nạn nhân lại không làm đơn tố cáo lên cơ quan chức năng nên cơ quan công an chưa thể hoàn thành hồ sơ cũng như khởi tố vụ án được.
Mộc Xuyên (Dòng Đời) (Mộc Xuyên (Dòng Đời))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem