Số phận người phụ nữ Afghanistan: "Em gái nhỏ của tôi buộc phải kết hôn với một chiến binh Taliban"

Thứ năm, ngày 30/09/2021 11:06 AM (GMT+7)
Một người đàn ông từng trốn thoát khỏi Afghanistan, hiện đang theo học tại một trường đại học ở Anh cho biết Taliban đã đe dọa gia đình anh.
Bình luận 0
Số phận người phụ nữ Afghanistan: "Em gái nhỏ của tôi buộc phải kết hôn với một chiến binh Taliban" - Ảnh 1.

Người đàn ông giấu tên rất lo lắng cho số phận em gái của mình. Ảnh: Getty

Người đàn ông giấu tên cho biết anh ta đã nhận được tin nhắn nói rằng em gái của anh, chưa đến 13 tuổi, sẽ phải kết hôn cùng một chiến binh Taliban. Sau khi đọc tin nhắn, anh lo lắng rằng đứa em gái bé bỏng sẽ trở thành tù nhân suốt đời.

Nhờ giành học bổng Chevening, người đàn ông này được chuyển đến Vương quốc Anh sau khi Taliban tiếp quản Afghanistan, tuy nhiên anh đã không thể mang theo gia đình đi cùng.

Anh là một trong số khoảng 35 người Afghanistan di tản từ nước này đến Vương quốc Anh để nhận học bổng Chevening - học bổng được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao tạo điều kiện cho những sinh viên có triển vọng trên khắp thế giới theo học bằng thạc sĩ tại Anh.

Chia sẻ trên chương trình Today của BBC Radio 4, người đàn ông này cho biết những chiến binh Taliban sẽ kết hôn với cả mẹ và em gái anh ta chỉ trong vòng một tháng tới.

"Họ đang nói rằng em gái tôi sẽ kết hôn với một trong những thành viên Taliban. Điều đó cũng tương tự với một án tù chung thân vậy".

"Con bé sẽ giống như một tù nhân chiến tranh. Nó còn đang đi học, thậm chí con bé còn chưa thể phát âm một số từ. Mặc dù vậy, Taliban nói rằng phụ nữ không nên đi học, con bé nên kết hôn".

Vào ngày 21/8, người đàn ông nhận được một email từ Chevening thông báo rằng anh ta và những người thân có thể đến Vương quốc Anh.

Tuy nhiên, anh nói rằng tình hình khi ấy rất "hỗn loạn" tại sân bay ở thủ đô Kabul, anh không thể mạo hiểm đưa gia đình mình ra đó.

Trước hôm 31/8, ngày Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, không khó để thấy những khung cảnh tang thương khi Mỹ cùng các đồng minh - bao gồm cả Anh – gấp rút sơ tán công dân nước mình cùng những người Afghanistan khác ra khỏi sân bay.

Rất nhiều người đã rơi xuống sau khi cố gắng bám vào máy bay quân sự Mỹ. Hôm 26/8, một kẻ đánh bom liều chết đã khiến 170 dân thường và 13 lính Mỹ thiệt mạng bên ngoài sân bay. Được biết, IS-K là thủ phạm thực hiện cuộc tấn công.

Số phận người phụ nữ Afghanistan: "Em gái nhỏ của tôi buộc phải kết hôn với một chiến binh Taliban" - Ảnh 2.

Sau khi Taliban tiếp quản Afghanistan, trẻ em gái trở thành một trong những đối tượng gặp nhiều nguy hiểm nhất. Ảnh: Getty

Chính phủ Vương quốc Anh nói về những người Afghanistan được rời đi nhờ học bổng Chevening: "Chúng tôi sẽ tiếp tục làm tất cả những gì có thể để đảm bảo an toàn chuyến bay, đồng thời thực hiện nghĩa vụ đưa công dân Anh cùng những người Afghanistan đủ điều kiện rời khỏi đất nước này".

Người đàn ông giấu tên tin rằng Taliban đang trừng phạt anh ta vì những hành động trước đó.

"Tôi nhận được các cuộc gọi nói rằng tôi đã được quân đội Anh sơ tán vì là người đại diện của họ. Taliban đe dọa là dù họ không thể làm gì tôi, nhưng gia đình tôi sẽ phải lãnh hậu quả. Taliban nghĩ rằng nếu bất kỳ ai có liên hệ với cộng đồng quốc tế, có nghĩa là người đó đang âm mưu chống lại các giá trị văn hóa Hồi giáo của đất nước". Họ sẽ làm bất cứ điều gì để trả thù. Họ là những kẻ vô nhân đạo. Họ đang khủng bố gia đình của những người chỉ đơn giản là cố gắng làm điều tốt cho xã hội".

Người đàn ông nói rằng anh ta "chắc chắn 100%" em gái của mình sẽ được đưa đi trong tháng tới, bên cạnh đó anh cũng cảnh báo về hậu quả nếu không thể đưa mẹ, em gái và các anh trai của mình đến Anh.

Tuy nhiên, trên thực tế, người đàn ông này vẫn chưa nhận được phản hồi từ chính phủ Anh.

Lê Phương (BBC)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem