Quán quân Sao Mai Sèn Hoàng Mỹ Lam: "Trong tôi, luôn tồn tại hai trạng thái cảm xúc"

Yến Linh Thứ hai, ngày 11/07/2022 08:08 AM (GMT+7)
Nữ ca sĩ người Nùng Sèn Hoàng Mỹ Lam cho biết, dù hạnh phúc khi được làm công việc mình đam mê nhưng cô vẫn trăn trở khi thấy mảnh đất quê hương còn nhiều khó khăn, lam lũ.
Bình luận 0

Lớn lên từ tiếng đàn tính

Sèn Hoàng Mỹ Lam sinh năm 1993 tại Lào Cai. Tuy gia đình không có truyền thống nghệ thuật nhưng từ khi mới 3 tuổi, cô gái miền Tây Bắc đã đam mê ca hát. 

Mỹ Lam chia sẻ, ông ngoại của cô là người dân tộc Tày, trong nhà chứa nhiều loại nhạc cụ, đặc biệt là đàn tính. Những lúc rảnh rỗi, ông thường ngồi đàn và hát bên cạnh cô cháu gái nhỏ. Ông đã truyền cho cô niềm đam mê với âm nhạc, cũng như tình yêu dành cho mảnh đất quê hương mình. 

Quán quân Sao Mai Sèn Hoàng Mỹ Lam: "Trong tôi, luôn tồn tại hai trạng thái cảm xúc" - Ảnh 1.

Sèn Hoàng Mỹ Lam. (Ảnh: NVCC)

Với năng khiếu sẵn có, ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3, Mỹ Lam theo học Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc, sau đó là Đại học Nghệ thuật Quân đội. Cô luôn được đánh giá cao bởi giọng nữ cao trong trẻo, kỹ thuật tốt. 

Tại cuộc thi Liên hoan Tiếng hát Truyền hình toàn quốc năm 2017 (giải Sao Mai),  Mỹ Lam đã xuất sắc giành ngôi vị Quán quân. Năm 2018, cô tiếp tục đứng đầu show truyền hình thực tế "Người hát tình ca", do THVL thực hiện.

"Tôi buồn vì Tây Bắc còn nghèo"

Chia sẻ với PV Dân Việt về dự án "Tây Bắc và em" mới ra mắt, Sèn Hoàng Mỹ Lam cho biết: "Dự án là một quá trình làm việc tâm huyết, cẩn trọng của toàn bộ ê-kíp thực hiện. Thông qua những ca khúc được thể hiện trên chính mảnh đất quê hương mình, tôi mong muốn truyền tải những điều mộc mạc, chân thành và gần gũi của mảnh đất Tây Bắc. Những địa điểm được xuất hiện trong MV đều là những nơi sâu nhất, xa nhất của Y Tý.

MV "Tây Bắc thả chiều vào tranh" của Sèn Hoàng Mỹ Lam. (Clip: YouTube NV)

Trong quá trình quay MV, chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn do địa điểm quay là một lối mòn hiểm trở. Cùng với đó, người dân địa phương cũng không thể hiểu được ngôn ngữ của người Kinh. Cả đoàn đã gặp rất nhiều khó khăn và phải nhờ phiên dịch viên để thực giao tiếp với các diễn viên là người dân địa phương".

Mỹ Lam cũng bộc bạch, thông qua những bài hát mới trong dự án âm nhạc "Tây Bắc và em", cô mong muốn thể hiện những tình cảm mộc mạc, giản dị của một cô gái vùng cao: "Tôi đã trải qua cuộc sống với nhiều vất vả trong suốt 28 năm qua và đến giờ vẫn là như vậy. Do đó, trong tôi luôn tồn tại hai trạng thái cảm xúc, đó là nỗi buồn vì Tây Bắc còn nghèo và niềm vui khi bản thân vẫn còn cảm xúc làm việc và sáng tạo nghệ thuật".

"Tây Bắc và em" gồm 3 MV là những bài hát mới được sáng tác cho riêng Sèn Hoàng Mỹ Lam: "Tây Bắc thả chiều vào tranh" (nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn), "Thanh xuân của ban mai" (nhạc sĩ Phạm Việt Tuân), "Có em luôn chờ anh" (tác giả trẻ Phạm Hồng Nhung). Ca khúc về tình yêu lãng mạn đúng với "gu" của giới trẻ hiện tại.

Chia sẻ với Dân Việt về những cảm nhận của mình với dự án "Tây Bắc và em", nhạc sĩ Đức Trịnh – Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam đánh giá: "Tôi đánh giá rất cao tinh thần sáng tạo nghệ thuật của ca sĩ Sèn Hoàng Mỹ Lam. Theo dõi em từ những bước đi chập chững ban đầu, tôi vui mừng khi người học trò của mình đã có những dấu ấn đặc sắc trên con đường nghệ thuật cá nhân. Trong bối cảnh hiện nay, việc những người trẻ sáng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật mang màu sắc dân tộc, nhân văn là điều đáng được trân trọng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem