Hỗ trợ hoàn cảnh neo đơn tại phường Phúc Xá, Hà Nội

Nguyệt Minh - Minh Tiến Thứ ba, ngày 09/11/2021 16:28 PM (GMT+7)
Sáng ngày 8/11/2021, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt đã đến thăm và tiếp tục trao hỗ trợ của bạn đọc cho bà Kim Thị Thành trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội.
Bình luận 0

Bà Thành rớm lệ, tủi nhục khi nghĩ về cuộc đời mình. Chồng bà mất từ khi bà mới 27 tuổi, để lại trên vai bà gánh nặng nuôi các con khôn lớn. Thế nhưng, sóng gió không chỉ dừng lại ở đó. Do nhiều hoàn cảnh khác nhau, đến nay bà ở một mình trong căn trọ nhỏ.

Bà Vũ Thị Liên (Tổ phó Tổ dân phố nơi bà Thành đang ở trọ) cho biết, vì quá nhớ con mà bà Thành sinh ra tâm lý u uất, nhiều khi không kiểm soát được hành động của mình. 

Bà Liên chia sẻ thêm: “Bà ấy không đủ tiền trả tiền trọ nên đã bị người ta đuổi khỏi chỗ trọ cũ. Ở chỗ mới này người ta thương lắm mới cho ở chịu trước”.

Hỗ trợ hoàn cảnh neo đơn tại phường Phúc Xá, Hà Nội  - Ảnh 1.

Khu trọ lụp xụp nơi bà Thành ở, phòng của bà được lắp ghép lại chỉ nhỏ khoảng 4 mét vuông. Ảnh Nguyệt Minh

Khu trọ bà Thành ở lụp xụp, vữa loang tróc để lộ cả những viên gạch. Bà được xếp ở trong một phòng nhỏ khoảng 4 mét vuông nằm ở ngay sát gầm cầu thang tối tăm. Bên trong chỉ vừa khít chỗ để một cái phản tự chế, đủ cho một người nằm. Chúng tôi khi đến còn không có chỗ để ngồi.

Bên ngoài cửa phòng, bà chất đầy những phế liệu mà mình nhặt về được. Hàng ngày, từ sáng sớm đến tối muộn, bà Thành vẫn lang thang đi nhặt phế liệu. Chẳng kể trời nắng hay mưa, bởi đó là kế mưu sinh duy nhất bà có thể làm ở tuổi “thất thập cô lai hi” này. 

Thế nhưng trên gương mặt đầy khắc khổ vẫn ánh lên một sức sống và sự quyết tâm. 

Hỗ trợ hoàn cảnh neo đơn tại phường Phúc Xá, Hà Nội  - Ảnh 2.

Bà Thành ngồi co ro bên cạnh đống phế liệu trước cửa phòng. Ảnh: Minh Tiến

Một ngày may mắn, bà Thành sẽ kiếm được khoảng 50 nghìn đồng. Còn bình thường, bà sẽ chỉ nhặt được khoảng 20 nghìn đồng. Thắt lưng buộc bụng không đủ tiền, bà Thành cắn răng chịu đựng kể cả khi ốm đau cũng không dám mua thuốc.

Hỗ trợ hoàn cảnh neo đơn tại phường Phúc Xá, Hà Nội - Ảnh 3.

Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt đã trao tận tay số tiền 15 triệu đồng cho bà Thành. Ảnh: Nguyệt Minh

Chị Nguyễn Thị Huệ là một người cùng xóm trọ với bà cho biết: “Ở đây thì ai cũng khổ, nhưng hoàn cảnh của bà ấy là khổ nhất. Như tôi còn có sức khỏe, buôn bán kiếm được tiền. Bà ấy đã già lại một thân một mình không ai chăm sóc. Lắm lúc tôi thấy bà ấy nhặt cơm thừa đã hỏng của người ta để ăn”. 

Hỗ trợ hoàn cảnh neo đơn tại phường Phúc Xá, Hà Nội  - Ảnh 4.

Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt trước đó đã trao tặng nhu yếu phẩm trong mùa dịch đến bà Thành. Ảnh: Phạm Hưng

Để phần nào giúp bà Thành những khó khăn trước mắt, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt cùng nhà hảo tâm đã hỗ trợ bà 15 triệu đồng tiền mặt cùng một số đồ dùng thiết yếu. Trong đó đã trích đóng tiền trọ trước một năm để bà tạm thời không phải lo lắng về chỗ ở.

Bà Thành không cầm được nước mắt chia sẻ: “Tôi rất cảm ơn quý báo cùng các nhà hảo tâm đã thương và giúp đỡ tôi. Đối với tôi đây là một sự giúp đỡ rất lớn mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể nhận được. Tôi thật không biết phải cảm ơn thế nào cho đủ”.

Trước đó, trong tháng 8 và tháng 9, khi tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội và trên cả nước đang diễn biến căng thẳng nhất. 

Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã tổ chức chương trình hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà Kim Thị Thành và hơn 5.000 trường hợp khó khăn trên khắp địa bàn TP Hà Nội cũng như các hoàn cảnh khó khăn tại TP Hồ Chí Minh và Bình Dương.

Báo NTNN/Điện tử Dân Việt xin trân trọng cảm ơn:

Công ty truyền thông và giải trí Tam Bảo cùng các đơn vị hảo tâm đã đồng hành cùng chương trình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem