Lễ viếng, truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn 337: Xót xa những vàng khăn trắng trên đầu con trẻ

Nhóm PV Thứ năm, ngày 22/10/2020 09:15 AM (GMT+7)
Chứng kiến những gương mặt trẻ thơ với vành khăn trắng trên đầu, ôm chặt lấy mẹ òa khóc nức nở trong lễ truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn 337 không ai không khỏi xót xa, nghẹn ngào.
Bình luận 0
Lễ viếng, truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn 337: Xót xa những vàng khăn trắng trên đầu con trẻ - Ảnh 1.

Sáng 22/10, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị (đường Trường Chinh, TP.Đông Hà) diễn ra lễ viếng, truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn 337 bị núi lở vùi lấp. Vành khăn trắng trên đầu những đứa trẻ khiến ai nhìn cũng thấy xót xa.

Lễ viếng, truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn 337: Xót xa những vàng khăn trắng trên đầu con trẻ - Ảnh 2.

Lễ viếng, truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn 337: Xót xa những vàng khăn trắng trên đầu con trẻ - Ảnh 3.

Những hình ảnh khiến nhiều người nghẹn ngào.

Lễ viếng, truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn 337: Xót xa những vàng khăn trắng trên đầu con trẻ - Ảnh 4.

Lễ viếng, truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn 337: Xót xa những vàng khăn trắng trên đầu con trẻ - Ảnh 5.

Con trai liệt sĩ Phùng Thanh Tùng.

Lễ viếng, truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn 337: Xót xa những vàng khăn trắng trên đầu con trẻ - Ảnh 6.

Con gái liệt sĩ Lê Hải Đức mới 2 tuổi đã mất cha.

Vợ và con gái liệt sĩ Lê Hải Đức òa khóc nức nở khi nhắc đến người chồng, người cha đã hy sinh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem