Làn sóng biểu tình mới, đòi công lý cho người da đen bị cảnh sát bắn chết ở Mỹ

Minh Nhật Thứ hai, ngày 15/06/2020 13:00 PM (GMT+7)
Nước Mỹ lại bị nhấn chìm trong một làn sóng phản đối mới vào cuối tuần sau vụ một người đàn ông da đen 27 tuổi bị bắn chết bởi sĩ quan cảnh sát da trắng ở Atlanta vào tối thứ Sáu.
Bình luận 0

 Theo Independent, cái chết của chàng thanh niên da đen Rayshard Brooks, 27 tuổi tối 12/6 đã thúc đẩy người Mỹ đổ ra đường biểu tình đòi công lý cho nạn nhân, phản đối bạo lực cảnh sát.

Những người biểu tình đã chặn một đường cao tốc và nhà hàng thức ăn nhanh Wendy's, nơi Brooks bị bắn chết đã bị thiêu rụi.

Làn sóng biểu tình mới, đòi công lý cho người da đen bị cảnh sát bắn chết ở Mỹ - Ảnh 1.

Làn sóng biểu tình mới nổ ra ở Mỹ sau cái chết của người đàn ông da đen Rayshard Brooks.

Trong khi đó, tại California, hàng trăm người biểu tình đang yêu cầu mở cuộc điều tra về cái chết của người thanh niên da đen Robert Fuller, 27 tuổi tối 12/6. Người biểu tình yêu cầu một cuộc điều tra độc lập, không tin vào kết luận của cảnh sát rằng Fuller đã tự sát. Trước đó, người thanh niên da đen được tìm thấy treo cổ trên cây vào tuần trước.

Quay lại trường hợp của Brooks, cảnh sát đã được gọi tới bãi đỗ xe của nhà hàng thức ăn nhanh Wendy's sau khi nghe những lời phàn nàn rằng người thanh niên da đen ngủ gật trong xe và đang chặn một trong các làn đường.

Theo camera an ninh, ban đầu cảnh sát đến và thực hiện bài kiểm tra hơi thở thông thường, mọi chuyện diễn ra bình thường. Nhưng căng thẳng nổ ra sau khi các sĩ quan cảnh sát cố gắng bắt giữ Brooks vì lái xe uống rượu.

Brooks đã chống cự cảnh sát và cố bỏ trốn. Khi giật được một dùi cui cảnh sát, Brooks bắt đầu nhắm vào các cảnh sát đang truy bắt mình. Một trong số các cảnh sát, Garrett Rolfe lúc này đã nổ súng. Brooks sau đó đã chết trong bệnh viện dù đã được phẫu thuật.

Khi căng thẳng gia tăng, cảnh sát trưởng thành phố Erika Shields đã từ chức. Sĩ quan cảnh sát Rolfe, người nổ súng đã bị cách chức hôm 14/6 và đồng nghiệp của ông, Devin Brosnan thì bị đình chỉ công tác.

Thị trưởng Atlanta, Keisha Lance Bottoms đã lên án vụ nổ súng mới nhất khiến thanh niên da đen Brooks thiệt mạng. "Tôi không tin rằng, đây là hành động sử dụng vũ lực chết người một cách chính đáng", bà Keisha nói.

"Đây là một lời nhắc nhở khác rằng cảnh sát không thể tiếp tục là thẩm phán, bồi thẩm đoàn và người thi hành án", nữ nghị sĩ đảng Dân chủ Ilhan Omar tuyên bố trên kênh CNN.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem