Nhói lòng nghe tiếng khóc những đứa trẻ đòi cha, tìm mẹ mỗi đêm

Bảo Yến Thứ tư, ngày 10/05/2023 12:22 PM (GMT+7)
Những ngày qua, không khí đau thương bao trùm lên cả 2 vùng quê ở Hà Giang và Phú Thọ khi cô giáo Mai Thị Yến đã ra đi mãi mãi và chồng cô là thầy Nguyễn Đại Đình Nam đang phải cấp cứu vì đa chấn thương. Đau lòng hơn khi 2 đứa con thơ của thầy cô vẫn đang khóc nghẹn đòi cha, tìm mẹ.
Bình luận 0

Lần sum vầy cuối cùng

Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, cô giáo Mai Thị Yến (SN 1987) đã xung phong lên vùng cao nguyên núi đá huyện Yên Minh (tỉnh Hà Giang) làm giáo viên cắm bản tại Trường Mầm non Đường Thượng.  

Trong suốt 13 năm qua, cô giáo đã cống hiến những năm tháng của tuổi thanh xuân của mình để chăm sóc và dạy dỗ những trẻ em nghèo vùng cao. Cũng chính là nơi cô Yến đã gặp gỡ và kết duyên cùng thầy giáo Nguyễn Đại Đình Nam (giáo viên Trường tiểu học Đường Thượng). Gia đình cô giáo hiện có 2 người con, bé trai đang học lớp 4, bé gái 5 tuổi.

Do điều kiện khó khăn, nên gia đình cô Yến phải gửi bé lớn về quê Phú Thọ, nhờ bà nội chăm sóc. Thỉnh thoảng gia đình cô mới về thăm con trai và bố mẹ già ở quê. Thế nhưng có ai ngờ rằng, kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay lại là lần cuối cùng những đứa con thơ được ôm ấp trong vòng tay của mẹ, gia đình được sum vầy đủ đầy.

Nhói lòng nghe tiếng khóc của cô bé đòi cha mẹ mỗi đêm - Ảnh 1.

Cô giáo Mai Thị Yến (ngoài cùng bên phải) trong một hoạt động của nhà trường. Ảnh: Bang Thị Hằng

Ngày 3/5, vợ chồng cô giáo Mai Thị Yến cùng con gái nhỏ 5 tuổi rời quê nhà huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ) để quay lại Trường tiểu học Đường Thượng, tiếp tục hành trình gieo con chữ nơi cao nguyên núi đá Hà Giang. Khi chỉ cách Trường Mầm non Đường Thượng - nơi cô Yến công tác - hơn 2km, chiếc xe máy gặp sự cố bất ngờ và lao xuống vực.

Ngay sau khi được phát hiện, cô Yến, thầy Nam và cô con gái nhỏ 5 tuổi đã được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang kịp thời cấp cứu, nhưng không may cô Yến đã tử vong tối cùng ngày. Thầy Nam hiện đang rơi vào tình trạng hôn mê, phải cắt một bên thận. Thật kỳ diệu khi cô con gái nhỏ 5 tuổi chỉ bị xây xước nhẹ.

Nhói lòng nghe tiếng khóc của cô bé đòi cha mẹ mỗi đêm - Ảnh 2.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn đau thương. Ảnh: Tạ Quang Bắc

Nhói lòng tiếng khóc tìm mẹ cha

Hai ngày sau khi tai nạn kinh hoàng xảy ra, cô Mai Thị Yến được đưa về quê nhà Phú Thọ mai táng. Ngày đưa cô Yến về với quê nhà, đồng nghiệp, phụ huynh, bạn bè và các thế hệ học trò yêu mến của cô giáo đã cảm thấy xót thương khi chứng kiến cảnh cháu nhỏ 5 tuổi khóc nấc đòi mẹ.

“Cháu bé còn quá nhỏ đã hiểu gì đâu. Cháu cứ khóc lóc đòi mẹ. Gặp cảnh này không ai cầm được nước mắt. Chúng tôi phân công nhau thường xuyên động viên, an ủi gia đình và chăm sóc, dỗ dành cháu bé vượt qua cú sốc quá lớn này”, cô Bang Thị Hằng – Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đường Thượng ngậm ngùi nhớ lại.

Chia sẻ với phóng viên báo Dân Việt, anh Phương – Anh trai thầy giáo Nguyễn Đại Đình Nam xúc động không cầm được nước mắt nói: “Các cháu còn bé chưa biết được sự mất mát to lớn như thế nào. Hàng đêm, cháu bé vẫn khóc đòi bố mẹ. Trước đây, 2 vợ chồng em trai tôi đi công tác xa nên gửi cháu đầu cho bà nội. Ở nhà 2 bà cháu trông nhau nhưng vẫn còn điểm tựa là bố mẹ. Giờ đây em dâu tôi đã mất, em trai tôi lại đang bị thương nặng nằm viện cấp cứu bà nội ngày nào cũng khóc vì quá đau buồn”.

Anh Phương cho biết thêm: “Từ hôm gặp tai nạn đến nay, Nam đã phải trải qua 2 lần mổ, một lần để đặt ống dẫn tràn dịch màng phổi sau đó là  mổ cắt bỏ 1 quả thận. Hiện nay, em trai tôi đang được điều trị tại Khoa Phẫu Thuật hồi sức tiêu hóa, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức”.

Một tai nạn quá thương tâm đã cướp đi sinh mạng của cô giáo trẻ Mai Thị Yến, để lại hai đứa con thơ dại, thầy giáo Nguyễn Đại Đình Nam bị thương nặng hiện đang cấp cứu tại bệnh viện. Hành trình chữa trị cho thầy giáo Nam sẽ tốn kém, mất rất nhiều chi phí. Vì vậy, mỗi sự sẻ chia của bạn đọc với gia đình của cô Yến và thầy Nam ngay lúc này là điều vô cùng giá trị.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về:

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 21210000524887 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình cô Yến - Hà Giang


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem