Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chỉ còn chưa đến 1 tuần nữa là Tết Trung thu, phố lồng đèn Lương Nhữ Học (quận 5, TP.HCM) những ngày này tấp nập khách đến tham quan, vui chơi, chụp ảnh. Vào buổi chiều vài ngày qua, ở TP.HCM, cứ chập tối, khi con phố này vừa lên đèn là người dân nhiều nơi lại đổ về nhộn nhịp.
Ngay trung tâm phố lồng đèn, một đoạn đường dài chưa đến 500m là nơi sầm uất nhất. Tiểu thương hai bên treo kín lồng đèn, đủ loại từ giấy xếp đến lồng đèn giấy bóng kính, rực rỡ màu sắc và đủ kích thước khác nhau.
Để thu hút khách, mỗi gian hàng đều có cách bày trí khác nhau. Ông Trần Phú - chủ một gian hàng chuyên bán lồng đèn giấy xếp cho hay suốt 30 năm qua, ông vẫn trung thành với loại đèn này. Theo ông, lồng đèn giấy có giá từ 20.000 đồng/chiếc, là một trong những loại đèn được yêu thích nhất.
Trong khi đó, chủ một gian hàng chuyên về lồng đèn giấy bóng kính tạo ra một không gian đặc biệt, treo nhiều lồng đèn trên cao, có chiều sâu cho khách chụp ảnh. Đây cũng là gian hàng thu hút nhiều người tham quan, check-in nhất khu phố lồng đèn.
Chị Ái Phương (ngụ quận 8) đã sống nhiều năm tại TP.HCM, nhưng đây là lần đầu tiên chị đến vui chơi tại phố lồng đèn. Chị và cô bạn thân liên tục tạo dáng để ghi lại những bức ảnh đẹp nhất.
"Phố lồng đèn rất vui và nhộn nhịp, tôi cảm thấy có không khí Trung thu gần gũi", chị Phương cười nói.
Tương tự, bà Mai Thị Phượng và con gái Ngọc Châu cũng lần đầu tiên đến phố lồng đèn. Bà cho hay sống ở TP.HCM bấy lâu nay, nhưng năm nay, cô con gái mới rủ đi. Chụp ảnh cùng mẹ, Châu nói không khí đông vui, mẹ rất thích nên các năm sau, em sẽ tiếp tục đến phố lồng đèn.
Không chỉ chụp ảnh, Châu và mẹ còn mua 2 chiếc lồng đèn để ủng hộ các tiểu thương.
Điểm đặc biệt của phố lồng đèn năm nay là không còn thấy treo biển cấm chụp ảnh như năm ngoái, nên nhiều bạn trẻ thoải mái check-in. Các tiểu thương cũng vui vẻ chấp nhận, có nơi dành hẳn không gian để người tham quan chụp ảnh, nếu thích thì sẽ mua thêm lồng đèn.
So với các năm trước, quy mô phố lồng đèn Lương Nhữ Học có phần thu hẹp và doanh số bán cũng thấp hơn. Tuy nhiên, bà Ngọc Hiền - một tiểu thương bán lồng đèn hơn chục năm cho hay vì Covid-19, nên ai cũng phải san sẻ. Những ngày này, thấy phố lồng đèn nhộn nhịp, người đi chơi đông đúc, bà và các tiểu thương cũng rất vui.