Dựng chuyện bị chuốc thuốc mê, cướp 900 triệu trên máy bay

Thứ tư, ngày 09/04/2014 16:08 PM (GMT+7)
Bà T cho biết để tránh việc gia đình bên chồng trách móc; cũng như không muốn từ bỏ công việc kinh doanh đang tốt tại TP.Vinh nên bà đã tự nghĩ ra chuyện bị chuốc thuốc mê, cướp mất tiền trên máy bay.
Bình luận 0

Theo kết quả điều tra của Công an quận Tân Bình (TP.HCM), ngày 9.4, cơ quan này khẳng định việc bà N.T.T (SN 1986, ngụ huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương) khai báo bị chuốc thuốc mê, mất số tiền 900 triệu đồng khi đang bay trên chuyến bay BL 521 của hãng hàng không Jetstar Pacific từ TP.Vinh (tỉnh Nghệ An) vào sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vào sáng 8.4 là tin báo giả.

Theo đó, lúc 10h35 ngày 8.4, sau khi máy bay xuống máy bay, bà T ngồi một chỗ, liên tục khóc lóc, nói là bị chuốc thuốc mê rồi bị cướp số tiền hơn 900 triệu đồng khi đang ở trên máy bay.

Khi được nhân viên mặt đất của hãng bay và nhân viên an ninh hàng không sân bay Tân Sơn Nhất hỏi về vụ việc thì bà T không nói gì. Trước sự bất hợp tác của bà T, an ninh sân bay chờ người nhà của bà T đến rồi bàn giao hồ sơ ban đầu và bà T cho Công an phường 2, quận Tân Bình điều tra làm rõ.

Khi được người nhà đưa vào trụ sở Công an phường 2, bà T không chịu vào, đòi ra xe ôtô để… ngủ. Sau khi tỉnh táo, được người nhà đưa vào gặp cán bộ công an để lấy lời khai thì bà T không chịu khai báo, đòi về nhà.

Để làm rõ vụ việc, Công an quận Tân Bình có mặt tại đây cho mời 4 tiếp viên đã phục vụ trên chuyến bay BL 521 lên cơ quan để lấy lời khai. Sau khi hoàn thành công việc của hãng, 4 tiếp viên có mặt và khẳng định các hành khách trên chuyến bay có bà T là hoàn toàn bình thường, không ai có biểu hiện nghi vấn gì.

Tiếp tục yêu cầu an ninh sân bay Vinh cung cấp dữ liệu lưu lại từ máy soi hành lý, Công an Tân Bình nhận được thông báo từ cơ quan này khẳng định không có hành khách nào trên chuyến bay BL 521 có mang theo nhiều tiền mặt trong hành lý xách tay.

Theo lời kể của bà T, khi ngồi trên số ghế 7B thì có 2 hành khách nam bên cạnh, một trong hai người này có mời bà T uống nước đóng chai rồi bà mê man, không biết gì, sau đó mất tiền trong túi xách.

Tuy nhiên, qua xác minh thông tin từ hai hành khách này, công an Tân Bình không thấy có biểu hiện nghi vấn. Tiếp tục đưa bà T vào bệnh viện để làm các xét nghiệm, kết quả cho thấy trong máu bà T hoàn toàn không có một loại chất độc hay chất gây mê nào.

Với những thông tin thu thập được, đến 20h ngày 8.4, bà T đã thừa nhận việc mình khai với an ninh sân bay và công an là không có thật, do bà tự dựng nên.

Theo bà T, do đang làm ăn ổn định tại TP.Vinh nhưng gia đình lại muốn chuyển vào Bình Dương. Sau khi chuẩn bị số tiền 900 triệu để mua nhà, bà đã gửi vào ngân hàng, không mang theo trong hành lý. Tuy nhiên, để tránh việc gia đình bên chồng trách móc; cũng như không muốn từ bỏ công việc kinh doanh đang tốt tại TP.Vinh nên bà đã tự nghĩ ra chuyện bị chuốc thuốc mê, cướp mất tiền trên máy bay như đã nêu trên.

Lao động (Theo Lao động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem