Hé lộ lý do vụ cán bộ Trung tâm bồi dưỡng chính trị xô xát

V.Thiện Thứ năm, ngày 22/06/2017 22:00 PM (GMT+7)
Liên quan đến vụ 2 Giám đốc và cấp phó Trung tâm bồi dưỡng chính trị "choảng" nhau, chiều 22.6, PV Dân Việt đã trực tiếp gặp 2 trong 3 người trong cuộc. Theo lời kể của 2 người này, nguyên nhân sự việc đang dần hé lộ.
Bình luận 0

Chiều ngày 22.6, PV Dân Việt đã gặp trực tiếp ông Lê Văn Khoa, Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP.Bảo Lộc và bà Nguyễn Thị Ngọc Tố (kế toán Trường tiểu học Lê Văn Tám, TP.Bảo Lộc). Ông Khoa và bà Tố là 2 người có liên quan đến vụ hai cán bộ Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) "choảng" nhau (Dân Việt đã đưa tin).

img

Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP.Bảo Lộc nơi xảy ra vụ xô xát giữa Giám đốc và Phó Giám đốc.

Ông Khoa cho biết, sự việc xảy ra tại Trung tâm là có thật, nhưng bản chất vụ việc không đúng như một số tờ báo đưa tin. Đến thời điểm này, các cuộc điện thoại gọi đến quá tải nhưng chưa có phóng viên nào trực tiếp gặp để trao đổi thông tin.

Theo lời ông Khoa, chiều 16.6, ông đến cơ quan và làm việc tại phòng mình lúc 13 giờ 30 phút. Một lúc sau, ông nghe tiếng kêu cứu nên chạy ra ngoài. Lúc này, ông thấy trước cửa phòng Giám đốc, ông Lê Xuân Nhuận (Giám đốc) và cô Nguyễn Thị Ngọc Tố (kế toán Trường tiểu học Lê Văn Tám, TP. Bảo Lộc) đang giằng co quyết liệt.

img

Ông Lê Văn Khoa, Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Bảo Lộc (trái) khẳng định mình chỉ can ngăn chứ không đánh nhau.

Thấy vậy, ông lao vào can ngăn nhưng bị ông Nhuận quay sang đấm, bóp cổ, xé áo và bẻ tay... Bí quá, ông cắn một miếng vào vai để ông Nhuận thả tay ra. Sau đó, ông Nhuận và cô Tố tiếp tục giằng co, cô Tố quyết lấy điện thoại của ông Nhuận nhưng không được. Vụ việc chấm dứt khi có sự xuất hiện của công an Phường 1. Lúc đó cô Tố mới lấy được chiếc điện thoại của ông Nhuận.

Ông Khoa khẳng định trong việc này, ông chỉ tham gia với vai trò can ngăn hai người xô xát chứ không phải tham gia đánh nhau như báo chí đưa tin. "Hiện tôi đã làm bản tường trình vụ việc cho Thành ủy Bảo Lộc. Và tôi đang xin nghỉ phép chứ không phải bị đình chỉ công tác như một số báo thông tin"- ông Khoa nói.

Còn bà Tố thì cho biết, thời gian gần đây có nhiều tin nhắn từ số máy lạ gửi đến điện thoại của chồng bà. Các tin nhắn rất thô tục với nội dung xúc phạm, vu khống. Qua nội dung, giờ giấc cũng như cách nhắn tin, bà nghi ngờ người nhắn tin chính là ông Nhuận. Khoảng 13 giờ ngày 16.6, bà tiếp tục nhận được tin nhắn tương tự nên lập tức đến Trung tâm bồi dưỡng chính trị nơi ông Nhuận làm việc để tìm hiểu.

img

Bà Nguyễn Thị Ngọc Tố, kế toán Trường tiểu học Lê Văn Tám, TP.Bảo Lộc (phải), kể lại sự việc.

Khi đến trước phòng ông Nhuận, bà đứng bên ngoài và tiếp tục trả lời tin nhắn. Cùng lúc này, bà nhìn vào phòng thì thấy ông Nhuận đang bấm điện thoại. Nghi ngờ ông Nhuận đang nhắn tin lại cho mình nên bà xông vào giật điện thoại để làm bằng chứng.

“Tôi lao vào giằng điện thoại, kéo nhau ra tận ngoài cửa, sau 10 phút thì thấy thầy Khoa xuất hiện can ngăn. Tôi nhờ thầy Khoa lấy dùm cái điện thoại của ông Nhuận, ông Nhuận vùng vẫy giữ bằng được cái điện thoại. Sau đó, công an phường đến, tôi mới lấy điện thoại của ông Nhuận, đem nộp cho công an phường” – Bà Nguyễn Thị Ngọc Tố tường thuật.

Để làm sáng tỏ thông tin, PV Dân Việt đã liên lạc với Thành ủy Bảo Lộc. Tuy nhiên phía Thành ủy Bảo Lộc cho biết đang bận công tác nên sẽ làm việc với PV vào sáng 23.6.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem