HLV Guardiola nói gì sau khi lập kỷ lục ở Champions League?

Minh Chí Thứ năm, ngày 14/04/2022 06:17 AM (GMT+7)
Phát biểu sau trận lượt về vòng tứ kết Champions League, HLV Pep Guardiola đã chỉ ra những khó khăn mà đội chủ nhà Atletico Madrid đã tạo ra với Man City.
Bình luận 0

Ở trận lượt về vòng tứ kết Champions League diễn ra trên sân Wanda Metropolitano rạng sáng nay, Man City cầm bóng 60% và tung ra 13 pha dứt điểm và chỉ có vỏn vẹn 1 lần trúng đích. Bên phía Atletico Madrid thực hiện 15 lần sút cầu môn và có 3 lần trúng mục tiêu.

Tuy nhiên, kết quả hòa 0-0 vẫn được giữ nguyên tới khi trọng tài Daniel Siebert nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Điểm nhấn đáng chú ý của màn so tài này là thẻ vàng thứ 2 của hậu vệ Felipe bên phía Atletico vào phút 90+1 sau tình huống ẩu đả của cầu thủ đôi bên.

HLV Guardiola nói gì sau khi lập kỷ lục chưa từng có ở Champions League - Ảnh 1.

HLV Guardiola. Ảnh: Getty.

Giành chiến thắng chung cuộc 1-0 sau 2 lượt trận đi và về, Man City gặp Real Madrid ở vòng bán kết. Lượt đi diễn ra vào rạng sáng 26/4 (giờ Việt Nam), còn lượt về vào rạng sáng 3/5.

Theo thống kê của hãng Opta, đây là lần thứ 9 trong sự nghiệp cầm quân, Pep Guardiola giúp CLB của mình lọt vào bán kết Champions League, nhiều hơn bất cứ HLV nào. Trong đó, có 4 lần cùng Barcelona, 3 lần cùng Bayern Munich và 2 lần tại Man City.

Phát biểu trên kênh BT Sport sau trận đấu, HLV Guardiola nói: "Trong hiệp hai, Atletico chơi tốt hơn Man City và chúng tôi may mắn khi không để thủng lưới. Tuy nhiên, nhìn chung, đội bóng của tôi xứng đáng có tấm vé vào chơi ở vòng bán kết.

Man City đã phòng ngự với số đông cầu thủ bên phần sân nhà trong hiệp hai. Fernandinho đã thi đấu rất xuất sắc từ khi cậu ấy vào sân vào phút 79. Điều đó giúp hàng thủ của chúng tôi chắc chắn hơn.

Trước sức ép của Atletico, Man City không thể cầm bóng và tổ chức lối chơi nhưng những trận đấu trước. Tôi không hề có chủ đích chỉ đạo các học trò chơi phòng ngự với số đông để bảo toàn chiến thắng chung cuộc 1-0. Chúng tôi phải chịu sức ép vì Atletico thi đấu tốt".

Khi được hỏi về tình huống ẩu đả của cầu thủ đôi bên vào phút 90+1, nhà cầm quân người Tây Ban Nha chia sẻ: "Tôi không có gì để nói. Tôi không biết, tôi không thể nói về những gì người khác làm".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem