Hãi hùng tuyến đường 'thần chết' qua eo biển Florida để tới Mỹ của di dân

Phương Đăng (theo Guardian) Thứ sáu, ngày 28/01/2022 19:00 PM (GMT+7)
Bất chấp nguy hiểm, những người di cư bất hợp pháp vẫn vượt qua eo biển Florida để tới Mỹ dù có nhiều thảm kịch kinh hoàng, chết chóc từng xảy ra tại đây, theo Guardian.
Bình luận 0
Hãi hùng tuyến đường 'thần chết' qua eo biển Florida để tới Mỹ của di dân - Ảnh 1.

Hơn 100 người di cư trên một chiếc tàu buồm chông chênh bị Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ bắt giữ phía đông Vịnh Biscayne, Florida vào ngày 16/9/2021. Ảnh: Cảnh sát biển Mỹ/Reuters

Những người sống sót trong cuộc vượt biển đầy hiểm nguy giữa Bahamas và Mỹ đã kể lại chặng đường "thần chết" họ đã trải qua trong hành trình vượt biển tới Mỹ, tìm kiếm một cuộc sống mới.

Một người di cư Brazil tuyên bố "đó là tự sát!” trong một cuộc phỏng vấn sau khi ít nhất một chục người đồng hương của ông mất tích do lật thuyền khi cố gắng vượt eo biển Florida vào Mỹ bất hợp pháp.

Cuối năm ngoái, nước mắt của mẹ một nạn nhân đã không ngừng tuôn rơi khi bà nói với Guardian về việc con trai bà không bao giờ còn có thể trở về ngôi nhà hẻo lánh của họ ở Amazon nữa sau khi tới Bahamas để lên đường tới "miền đất hứa Mỹ”.

Bất chấp những nguy hiểm, di dân từ các quốc gia như Cuba và Trung Quốc thông qua những kẻ buôn người vẫn tiếp tục sử dụng quần đảo Bahamas làm bàn đạp để vào Mỹ dù nhiều lần chính họ phải gánh chịu những hậu quả tàn khốc.

Hôm thứ Tư 26/1 vừa qua, các đội tìm kiếm đã rà soát khắp vùng biển có nhiều cá mập ngoài khơi Florida để tìm bất kỳ dấu hiệu nào của 39 người bị mất tích khi tàu của họ bị lật hơn 3 ngày trước đó khi cố gắng vượt biển vào Mỹ bất hợp pháp. Một thi thể đã được tìm thấy.

Người sống sót duy nhất đến thời điểm hiện tại, không được tiết lộ quốc tịch chia sẻ với nhà chức trách rằng, nhóm của anh đã khởi hành từ đảo Bimini của Bahamas, cách Miami 70km về phía đông vào đêm thứ Bảy tuần trước sau đó, họ gặp phải những cơn gió mạnh. Không ai trong số di dân vượt biển mặc áo phao.

Hầu hết những người đi theo tuyến đường Bahamas vào Mỹ đều đến từ 3 quốc gia vùng Caribe. Từ tháng 10/2020 đến tháng 9 năm ngoái, đã có 838 người Cuba, 1.521 người Haiti và 742 người Dominica bị Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ bắt giữvì vượt biên bất hợp pháp.

Tuy nhiên, giờ đây, ngày càng có nhiều người Nam Mỹ cũng như Đông Á sử dụng tuyến đường này để vào Mỹ trong số đó có người Colombia, Ecuador và Brazil và Trung Quốc. Vào tháng 1/2020, 10 công dân Trung Quốc đã bị bắt khi cố gắng đến Mỹ bằng thuyền, theo tờ Tribune của Bahamian.

Một di dân Brazil cho biết, những kẻ buôn người tính phí 9.500 bảng Anh (tương đương 290 triệu đồng) cho mỗi một xuất ngồi trên thuyền đánh cá vượt eo biển Florida vào Mỹ.

"Chuyến vượt biển của tôi là một cơn ác mộng. Đó là một chiếc thuyền nhỏ, biển động dữ dội và có bão. Không có đủ thức ăn hoặc nước uống”, người đàn ông chia sẻ về thử thách kéo dài 12 giờ trên biển. 

“Khi bạn ở Brazil, họ hứa hẹn rằng bạn sẽ đi trên một con tàu hàng đầu, giống như một chiếc du thuyền, với chỉ 4 người tối đa trên một dù thuyền. Nhưng khi bạn đến thì họ thay đổi mọi thứ. Họ sắp xếp 15, 20, 30 người trên một chiếc thuyền và sẽ không rời đi cho đến khi có đủ người", người đàn ông nói thêm.

Meghan López, Phó Chủ tịch Ủy ban Cứu hộ Quốc tế phụ trách châu Mỹ Latinh dự đoán cuộc di cư tới Mỹ sẽ tiếp tục vào năm 2022 khi các gia đình tìm cách thoát khỏi các cuộc khủng hoảng đã có từ trước như nghèo đói, bạo lực và bất ổn vốn bị trầm trọng thêm bởi Covid-19.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem