"Tôi mong sao Phiên Chợ Trái Tim "thất nghiệp" vì khi ấy bệnh nhân đã khỏi bệnh"

Lan Anh Thứ bảy, ngày 23/03/2024 18:59 PM (GMT+7)
Đó là lời tâm sự của Chị Phạm Thị Thuỳ Dương - Giáo viên Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội). Giống như chị Dương, các thành viên, CTV tham gia Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" đều mong muốn những bệnh nhân, người nhà bệnh nhân nhanh chóng khỏi bệnh để sớm trở về với gia đình.
Bình luận 0

51 tuần qua, những đóng góp của chị Dương cũng như các thành viên, CTV tham gia Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" đã làm nên Chương trình ý nghĩa đối với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân. Nhìn lại quãng thời gian gắn bó với Phiên Chợ Trái Tim, chị Dương cho biết, đã từ lâu, chị xem nơi đây như ngôi nhà thứ 2 và các thành viên, CTV, những bệnh nhân là người thân của mình.

“Có những hôm tôi không sắp xếp được thời gian để ra với Phiên Chợ Trái Tim, tôi thấy nhớ mọi người lắm. Tôi cũng nhớ cả những khay cơm mà tuần nào tôi cũng dành cả tình cảm yêu thương của mình vào đó để nấu. Đi đâu mình cũng tưởng tượng như bản thân đang ở "Bữa Cơm Yêu Thương" và nấu cơm ở đó” - Chị Dương tâm sự.

"Tôi mong sao Phiên Chợ Trái Tim "thất nghiệp" vì khi ấy bệnh nhân đã khỏi bệnh"- Ảnh 1.

Chính những hoạt động ý nghĩa mà các thành viên, CTV tại Phiên Chợ Trái Tim thực hiện đã khiến chị Dương gắn bó, đồng hành cùng Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương" suốt nhiều tháng vừa qua.

Mỗi tuần đến với "Phiên Chợ Trái Tim" chị Dương đều có mặt từ sớm để chuẩn bị nấu cơm và sơ chế thực phẩm. Chị Dương hạnh phúc khi những “món quà" tinh thần bản thân chuẩn bị để trao đến tận tay bệnh nhân, người nhà bệnh nhân.

Có chung suy nghĩ với chị Dương, anh Hoàng Trọng Dũng (Thanh Hoá) cũng luôn mong muốn các thành viên, CTV tại Phiên Chợ Trái Tim “thất nghiệp" và bệnh nhân nhanh chóng khỏi bệnh. Dù ít khi xuất hiện khi bệnh nhân đến, anh Dũng đã âm thầm thực hiện các công đoạn sơ chế trong căn bếp nhỏ của Phiên Chợ Trái Tim.

Với trái tim đầy yêu thương đối với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân còn nhiều khó khăn trong cuộc sống, anh Dũng đặt hết tình cảm vào thời gian sơ chế đồ ăn, mong sao bệnh nhân nhận những suất cơm ăn ngon miệng, có sức khoẻ chiến đấu với bệnh tật.

"Tôi mong sao Phiên Chợ Trái Tim "thất nghiệp" vì khi ấy bệnh nhân đã khỏi bệnh"- Ảnh 2.

Dù có công việc riêng vào thứ 7 hàng tuần, nhưng với tấm lòng hảo tâm, niềm thương cảm với những mảnh đời còn vất vả, anh Dũng vẫn tranh thủ buổi sáng trước khi đi làm, có mặt từ sớm tại Phiên Chợ Trái Tim để phụ giúp các công việc.

Cô Nguyễn Diệu Thiện (Tam Đảo, Vĩnh Phúc) mới đến bệnh viện để chăm cháu trai, hôm nay tình cờ cô Thiện được người thân cùng phòng bệnh rủ tới "Bữa Cơm Yêu Thương" nhận suất cơm 0 đồng ý nghĩa. Bất ngờ trước những hành động ân cần của các thành viên, CTV tại chương trình, cô Thiện bộc bạch: “Cô cảm thấy rất thích không khí ấm áp tại bữa cơm. Mọi người chu đáo, nhẹ nhàng và đặc biệt là cách chăm sóc từng bệnh nhân, người nhà bệnh nhân của các cháu nhỏ, các tình nguyện viên giống như đang chăm người thân của mình vậy”.

Sự yêu thương của các thành viên, CTV tại Phiên Chợ Trái Tim đã chạm đến trái tim của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân khi đến nhận những “món quà” ý nghĩa. Những hành động tuy nhỏ nhưng ý nghĩa đã tạo nên niềm tin vào tương lai sẽ có thật nhiều điều tốt đẹp.

Toàn cảnh Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương" lần thứ 51: 

"Tôi mong sao Phiên Chợ Trái Tim "thất nghiệp" vì khi ấy bệnh nhân đã khỏi bệnh"- Ảnh 3.
"Tôi mong sao Phiên Chợ Trái Tim "thất nghiệp" vì khi ấy bệnh nhân đã khỏi bệnh"- Ảnh 4.

Sáng nay (ngày 23/3) tại Phiên Chợ Trái Tim, 500 suất xôi chả thơm ngon được trao đến tận tay bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và những lao động nghèo trên địa bàn TP. Hà Nội.

"Tôi mong sao Phiên Chợ Trái Tim "thất nghiệp" vì khi ấy bệnh nhân đã khỏi bệnh"- Ảnh 5.
"Tôi mong sao Phiên Chợ Trái Tim "thất nghiệp" vì khi ấy bệnh nhân đã khỏi bệnh"- Ảnh 6.
"Tôi mong sao Phiên Chợ Trái Tim "thất nghiệp" vì khi ấy bệnh nhân đã khỏi bệnh"- Ảnh 7.
"Tôi mong sao Phiên Chợ Trái Tim "thất nghiệp" vì khi ấy bệnh nhân đã khỏi bệnh"- Ảnh 8.

Ngay sau khi hoàn thiện hoạt động trao tặng những suất ăn sáng đến các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, các thành viên, CTV bắt tay vào các khâu sơ chế thực phẩm cho suất cơm trưa đón "người thân" đến dùng bữa.

"Tôi mong sao Phiên Chợ Trái Tim "thất nghiệp" vì khi ấy bệnh nhân đã khỏi bệnh"- Ảnh 9.
"Tôi mong sao Phiên Chợ Trái Tim "thất nghiệp" vì khi ấy bệnh nhân đã khỏi bệnh"- Ảnh 10.

Trong gian bếp nhỏ ấm áp của Phiên Chợ Trái Tim, các món ăn được nêm những gia vị đặc biệt - tình thương với những bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và những lao động nghèo.

"Tôi mong sao Phiên Chợ Trái Tim "thất nghiệp" vì khi ấy bệnh nhân đã khỏi bệnh"- Ảnh 11.
"Tôi mong sao Phiên Chợ Trái Tim "thất nghiệp" vì khi ấy bệnh nhân đã khỏi bệnh"- Ảnh 12.
"Tôi mong sao Phiên Chợ Trái Tim "thất nghiệp" vì khi ấy bệnh nhân đã khỏi bệnh"- Ảnh 13.
"Tôi mong sao Phiên Chợ Trái Tim "thất nghiệp" vì khi ấy bệnh nhân đã khỏi bệnh"- Ảnh 14.

Qua những hoạt động ý nghĩa, Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" đón nhận được nhiều sự ủng hộ, sự tin tưởng của các mạnh thường quân, những tấm lòng vàng trên cả nước.

"Tôi mong sao Phiên Chợ Trái Tim "thất nghiệp" vì khi ấy bệnh nhân đã khỏi bệnh"- Ảnh 15.
"Tôi mong sao Phiên Chợ Trái Tim "thất nghiệp" vì khi ấy bệnh nhân đã khỏi bệnh"- Ảnh 16.
"Tôi mong sao Phiên Chợ Trái Tim "thất nghiệp" vì khi ấy bệnh nhân đã khỏi bệnh"- Ảnh 17.

Tuần này, "Bữa Cơm Yêu Thương" đón nhận những sự ủng hộ ý nghĩa: Gạo nếp; gạo tẻ; tiền mặt;... từ các tổ chức, những nhà hảo tâm, bạn đọc có tấm lòng vàng trên khắp cả nước.

"Tôi mong sao Phiên Chợ Trái Tim "thất nghiệp" vì khi ấy bệnh nhân đã khỏi bệnh"- Ảnh 18.
"Tôi mong sao Phiên Chợ Trái Tim "thất nghiệp" vì khi ấy bệnh nhân đã khỏi bệnh"- Ảnh 19.
"Tôi mong sao Phiên Chợ Trái Tim "thất nghiệp" vì khi ấy bệnh nhân đã khỏi bệnh"- Ảnh 20.
"Tôi mong sao Phiên Chợ Trái Tim "thất nghiệp" vì khi ấy bệnh nhân đã khỏi bệnh"- Ảnh 21.

Những hoạt động ý nghĩa của Phiên Chợ Trái Tim trong 2 Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" và "Chợ Quê" đã được lan toả rộng rãi đến cộng đồng qua sự ủng hộ các nguyên liệu, thực phẩm nấu ăn hay hành động đóng góp bán hàng gây quỹ từ thiện,... của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân.

"Tôi mong sao Phiên Chợ Trái Tim "thất nghiệp" vì khi ấy bệnh nhân đã khỏi bệnh"- Ảnh 22.
"Tôi mong sao Phiên Chợ Trái Tim "thất nghiệp" vì khi ấy bệnh nhân đã khỏi bệnh"- Ảnh 23.
"Tôi mong sao Phiên Chợ Trái Tim "thất nghiệp" vì khi ấy bệnh nhân đã khỏi bệnh"- Ảnh 24.

Song song với Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương", không khí tại "Chợ Quê" diễn ra nhộn nhịp với các mặt hàng đa dạng.

"Tôi mong sao Phiên Chợ Trái Tim "thất nghiệp" vì khi ấy bệnh nhân đã khỏi bệnh"- Ảnh 25.

Với mong muốn đóng góp phần nhỏ cho những suất cơm tặng bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và người lao động nghèo trên địa bàn TP. Hà Nội chị Phạm Thị Cẩm Nhung (Tây Hồ) cho biết: "Khi đến Phiên Chợ Trái Tim tôi thường ủng hộ gian hàng ăn sáng và rau tươi tại "Chợ Quê". Qua hoạt động này, tôi vừa giúp được bệnh nhân, người nhà bệnh nhân có thêm suất ăn miễn phí, lại vừa có thể mua về cho gia đình những thực phẩm tươi, sạch".

"Tôi mong sao Phiên Chợ Trái Tim "thất nghiệp" vì khi ấy bệnh nhân đã khỏi bệnh"- Ảnh 26.

Hoàn thiện các món ăn, Chị Phí Thị Thu Hà - quản lý Phiên Chợ Trái Tim (áo nâu) hướng dẫn các CTV mới tham gia hoạt động tặng bệnh nhân những suất cơm. "Vì đây là khâu quan trọng trong quá trình trao tặng cơm đến bệnh nhân, nên chúng tôi luôn chuẩn bị kỹ lưỡng để bệnh nhân nhận được những suất ăn đầy đủ, chất lượng và sự phục vụ ấm áp, trân trọng từ các thành viên, CTV" - chị Hà cho biết.

"Tôi mong sao Phiên Chợ Trái Tim "thất nghiệp" vì khi ấy bệnh nhân đã khỏi bệnh"- Ảnh 27.
"Tôi mong sao Phiên Chợ Trái Tim "thất nghiệp" vì khi ấy bệnh nhân đã khỏi bệnh"- Ảnh 28.

10 giờ 30 phút tại Phiên Chợ Trái Tim, những suất ăn 0 đồng bắt đầu được trao đến bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và người lao động nghèo. Thực đơn của "Bữa Cơm Yêu Thương" lần thứ 51 bao gồm: Thịt chưng mắm tép; trứng luộc, đu đủ luộc, canh sườn bí đỏ.

"Tôi mong sao Phiên Chợ Trái Tim "thất nghiệp" vì khi ấy bệnh nhân đã khỏi bệnh"- Ảnh 29.
"Tôi mong sao Phiên Chợ Trái Tim "thất nghiệp" vì khi ấy bệnh nhân đã khỏi bệnh"- Ảnh 30.

Khu vực dùng bữa tại chỗ đón nhận của các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và người lao động nghèo. Bởi tại đây, họ được phục vụ nhiệt tình, nhẹ nhàng từ các thành viên, CTV của Phiên Chợ Trái Tim.

"Tôi mong sao Phiên Chợ Trái Tim "thất nghiệp" vì khi ấy bệnh nhân đã khỏi bệnh"- Ảnh 31.
"Tôi mong sao Phiên Chợ Trái Tim "thất nghiệp" vì khi ấy bệnh nhân đã khỏi bệnh"- Ảnh 32.

Khi đón nhận những suất cơm ấm áp từ các mạnh thường quân, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đã có người đã nở nụ cười thật tươi thay lời cảm ơn. Thậm chí, đã có những người nhà bệnh nhân rơi nước mắt vì hạnh phúc.

"Tôi mong sao Phiên Chợ Trái Tim "thất nghiệp" vì khi ấy bệnh nhân đã khỏi bệnh"- Ảnh 33.
"Tôi mong sao Phiên Chợ Trái Tim "thất nghiệp" vì khi ấy bệnh nhân đã khỏi bệnh"- Ảnh 34.
"Tôi mong sao Phiên Chợ Trái Tim "thất nghiệp" vì khi ấy bệnh nhân đã khỏi bệnh"- Ảnh 35.
"Tôi mong sao Phiên Chợ Trái Tim "thất nghiệp" vì khi ấy bệnh nhân đã khỏi bệnh"- Ảnh 36.
"Tôi mong sao Phiên Chợ Trái Tim "thất nghiệp" vì khi ấy bệnh nhân đã khỏi bệnh"- Ảnh 37.

Tiếp tục hành trình lan toả yêu thương, Phiên Chợ Trái Tim thực hiện trao tặng các suất ăn miễn phí đến các hội viên trong Trung tâm Đào tạo Cán bộ Phục hồi Chức năng cho Người mù (số 217 phố Trung Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội).

"Tôi mong sao Phiên Chợ Trái Tim "thất nghiệp" vì khi ấy bệnh nhân đã khỏi bệnh"- Ảnh 38.
"Tôi mong sao Phiên Chợ Trái Tim "thất nghiệp" vì khi ấy bệnh nhân đã khỏi bệnh"- Ảnh 39.
"Tôi mong sao Phiên Chợ Trái Tim "thất nghiệp" vì khi ấy bệnh nhân đã khỏi bệnh"- Ảnh 40.

Dù là người quen hay lạ, khi đến với Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương", bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đều nhận được sự quan tâm từ đội ngũ chương trình hay các CTV tham gia như những người trong cùng một gia đình.

"Tôi mong sao Phiên Chợ Trái Tim "thất nghiệp" vì khi ấy bệnh nhân đã khỏi bệnh"- Ảnh 41.
"Tôi mong sao Phiên Chợ Trái Tim "thất nghiệp" vì khi ấy bệnh nhân đã khỏi bệnh"- Ảnh 42.

Bằng tấm lòng sẻ chia, các em học sinh Trường THCS Trương Công Giai cùng nhau phụ giúp đội ngũ Phiên Chợ Trái Tim rửa khay cơm và dọn dẹp sau khi hoạt động trao tặng cơm đến bệnh nhân, người nhà bệnh nhân kết thúc.

LỜI CẢM ƠN

Góp phần vào sự thành công của Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" lần thứ 51, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt xin gửi lời cảm ơn đến các đơn vị và các nhà hảo tâm:

Nha khoa Sài Gòn H.N

Phiên Chợ Trái Tim và tập thể cộng tác viên

Cửa hàng hải sản Hương Nghĩa ủng hộ 500 suất xôi chả

Bạn đọc Nguyễn Hoàng Vân ủng hộ quầy hàng ăn sáng

Trường Mầm non Bình Minh (quận Tây Hồ, TP.Hà Nội) ủng hộ 6.000.000 đồng

Bạn đọc Chu Thị Minh Tâm kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ 560kg gạo

Bạn đọc Nguyễn Việt Cường - Chủ thương hiệu Bún chả Hà Thành ủng hộ 100kg gạo.

Bạn đọc Nguyễn Đình Hiếu - Giám đốc Công ty CP Tư vấn và Phát triển Ngân Phát ủng hộ 50kg gạo

Gia đình bà Lâm Thị Nhâm (Ninh Bình) ủng hộ đu đủ xanh

Hội Toả sáng ủng hộ 4 nồi và 2 chảo

Tập thể Học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn ủng hộ 30kg gạo

Bạn đọc Lan (807 tòa MD Complex) ủng hộ 30kg gạo

Bạn đọc Nguyễn Công Chứ - Hội Chữ thập đỏ phường Mỹ Đình 2 (Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) ủng hộ 1.000.000 đồng

Bạn đọc Lê Hoàng Vân Giang - Lớp 8A Trường THCS Đinh Tiên Hoàng (Hoa Lư, Ninh Bình) ủng hộ 600.000 đồng.

Bạn đọc Nguyễn Thùy Trang ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Phạm Lệ Bình ủng hộ 1.000.000 đồng

Bạn đọc Trần Vũ Quang Đức ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc Phạm Thị Thu Hà ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Huyền ủng hộ 300.000 đồng

Hội xanh chín ủng hộ 300.000 đồng

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem