Người cha mắc bệnh suy đa tạng cầu cứu cho 2 đứa con nhỏ

Lan Anh Thứ hai, ngày 25/07/2022 06:10 AM (GMT+7)
Gửi 2 đứa con thơ ở nhà, đôi vợ chồng trẻ vượt 500 km từ Điện Biên ra Hà Nội để kiếm sống. Thế nhưng cuộc sống éo le, lấy đi sức khoẻ của người chồng. Mẹ già, con thơ không biết trông cậy vào ai.
Bình luận 0

Đi làm 2 ngày bị đổ bệnh

Anh Quàng Văn Mạnh (SN 2000) trú tại thôn Tà Si Láng, xã Tủa Thàng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên cùng vợ là Lò Thị Than (SN 2002) vượt hơn 500km từ Điện Biên xuống Hà Nội để kiếm sống. Tủa Thàng là một xã nghèo. Người dân nơi đây chỉ trồng ngô, lúa sống để kiếm cái ăn qua ngày. Không chịu sống trong nếp làng xã, anh Mạnh cùng vợ quyết tâm xuống Hà Nội làm việc để các con nhỏ ăn đủ no, mặc đủ ấm và được học hành tử tế.

Xuống đến Hà Nội, 2 vợ chồng xin được công việc thợ xây, phụ hồ. Không may, mới làm việc được 2 ngày, anh Mạnh đột nhiên lên cơn sốt cao. Thấy cơn sốt không thuyên giảm, anh Lê Trọng Đoàn - người chủ nơi anh Mạnh đang làm đưa đi Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức. Tuy nhiên, do tình trạng bệnh quá nặng, bệnh viện chuyển anh Mạnh lên tuyến cao hơn.

Người cha mắc bệnh suy đa tạng cầu cứu cho 2 đứa con nhỏ - Ảnh 1.

Bố anh Mạnh phải xuống Hà Nội chăm con bên giường bệnh. Ảnh: NVCC

Bệnh viện 103 là nơi tiếp nhận tình trạng bệnh của anh Mạnh. Sau khi khám chụp, các y bác sĩ đưa ra kết luận, anh Mạnh bị xơ gan cấp, nhiễm khuẩn máu và suy đa tạng. Từ ngày bị sốt, anh Mạnh thường xuyên rơi vào hôn mê, cơ thể yếu dần, chị Than hàng ngày phải túc trực bên giường bệnh chăm sóc, trông nom.

Biết tin, ông Quàng Văn Lai – bố đẻ của anh Mạnh tức tốc bắt xe khách từ Điện Biên về Hà Nội để chăm sóc. Trông thấy con trai nằm viện với nhiều căn bệnh nặng, ông đau lòng chia sẻ: "Bình thường ở nhà Mạnh sức khoẻ rất tốt. Thương bố mẹ và con nhỏ nên 2 vợ chồng mới xuống Hà Nội làm việc. Vậy mà lại ra nông nỗi này. Tôi xót con, xót 2 đứa cháu nhỏ nheo nhóc ở nhà ngóng bố mẹ".

Anh Lê Trọng Đoàn (SN 1990, quê Ninh Bình) là người nhận vợ chồng anh Mạnh vào làm chia sẻ: "Khoảng 2 tuần trước vợ chồng Mạnh xin vào làm chỗ tôi. Mạnh làm thợ xây còn Than làm phụ vữa. 2 vợ chồng đều là người dân tộc Thái trên miền núi Điện Biên, gia cảnh rất khó khăn. Làm được 2 ngày, Mạnh bị sốt, thấy nhiều ngày không đỡ tôi đưa Mạnh vào viện khám, vậy mà lại phát hiện ra bệnh nặng, trong đó suy đa tạng là ảnh hưởng nghiêm trọng nhất đến sức khoẻ.

Thương hoàn cảnh nhà Mạnh khó khăn nên vợ chồng tôi quyết định giúp đỡ cơm ăn hàng ngày trong viện cho vợ chồng Mạnh và chi trả 1 chút tiền viện phí khám, chữa bệnh".

Cha mẹ già, con thơ dại bơ vơ

Nhà anh Mạnh nhiều năm thuộc hộ nghèo của thôn. Cả nhà chỉ trông chờ vào trồng lúa, ngô mà chưa khi nào đủ ăn cho gia đình có 9 người (gồm các anh, chị, em của anh Mạnh - PV). Ở nhà, bố mẹ anh Mạnh đã lớn tuổi, khả năng lao động yếu. Ông bà chỉ có thể làm những công việc ở nhà. Còn mọi chi phí sinh hoạt đều nhờ anh Mạnh đi làm ở Hà Nội gửi về.

Năm 2018, anh Mạnh và chị Than bén duyên vợ chồng, đến nay đã có 2 mặt con. Con trai lớn 4 tuổi tên là Quàng Văn Phúc (SN 2018) và con gái Quàng Thị Ngọc Tuyền (2020). Cha mẹ lớn tuổi, con còn thơ dại, tất cả đều trông cậy vào anh vậy mà giờ đây anh phải nằm viện cấp cứu. Tiền lo cho con chưa có, nay lại gánh thêm cả tiền thuốc men, viện phí, gia đình anh Mạnh lâm vào hoàn cảnh khốn cùng.

4ef59e17dd3e1f60462f.jpg

Nằm trên giường bệnh, anh Mạnh thều thào tâm sự: "Bệnh tôi mỗi lúc trở nặng, chỉ mong mọi người cứu lấy cuộc sống của 2 đứa con tôi vì chúng còn quá nhỏ". Ảnh: NVCC

Ông Lai chia sẻ thêm: "Gia đình đông con cháu, thế nên làm nương, rẫy cả năm không đủ ăn. Con Mạnh còn nhỏ tuổi, đứa lớn nhất mới chỉ 4 tuổi, đứa bé 2 tuổi. Rất mong các mạnh thường quân giúp đỡ gia đình".

Trao đổi với Báo Dân Việt, ông Giàng A Sang – Chủ tịch UBND xã Tủa Thàng cho biết: "Gia đình Mạnh thuộc diện hộ nghèo của xã, bố mẹ Mạnh lớn tuổi lại đẻ nhiều con nên hoàn cảnh rất khó khăn, vất vả. Nay Mạnh đi làm kinh tế xa quê hương lại bị mắc bệnh nặng, rất mong quý Báo và các mạnh thường quân có thể giúp đỡ Mạnh qua cơn hoạn nạn".

Những ngày qua trong bệnh viện, toàn bộ chi phí viện phí khám, chữa bệnh đều do anh Đoàn giúp đỡ. Đến nay chi phí đã lên đến gần 10.000.000 đồng. 

"Vì kinh tế của tôi cũng eo hẹp, tôi còn gia đình và các con. Vậy nên, mong rằng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ Mạnh vượt qua khó khăn bệnh tật, các con Mạnh có đủ ăn, đủ mặc bởi chúng còn quá nhỏ" – anh Đoàn bộc bạch.

Nằm trên giường bệnh, anh Mạnh thều thào tâm sự: "Bệnh tôi mỗi lúc trở nặng, chỉ mong mọi người cứu lấy cuộc sống của 2 đứa con tôi vì chúng còn quá nhỏ".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Anh Quàng Văn Mạnh - thôn Tà Si Láng, xã Tủa Thàng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

Số điện thoại: 033 7508914

Số tài khoản: 0337508914 - Ngân hàng TMCP Quân đội - MB

Chủ tài khoản: Lò Thị Than

Hoặc: Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 21210000524887 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình anh Mạnh - Điện Biên


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem