Nữ quân nhân Ukraine chiến đấu trên tiền tuyến vật lộn chống chọi khó khăn lớn này

Phương Đăng (theo CNN) Thứ hai, ngày 14/11/2022 07:20 AM (GMT+7)
Tham gia chiến đấu trên chiến trường, nhiều nữ quân nhân Ukraine cảm thấy mệt mỏi khi phải mặc những bộ quần áo có kích thước quá rộng của các nam đồng nghiệp, theo CNN.
Bình luận 0
Nữ quân nhân Ukraine chiến đấu trên tiền tuyến vật lộn chống chọi khó khăn lớn này - Ảnh 1.

Các nữ quân nhân Ukraine chiến đấu trên tiền tuyến phải vật lộn với nhiều khó khăn, bao gồm việc họ chỉ nhận được phát quân phục của nam giới. Ảnh CNN

Gương mặt anh Andrii Kolesnyk và vợ, Kseniia Drahanyuk đều rạng rỡ ánh lên niềm phấn khích khi họ cúi xuống một chiếc hộp.

Họ chuẩn bị tung ra bộ quân phục đầu tiên dành cho nữ quân nhân Ukraine mang thai, bộ quân phục mà họ mới đặt làm gần đây sau khi một nữ thiện xạ mang thai liên lạc với họ để phàn nàn về việc cô không có trang phục thích hợp.

Đôi vợ chồng trẻ Andrii Kolesnyk và Kseniia Drahanyuk đều từng là phóng viên truyền hình trước khi chiến tranh bắt đầu. Tuy nhiên, hiện cả hai đang toàn tâm toàn ý điều hành một tổ chức phi chính phủ của mình mang tên “Zemlyachki,” hay “Compatriots”, chuyên quyên tiền mua sắm các mặt hàng quan trọng cho các nữ quân nhân trong lực lượng vũ trang Ukraine.

Sáng kiến này bắt đầu khi chị gái của Andrii được cử ra mặt trận vào ngày 24/2, ngày Nga đưa quân vào Ukraine .

“Chị ấy được phát đồng phục nam, đồ lót nam. Mọi thứ đều chỉ được thiết kế cho nam giới", Andrii chia sẻ.

Nữ quân nhân Ukraine chiến đấu trên tiền tuyến vật lộn chống chọi khó khăn lớn này - Ảnh 2.

Giờ đây, những bộ quân phục nữ đầu tiên đã được quyên góp để đến tay các nữ quân nhân. Ảnh CNN

Rõ ràng là các nữ quân nhân đang chiến đấu trên chiến trường cần nhiều thứ hơn là quân phục. Tất cả mọi thứ từ giày size nhỏ hơn đến áo chống đạn nhẹ hơn và đặc biệt là các sản phẩm vệ sinh .

Vì vậy, vợ chồng Andrii đã dồn tâm sức vào việc quyên góp từ công ty tư nhân, quỹ từ thiện và huy động vốn từ cộng đồng để mua hàng hóa thiết yếu cho các nữ quân nhân. Quân phục, quần áo cho các nữ quân nhân giờ đây được sản xuất dưới thương hiệu riêng của vợ chồng Andrii ở một nhà máy được đặt tại Kharkov, miền đônddawjUkraine. Nhà máy giờ đây may cả quân phục mới dành cho nữ quân nhân mang bầu.

Tuy nhiên, Andrii và vợ cho biết, hiện họ đang phải vật lộn với việc mua sắm các mặt hàng mùa đông như túi ngủ và quần áo giữ nhiệt, những thứ sẽ rất quan trọng để tạo sự thoải mái cho quân nhân vào mùa đông.

Kseniia cho biết họ đã phân phối trang thiết bị trị giá 1 triệu USD cho đến nay và giúp đỡ ít nhất 3.000 nữ quân nhân. "Nếu họ đang ở tiền tuyến để bắn tên lửa, họ cũng nên được chiến đấu "với sự thoải mái tối thiểu", Andrii nói với CNN.

Hiện có khoảng 38.000 nữ quân nhân Ukraine trong các lực lượng vũ trang, theo Bộ Quốc phòng nước này.

“Chúng tôi đang làm điều này để giúp chính phủ của chúng tôi”, Kseniia cho biết.

Một khuyết tật về thể chất ngăn Andrii ra trận cùng chị gái, cha và anh rể của mình trên chiến tuyến và điều đó là một thực tế khiến anh rất buồn.

“Đối với một người đàn ông, thật khó chấp nhận khi bạn không thể ra chiến trường, đặc biệt là khi chị gái bạn cũng đang chiến đấu ở đó. Vì vậy, tôi đang cố gắng làm hết sức mình ở đây để giúp đỡ không chỉ gia đình tôi, mà cả quân đội", anh nói.

Nữ quân nhân Roksolana, 21 tuổi, người chỉ nêu tên của mình vì lý do an ninh, bước vào để lấy đồng phục và các thiết bị khác trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ tiếp theo.

Tốt nghiệp trường nghệ thuật, nhưng Roksolana đã gia nhập quân đội vào tháng 3 và hiện là một phần của đơn vị tình báo.

"Thật giá trị khi có được những người hiểu rằng chúng tôi cảm thấy mệt mỏi khi mặc những bộ quần áo có kích thước quá lớn. Chúng tôi không có mũ bảo hiểm, chúng tôi chỉ được phát áo khoác cũ, mặc quần áo thể thao và đi giày thể thao", Roksolana nói.

Nữ quân nhân Ukraine chiến đấu trên tiền tuyến vật lộn chống chọi khó khăn lớn này - Ảnh 3.

Lần đầu tiên sau 9 tháng, nữ quân nhân tình báo Ukraine mới được sơn móng tay khi cô được nghỉ phép. Ảnh CNN

Nữ quân nhân tình báo Ukraine cười khúc khích khi thắt dây giày mới, lộ ra bộ móng tay vừa được sơn hoàn hảo.

"Tôi hiện đang nghỉ phép nên cho phép mình được sơn móng tay lần đầu tiên sau 9 tháng", Roksolana nói với CNN trong khi thử đôi giày mới.

Trước khi họ ôm tạm biệt, Kseniia trao cho Roksolana một cuốn “The Choice - Sự lựa chọn” - hồi ký bán chạy nhất của người sống sót sau thảm họa diệt chủng Holocaust và kiêm nhà tâm lý học Edith Eger. Cuốn sách được trao cho nữ quân nhân Ukraine với mục đích giúp cô xoa dịu các chấn thương tinh thần giữa cuộc chiến.

Một số nữ quân nhân Ukraine, chẳng hạn như Alina Panina, 25 tuổi, đang được hỗ trợ tâm lý sau khi trải qua 5 tháng bị giam cầm tại nhà tù Olenivka ở vùng Donetsk do Nga kiểm soát sau khi rời khỏi nhà máy thép Azovstal bị bao vây ở Mariupol.

Cuối cùng cô đã được thả vào ngày 17/10 trong khuôn khổ cuộc trao đổi nữ tù nhân với Nga và bắt buộc phải phục hồi chức năng tại một bệnh viện quân đội.

“Tôi đã không chuẩn bị (cho việc bị giam cầm). Tôi và các nữ tù nhân khác đã từng trò chuyện rất nhiều rằng, cuộc sống đã không chuẩn bị cho chúng tôi đối mặt với một thử thách như vậy”, Panina nói.

Mặc dù đã được tự do nhưng Panina vẫn lo lắng cho số phận của bạn trai mình. Anh cũng là một lính sĩ biên phòng nhưng đang còn bị giam cầm. “Tôi biết anh ấy còn sống nhưng không biết anh đang ở trong nhà tù nào”, Panina buồn bã chia sẻ khi cô ngắm những bức ảnh của người thương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem