Vụ giám đốc và phó giám đốc xô xát: Có gì trong chiếc điện thoại?

Văn Thiện Thứ sáu, ngày 23/06/2017 13:05 PM (GMT+7)
Bà Nguyễn Thị Ngọc Tố đã gửi đơn tố cáo ông Lê Xuân Nhuận, kèm theo bằng chứng là các tin nhắn được cho là của ông Nhuận có nội dung bôi xấu, nhục mạ, vu khống bà quan hệ bất chính.
Bình luận 0

Sáng 23.6, bà Nguyễn Thị Ngọc Tố (kế toán Trường Tiểu học Lê Văn Tám, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng), người có liên quan đến vụ xô xát xảy ra ngày 16.6 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị TP.Bảo Lộc cho biết đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng TP tố cáo ông Lê Xuân Nhuận (Giám đốc trung tâm) có hành vi phát tán các tin nhắn có nội dung vu khống, làm nhục bà.

img

Chiếc điện thoại bà Tố đã lấy từ ông Lê Xuân Nhuận và nộp cho công an.

Bà Tố cũng đã cung cấp cho PV Dân Việt các tin nhắn được sao chụp lại với nội dung bôi xấu, nhục mạ, vu khống bà.

Theo bà Tố, từ đầu tháng 6, xuất hiện các tin nhắn từ nhiều số máy di động khác nhau gửi cho chồng bà, sau đó gửi cho bà. Các tin nhắn này cho rằng bà Tố và ông Lê Văn Khoa (Phó giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị TP.Bảo Lộc) có quan hệ bất chính. Xâu chuỗi nội dung, cách thức nhắn tin, bà Tố đã lần ra số điện thoại thường dùng để gửi tin nhắn là do ông Nhuận đang sử dụng.

“Việc xô xát, giằng co chiều 16.6 là do tôi muốn lấy bằng chứng quả tang nên đã gây ra việc ồn ào”, bà Tố nói.

Thông tin từ ông Tống Văn Long - Phó giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Bảo Lộc (trung tâm có 2 phó giám đốc - PV), trước khi làm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, ông Lê Xuân Nhuận là giáo viên, rồi giữ chức Trưởng phòng GD&ĐT TP.Bảo Lộc. Ngày 1.8 tới đây, ông Nhuận sẽ chính thức nghỉ hưu.

Ông Vũ Trọng Thân - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Bảo Lộc - cho biết, Uỷ ban Kiểm tra đang yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ việc làm kiểm điểm. Đến thời điểm này, vẫn chưa có quyết định đình chỉ hay kỷ luật nào được đưa ra, vì phải chờ kết quả kiểm điểm, xác minh.

Dư luận tại địa phương đang rất xôn xao và có nhiều đồn đoán khác nhau. Chị Thu Yến, chủ shop quần áo Thu Yến nằm đối diện bên kia đường kể lại: Nhìn qua bờ rào sắt, thấy mấy người túm lại, xô đẩy giằng co quyết liệt, một người đàn ông kêu cứu, còn chị phụ nữ cũng vừa lôi kéo người đàn ông vừa kêu cứu. Nhiều người đứng bên ngoài bờ rào ngó vào, nhưng không ai vào được bên trong vì cổng khóa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem