Ghé công viên hiếm hoi có bãi cát vàng cho trẻ em vui chơi thỏa thích

Hoàng Ba Đình Thứ ba, ngày 08/03/2022 09:00 AM (GMT+7)
Một trong những tên địa danh gây lúng túng cho các độc giả qua nhiều thế hệ, đấy là tên "Gia Định". Gia Định thời chúa Nguyễn có thể xem là thành phố Sài Gòn và vùng phụ cận. Đến thời vua triều Nguyễn lại được xem như toàn Nam Bộ.
Bình luận 0

Pháp vào Việt Nam, lập thành phố Sài Gòn, Gia Định có thể xem là vùng ven đô với các địa phương như Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp... Đến ngày nay, tên Gia Định thường được các cụ cao niên dùng để gọi vùng đất bên kia cầu Bông, cầu Điện Biên Phủ. Dấu tích giờ còn lại là trường THPT Gia Định (44 Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Ghé công viên hiếm hoi có bãi cát vàng cho trẻ em vui chơi thỏa thích - Ảnh 1.

Một bác cao niên đọc báo vào giữa trưa ở công viên Gia Định. Ảnh: Hoàng Ba Đình

Ngoài dấu tích ngôi trường THPT như vừa nêu, còn một địa danh khác, hết sức quen thuộc, đấy chính là công viên Gia Định. Công viên này nằm trên địa bàn quận Gò Vấp, nhưng cũng rất gần Tân Bình, Phú Nhuận; thành thử đây là một điểm đến hết sức quen thuộc với những cư dân ở vùng "quận chữ". Xin nói rõ thêm, hồi mới thành lập TP.HCM, thì vùng "quận chữ" như Tân Bình, Gò Vấp, Phú Nhuận, Bình Thạnh... được xem như không "xịn" bằng "quận số" như quận 1, quận 3, quận 5...

Tầm 15 năm trước, khu vực công viên Gia Định đặc trưng với rất nhiều cây cổ thụ. Cây cối nhiều nên âm u, lại thêm đèn đêm leo lét... nên khu vực này từng là tâm điểm phức tạp của những chuyện tầm phào. Không chỉ những người phóng uế bừa bãi, những cặp đôi bồ bịch cũng chọn ra đây. Nghiêm trọng nhất, nơi đây từng là bãi đáp của những hoạt động tệ nạn xã hội như hút chích hoặc mại dâm.

Anh Nguyễn Lợi (Hà Nội), 15 năm trước từng sống tại khu vực Nguyễn Kiệm (Gò Vấp), kể lại: "Do ở gần đấy, nên tôi thường ra công viên Gia Định tập thể dục. Thỉnh thoảng trong những buổi sáng qua đây, tôi bắt gặp tàn dư của những hoạt động tệ nạn vừa diễn ra đêm qua như kim tiêm, xi lanh... Có dạo, buổi trưa, tôi thấy có ông phê thuốc nằm vật ra ngay dưới gốc cây".

Ghé công viên hiếm hoi có bãi cát vàng cho trẻ em vui chơi thỏa thích - Ảnh 2.

Bên ngoài công viên về đêm là hàng loạt hàng rong cùng những tấm bạt để khách hàng ngồi ngay trên lề đường thưởng thức. Ảnh: H.B.Đ

Còn anh Phạm Văn Thịnh (Thanh Hóa), cho biết: "Có dạo, tôi ra gốc cây ngồi chờ người yêu. Đang ngồi chờ, bỗng thấy một chị ở đâu đấy từ sau gốc cây bước ra. Nhìn trang phục cùng lối trang điểm tôi biết ngay chị ấy làm cái gì. Chưa kịp mở lời, chị ta đã mời mọc: "Anh Hai ơi, xào ướt hay xào khô không anh". Tôi hoảng quá, bỏ chạy luôn".

Dần dà, không riêng gì công viên Gia Định, các công viên khác cũng dần đi vào quy củ. Được tiến hành cải tạo lại đàng hoàng, để trở thành địa chỉ xanh cho người dân xung quanh. Tệ nạn xã hội cũng bị đẩy lùi dần.

Có bãi giữ xe, nên chuyện xe cộ loạn xạ không còn nữa. Thi thoảng vẫn có người đến phóng uế, nhưng cũng bị nhắc nhở. Mấy chuyện bồ bịch tình tọt cũng ít thấy. Nay ở ngay công viên đã có nhà vệ sinh công cộng, ai mà còn nổi máu "tiểu đường" thì bị người dân nơi đấy nhìn với con mắt kỳ thị.

Ghé công viên hiếm hoi có bãi cát vàng cho trẻ em vui chơi thỏa thích - Ảnh 3.

Trẻ em chơi trượt patin

Các hoạt động văn minh lành mạnh cũng dần nhiều hơn. Chuyện người dân đến tập thể dục quá đỗi bình thường. Ngoài ra còn có những hoạt động như chơi thể thao, trượt patin, tập nhảy Aerobic, tập võ, người già tập dưỡng sinh, tập múa hát, tập văn nghệ... Hoặc những hoạt động như hướng đạo sinh, picnic cũng được tổ chức tại nơi đây.

Chỉ trong vài năm, công viên Gia Định đã trở thành điểm xanh của hầu hết cộng đồng cư dân quanh đây. Người già, người trẻ, người trung niên... đều dễ dàng tìm thấy những hoạt động thư giãn, bổ ích tại nơi này. Nhưng đến lúc công viên Gia Định tiến hành đổ cát thành những bãi vui chơi cho thiếu niên nhi đổng, đây mới trở thành điểm đến ưa chuộng cho toàn bộ thành phần dân cư.

Ghé công viên hiếm hoi có bãi cát vàng cho trẻ em vui chơi thỏa thích - Ảnh 4.

Bãi cát cho thiếu nhi vui chơi

Do đời sống nâng cao, nên trẻ nít ở nhà phố hiện tại chẳng mấy đứa được nghịch đất, nghịch cát. Trong khi đó, nghịch đất, nghịch cát lại là thú vui bản năng của trẻ nhỏ. Chưa kể, quá trình nghịch đất cát còn thúc đẩy nâng cao hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng cho trẻ con.

Thành thử, cứ đến chiều tối, các bậc phụ huynh không hẹn mà gặp... đều mang con ra cho chúng chơi đùa ở bãi cát. Nhìn những gương mặt hớn hở của bọn con nít thò lò mũi xanh, đủ thấy chúng phấn khởi như thế nào. Có mấy đứa biếng ăn, bố mẹ phải mang tô chén ra đấy để cho chúng vừa ăn, vừa chơi.

Chị Tina Nguyễn (TP.HCM) chia sẻ chị rất thích công viên Gia Định. Các bé chơi trò chơi xong, có vòi phun nước tắm. Muốn xem khiêu vũ cũng có luôn, Rumba, Cha cha cha... các kiểu. Còn anh Phúc Trình (quê Trà Vinh) nhận xét rằng nơi đây quả thật là "niềm vui cho mọi lứa tuổi".

Có điều, công viên có người đến, thì cũng có chó đến. Người thích bãi cát thì chó cũng thích bãi cát. Cho nên, chị Hân Phan (TP.HCM) cũng dặn dò: "Nhìn vậy thôi, nhưng phải coi chừng mấy cái bãi cát, lỡ xui xui là dính mấy bãi phân chó đấy".

Cùng với quá trình phát triển văn minh, sạch đẹp của TP.HCM, chính công viên Gia Định là một điển hình tiêu biểu. Tin chắc rằng, nơi đây luôn là một địa chỉ xanh dành cho những công dân thành phố và bạn bè các nơi khi đến với thành phố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem