Phi công trẻ 20 tuổi mất tích bí ẩn và âm thanh kỳ lạ cuối cùng

Thứ sáu, ngày 22/10/2021 13:25 PM (GMT+7)
Vào tháng 10/1978, một phi công 20 tuổi bắt đầu hành trình bay dài 241 km, và anh chàng chắc chắn không ngờ rằng đó là chuyến đi cuối cùng của mình.
Bình luận 0
Vụ mất tích bí ẩn của chàng phi công 20 tuổi, đến nay vẫn chưa giải đáp được - Ảnh 1.

Chàng trai trẻ Frederick Valentich cùng chiếc Cessna của mình. Ảnh: Getty

Cách đây 40 năm, phi công người Úc Frederick Valentich cùng chiếc máy bay hạng nhẹ Cessna 182L của mình đã biến mất một cách bí ẩn trên eo biển Bass - một dải nước hẹp giữa Úc và Tasmania. Được biết, người đàn ông này đang hướng đến Đảo King, một trong khoảng 50 hòn đảo nằm rải rác trong vùng biển hẹp - nhưng anh ta chưa bao giờ đến đích.

Chàng trai 20 tuổi rời sân bay Moorabbin ở phía Nam Melbourne lúc 6:19 chiều (giờ địa phương) ngày 21/10/1978. Đến sau 7 giờ tối, Valentich thông báo cho bộ phận kiểm soát không lưu Melbourne rằng một "máy bay không xác định" đang theo sau anh ta ở độ cao 1371m. Frederick thắc mắc liệu có máy bay nào khác trong khu vực hay không, anh nhận được câu trả lời là không.

Chàng trai trẻ tiếp tục truyền tin trong 5 phút sau đó, nói với Kiểm soát viên Không lưu Steve Roby rằng chiếc máy bay bí ẩn dường như đang "đùa giỡn" với anh ta. Frederick nói: "Có vẻ như nó đang chơi một trò chơi nào đó. Nó đang vượt qua tôi!" Trong lần truyền tin cuối cùng từ đài phát thanh của Frederick, người ta nghe thấy một "âm thanh kim loại" kỳ lạ vang lên, sau đó mọi thứ bị ngắt đột ngột.

Vụ mất tích bí ẩn của chàng phi công 20 tuổi, đến nay vẫn chưa giải đáp được - Ảnh 2.

Frederick Valentich khởi đầu hành trình dài 241 km đến Đảo King, nhưng người đàn ông chưa bao giờ đến đích. Ảnh: Lily Harper/Youtube

Sự biến mất và cái chết của phi công trẻ ẩn chứa rất nhiều bí ẩn. Kế hoạch bay ban đầu của anh ta cũng là một vấn đề gây tranh cãi. Frederick nói với một người bạn rằng anh ta đang đến Đảo King để mua hải sản, trong khi đó những người khác lại nghe rằng anh ta sẽ đi đón một vài người bạn.

Ngoài ra, Frederick cũng không thông báo cho bộ phận phụ trách sân bay Đảo King rằng anh ta đang trên đường đến, điều này là ngược lại "quy trình tiêu chuẩn". Nhà sử học Reg Watson nói với đài phát thanh địa phương 936 ABC Hobart: "Frederick đã lên kế hoạch bay đến Moorabbin nhưng anh ta chưa bao giờ thông báo trước cho sân bay Đảo King, vì vậy họ đã không bật đèn".

Điều này làm dấy lên một số suy đoán rằng Frederick đã lên kế hoạch biến mất, và có thể đã cố tình đâm máy bay của mình xuống biển. Mặc dù vậy, không có động cơ rõ ràng nào cho việc tự tử. Watson nói: "Anh ta đã có bạn gái, cuộc sống không có vấn đề gì. Frederick không bị trầm cảm và rất hòa thuận với gia đình".

Năm 1982, cuộc điều tra về sự biến mất của chàng thanh niên 20 tuổi khép lại. Cho đến tận ngày nay, bí ẩn này vẫn chưa được giải mã.

Lê Phương (Daily Star)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem