Mỹ ngủ quên trên chiến thắng, mặc kệ Trung Quốc tìm cách thống trị Mặt trăng?

Minh Nhật (theo BI/Amgreatness) Chủ nhật, ngày 09/01/2022 07:30 AM (GMT+7)
Trung Quốc mới đây tuyên bố có kế hoạch thực hiện hơn 40 vụ phóng lên không gian trong năm 2022 đồng thời đặt mục tiêu chinh phục Mặt trăng vào năm 2026, khiến nhiều người lo ngại Bắc Kinh có thể đánh bại Mỹ trong lĩnh vực này.
Bình luận 0
Mỹ ngủ quên trên chiến thắng, mặc kệ Trung Quốc tìm cách thống trị Mặt trăng? - Ảnh 1.

Các phi hành gia trên trạm vũ trụ của Trung Quốc. Ảnh Tân Hoa xã/AP

Bất chấp Trung Quốc đang ráo riết đẩy nhanh cuộc chinh phục Mặt trăng bằng một loạt kế hoạch tham vọng, Mỹ lại tuyên bố lùi kế hoạch trở lại bề mặt Mặt Trăng vào năm 2024.

NASA từng có kế hoạch trở lại Mặt Trăng vào năm 2024. Nhưng hồi cuối năm ngoái, các nhà lãnh đạo của cơ quan này bất ngờ thừa nhận rằng, mốc thời gian trên là không thực tế. Theo đó, NASA đã đặt lại mục tiêu đưa các phi hành gia trở lại Mặt trăng trên tàu đổ bộ SpaceX sau năm 2025.

Tuy nhiên, trước khi NASA có thể đưa các phi hành gia lên Mặt trăng một lần nữa, họ phải hoàn tất quá trình thử nghiệm Hệ thống Phóng vào Không gian và sau đó đưa nó vào không gian. Tên lửa và tàu vũ trụ Orion của cơ quan ngày dự kiến bay quanh Mặt trăng mà không chở theo các phi hành gia lần đầu tiên vào tháng Hai tới.

Mỹ ngủ quên trên chiến thắng, mặc kệ Trung Quốc tìm cách thống trị Mặt trăng? - Ảnh 2.

Tên lửa Long March-5B Y2, mang theo mô-đun cốt lõi của trạm vũ trụ của Trung Quốc được đặt ở bệ phóng ngày 23/4/2021. Ảnh Reuters

Sau đó, NASA lên kế hoạch cho một chuyến bay tương tự quanh Mặt trăng nhưng có sự hiện diện của các phi hành gia trên tàu vũ trụ. Nhiệm vụ này trước đây được lên kế hoạch vào tháng 4/2023, nhưng cuối cùng bị lùi lại sang năm 2024.

Các kế hoạch dường như không chắc chắn của NASA khiến nhiều người lo ngại, Trung Quốc sẽ đánh bại Mỹ trong cuộc đua đưa người lên Mặt trăng.

Theo Business Insider, Tổng giám đốc NASA Bill Nelson đã thừa nhận rằng, Trung Quốc có thể đưa người lên Mặt trăng trước Mỹ.

"Chương trình không gian của Trung Quốc ngày càng có khả năng hạ cánh được các tàu vũ trụ lên bề mặt Mặt trăng sớm hơn nhiều so với dự kiến ban đầu", ông Nelson cảnh báo.

Tổng giám đốc NASA không phải người đầu tiên và duy nhất lo ngại Trung Quốc sẽ đánh bại Mỹ trong cuộc đua trở lại Mặt trăng,

Brandon J. Weichert - tác giả của cuốn sách nổi tiếng "Chiến thắng không gian: Cách nước Mỹ duy trì vị thế siêu cường" trong một bài bình luận mới đây cũng mỉa mai rằng, trong khi Trung Quố đang ráo riết chinh phục Mặt trăng, Mỹ lại đổ "núi" tiền vào chế tạo bộ đồ phi hành gia mới để giúp phụ nữ có thể mặc được nó tiện lợi và dễ dàng.

Theo ông Weichert Mỹ có vẻ đang "ngủ quên" trên chiến thắng trong cuộc đua không gian với Liên Xô thời Chiến tranh Lạnh, nên thờ ơ hoặc thậm chí chưa nhận ra một cuộc chạy đua không gian mới đang diễn ra với Trung Quốc.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem